Dự sinh nhật một người bạn, tôi thấy mình lạc lõng giữa một “bữa tiệc” màu sắc. Các cậu nam thì vận những chiếc quần côn, áo ôm chiết eo, mấy cô bạn thì áo dây, hở lưng… mini juyp, soóc ngắn.
Còn đâu e ấp tuổi 15
Một nhóm bạn gái gây sự chú ý của mọi người, không phải bởi xinh đẹp hay ngổ ngáo mà vì những gương mặt được “chăm chút” quá kỹ so với tuổi và cách ăn mặc khoe các đường nét cơ thể cực kỳ sexy... Hỏi ra mới biết các teen đang ở độ tuổi 14-15.
Tôi sực nhớ đến đứa em gái sinh năm 1993 ở nhà. Mỗi bữa ăn mẹ còn ép ăn cho đủ 3 bát, thi thoảng còn phải đưa đón đi học…
Thế mà mấy em gái ở đây, một lúc lại quay sang người bạn trai ngồi kế bên để trao nhau những ánh mắt, những nụ hôn tình tứ. Có em chắc do hơi phấn khích nên đôi tay cứ lần cởi từng chiếc cúc áo của bạn trai mà quên rằng xung quanh đang còn có mấy chục người.
Phần vì thấy lạc lõng, phần vì choáng trước những cảnh nóng, cố nán lại nhưng không thể tiếp tục “chịu trận”, tôi đành xin phép ra về.
Trên đường tình cờ qua công viên, tôi lại bắt gặp những cảnh tượng tương tự trong bữa tiệc sinh nhật. Vẫn là mấy em mặt búng ra sữa, quần áo “mát mẻ” và cố trang điểm thật loè loẹt, tụm năm tụm ba, hoặc ngồi sau xe bạn trai, ôm eo, cười nói hớn hở.
Điểm đến của 9X cũng rất… chơi. Không chỉ là các nhà văn hoá, các câu lạc bộ, rạp chiếu phim, công viên hay vườn bách thú, bách thảo… mà là các quán cà phê, quán bar, karaoke như: New Window, Nắng Sài Gòn, Hồ Gươm Xanh, Hot Club, Seventeen…; các sàn nhảy như: Nutz, d&d… Và đích đến cuối cùng của một số cô cậu học trò đua đòi là các nhà nghỉ, khách sạn...
Chị Phượng (chủ shop quần áo 4 Teen - phố Hàng Bông, Hà Nội) nói: “Teen bây giờ sành điệu và gu ăn mặc già dặn lắm. Nếu đưa ra các mẫu quần áo có màu sắc, thiết kế phù hợp với teen là bị các em chê liền. Nào là nhìn ngố, trẻ con… Kỳ lạ là trang phục các em lựa chọn thường dành cho lứa tuổi lớn hơn như: Áo cổ trễ, áo quây, áo hai dây, quần soóc hoặc váy ngắn. Nói chung, càng hở hang, càng sexy càng được teen lựa chọn”.
Còn chị Hằng, chủ một shop mỹ phẩm ở phố Hàng Đào, Hà Nội cũng cho biết: “Teen bây giờ rất chịu khó mua đồ trang điểm, mà là đồ xịn. Mặc dù có khuyến cáo là ở độ tuổi này các em nên để làn da tự nhiên nhưng các em chỉ gật gật, gù gù nói mua tặng mẹ, tặng chị rồi xài luôn”.
Ăn mặc cũng cần định hướng
Cô Nguyễn Thị Thân, Hiệu trưởng trường THCS Mai Dịch, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm quản lý các em trong giờ lên lớp. Đến trường, chúng tôi yêu cầu các em mặc đồng phục và chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường.
Thỉnh thoảng, nhà trường có mở các lớp bồi dưỡng tâm lý để các em nâng cao kiến thức xã hội và có nhận thức, định hướng đúng đắn trong cuộc sống.
Việc các em như thế nào sau giờ lên lớp, tôi nghĩ trách nhiệm không thuộc về phía nhà trường mà do sự quản lý của gia đình...”.
Cô Phương (Khu tập thể Xưởng 4, Mai Dịch, Cầu Giấy), nói: “Các cụ dạy rất đúng “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Tuổi này cha mẹ cần phải rèn giũa, quan tâm đến con ngay từ nếp ăn, nếp mặc.
Tôi rất khắt khe trong việc ăn mặc của con gái. Quần áo của cháu thường do tôi dẫn đi chọn và nên mặc thế nào cho hợp với lứa tuổi. Tôi tuyệt đối không khuyến khích cháu trang điểm vì da còn đang thời kỳ phát triển, dễ phản ứng xấu với hóa mỹ phẩm. Còn việc đi chơi thì có lý do chính đáng và phải về đúng giờ”.
Minh (THCS Trương Định, Hà Nội) có tâm sự: “Dành dụm tiền để tự mua sắm những thứ mình thích, không cho ai biết đặc biệt là mẹ và phải cất cẩn thận đi chứ (trong tủ đồ riêng).
Mỗi khi dùng đến thì cho tất cả vào cặp xách, sang nhà bạn trang điểm, thay đồ nếu không có ai ở nhà hoặc thay ở nhà vệ sinh của một hàng quán nào đó (thường là quán cà phê). Còn để xin được đi chơi thiếu gì cách. Đi sinh nhật bạn, đi học thêm tối…
Còn trang điểm và ăn mặc như thế nào bọn em đều tự đọc sách báo, xem phim, trên internet. Nói chung là bắt chước trong sách báo truyền hình... lẫn ngoài đời”.
| Dù có được tỉa tót kỹ càng đến như thế nào các em cũng không thể che giấu được nét hồn nhiên của tuổi trăng tròn. Trên đây mặc dù chỉ là một bộ phận nhỏ các nữ sinh 9X muốn già nhưng đó đang là xu hướng của nhiều teen đua đòi nếu bố mẹ còn quá thờ ơ trong việc quan tâm, giáo dục định hướng cho các em từ những chuyện nhỏ nhất như chuyện ăn, chuyện mặc. |