“Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nhiệt tình, mạnh dạn hết lòng trong công việc” - Đó là lời nhận xét của ông Nguyễn Quang Hợp, Chủ tịch UBND xã Đông Hải (huyện Tiên Yên) về chị Phạm Thị Hiền, Trưởng thôn Hội Phố, xã Đông Hải khi nói về vai trò cán bộ thôn trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã...
Chúng tôi tìm đến nhà chị Phạm Thị Hiền vào một buổi trưa, lúc này đáng lẽ phải là thời gian nghỉ ngơi nhưng chị lại không có nhà. Con gái chị nhanh miệng: “Mẹ cháu giờ chắc đang ở nhà cô Thắm cùng xóm để hướng dẫn cách nuôi lợn nái Móng Cái đấy mà”. Chúng tôi lại tiếp tục đến nhà chị Trần Thị Thắm. Tới nơi thấy chị Hiền đang nhẹ nhàng giải thích tỉ mỉ cho vợ chồng chị Thắm hiểu về hiệu quả của việc nuôi lợn nái Móng Cái. Chị còn nhanh tay múc bát cám trong xô cho đàn lợn ăn. Chị Trần Thị Thắm bảo: “Chị Hiền là một trưởng thôn nhiệt tình, hết lòng vì công việc. Được chị phân tích, giảng giải gia đình chúng tôi mới biết được chăn nuôi giống lợn nái Móng Cái sao cho hiệu quả cao. Nhờ vậy, thu nhập gia đình tôi ngày càng ổn định, tôi mới nuôi được hai đứa con học đại học”.
Năm 2000, chị Phạm Thị Hiền (sinh năm 1960) được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban Mặt trận thôn Hội Phố. Từ đầu năm 2006 đến nay, chị lại được bà con tin tưởng bầu làm trưởng thôn. Thôn Hội Phố là địa bàn rộng, gồm có 6 dân tộc cùng chung sống, trình độ dân trí còn thấp, nhận thức không đồng đều. Do đó, công tác vận động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới hết sức khó khăn. Bởi vậy, ngay từ khi phát động phong trào, chị Hiền đã tìm hiểu kỹ những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiểu rồi, hàng ngày, cứ mỗi buổi chiều chị lại thông báo trên loa truyền thanh của thôn về phong trào này. Không chỉ tuyên truyền trên loa, để con đường vào thôn được mở rộng, thuận lợi cho bà con lúc mùa màng và đi lại, chị không ngại khó khăn đi đến từng gia đình vận động bà con hiến đất mở rộng đường. Chị Hiền tâm sự: “Trước kia, khi tôi đến vận động hiến đất làm đường, bà con trong thôn còn trả lời: Việc đấy Đảng phải làm, Nhà nước phải làm. Thậm chí, có người còn chửi mắng, đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng không vì thế mà nản, tôi tiếp tục kiên trì cố gắng. Hàng ngày, tôi đến trò chuyện với họ trên tinh thần “tình làng nghĩa xóm” chứ không trên cương vị là một trưởng thôn, phân tích để họ hiểu được ích lợi của xây dựng nông thôn mới để họ nhận thấy rằng trong việc này, chủ thể chính vẫn là nhân dân và người được hưởng lợi cũng là nhân dân”.
Với phương châm “cán bộ, đảng viên hiểu trước, đi trước, làng nước theo sau”, chị đã vận động các cán bộ, đảng viên trong thôn hiến đất, góp công, kinh phí trước để làm mẫu cho nhân dân học theo. Từ sự nỗ lực kiên trì cố gắng ấy, bà con nhân dân cũng đã hiểu được và tạo thành một phong trào sôi nổi trong thôn, nhà nọ nối nhà kia, xóm này học theo xóm kia. Nhờ đó, công cuộc vận động xây dựng nông thôn mới tại thôn Hội Phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2013, chị đã vận động được bà con tự nguyện hiến đất, đóng góp 500 ngày công, ủng hộ gần 200 triệu đồng để làm 3 tuyến đường liên thôn, liên xóm dài gần 2.000m; xây dựng 10 hố đựng rác thải nông nghiệp; lắp 35 bóng điện thắp sáng dọc đường chính của thôn… Đường được mở rộng, hệ thống cống rãnh được khơi thông, môi trường được cải thiện, bà con trong thôn lại càng quý mến và tin tưởng chị hơn.
Không những vậy, thấy bà con còn sản xuất theo tập quán truyền thống cũ, chị đã mạnh dạn đề xuất áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con. Chị Hiền chia sẻ: “Là người đứng đầu thôn, mình phải hướng được cho bà con nuôi con gì, trồng cây gì để đạt hiệu quả kinh tế cao”. Nói là làm, chị đã cùng các cán bộ trong thôn tuyên truyền vận động bà con áp dụng KHKT vào sản xuất như: Mua vôi bột để vệ sinh đồng ruộng; mỗi hộ tự sản xuất ít nhất 1 tấn phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp để bón cho cây trồng v.v.. Chị còn vận động bà con thực hiện và duy trì tốt mô hình nuôi giống lợn nái Móng Cái. Đến nay, đàn lợn nái Móng Cái của thôn đã lên tới gần 300 con.
Nhờ sự nhiệt tình, năng nổ của chị, các phong trào trong thôn đều phát triển mạnh, các đoàn thể luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2013, thôn Hội Phố đã ủng hộ gần 30 triệu đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, góp một phần không nhỏ vào việc phấn đấu đưa Đông Hải “cán đích” nông thôn mới vào năm 2014. Không những vậy, bản thân là nữ giới, nhưng chị Hiền không ngại vất vả, nguy hiểm, chị luôn nhiệt tình tham gia vào tổ an ninh trật tự trong thôn. Hễ có việc, không kể ngày đêm, chị lại cùng các cán bộ tổ an ninh đến giải quyết. Vì thế, tình hình an ninh trật tự tại thôn luôn được đảm bảo tuyệt đối…
Với những đóng góp trong công cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, năm 2013, chị Hiền đã nhận được bằng khen của UBND tỉnh về những đóng góp trong công tác “tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới” và bằng khen về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
Mạc Nhiên