Luyện tập thể thao và đạt được thành tích cao trên các đấu trường với một người bình thường đã là chuyện không dễ, đối với một người bị mù cả hai mắt như chị Chu Lệ Thu ở tổ 12, khu 12, phường Cửa Ông (TX Cẩm Phả) lại càng khó khăn gấp vạn lần. Vậy mà trong gần 5 năm tham gia vào hoạt động thể thao người khuyết tật, chị Thu đã giành được 6 huy chương vàng, bạc và đồng tại các kỳ Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc..
Người ta thường nói “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, vậy mà khi mới 3 tháng tuổi chị Thu đã vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình do mắc bệnh sởi chạy hậu. Tuổi thơ trôi qua trong khốn khó, mọi hình dung về cuộc sống của chị đều là tưởng tượng. Lớn hơn một chút, thấy bạn bè cùng trang lứa đi học, chị cũng muốn được đến trường, nên đã nhờ người thân dạy tập viết chữ thường. Chị được mẹ dạy hết chương trình lớp 4 đến năm 16 tuổi, chị bắt đầu học chữ nổi rồi được Hội người mù thị xã cử đi học lớp giáo viên dạy chữ nổi mở tại Hà Nội. Nhờ siêng năng luyện tập lại thông minh nên chị nhanh chóng thành thạo và dạy cho những người cùng cảnh, năm ấy chị mới 20 tuổi. 20 tuổi, ước mơ lớn nhất của chị chỉ là một lần được nhìn thấy ánh mặt trời, được thấy biển mênh mông như thế nào và được cùng bạn bè chạy nhảy…
Có lẽ cuộc đời của chị Thu sẽ lặng lẽ trôi đi như thế nếu không có một ngày chị gặp HLV Đinh Quang Bình. Được HLV Bình động viên lại thêm sự đồng tình khích lệ của người thân, bạn bè, chị Thu đã tham gia vào đoàn thể thao người khuyết tật thị xã. Chị chăm chỉ luyện tập, có lúc bị ngã thâm tím cả mặt, nhưng không làm chị nản chí. Qua quá trình luyện tập, các tố chất, tài năng của một VĐV điền kinh trong chị ngày càng bộc lộ rõ. HLV Đinh Quang Bình nhận xét: “Thu rất trách nhiệm đối với bài tập được giao. Quá trình tập luyện, em rất là nhiệt tình, luôn luôn khắc phục bản thân vượt qua đau đớn để tập luyện”.
Không phụ sự tin tưởng của HLV và mọi người, ngay tại giải điền kinh giành cho người khuyết tật toàn quốc năm 2005, diễn ra tại Hà Nội chị Chu Lệ Thu đã giành được 2 HCV ở nội dung chạy 100 và 200m. Tại Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2007, 2010 chị giành 1 HCB và 3 HCĐ ở cự ly chạy 200 và 400m.
Chị Thu tâm sự: “Với tôi, cái mà thể thao mang lại không phải những tấm huy chương, bằng khen, quan trọng hơn là giúp tôi thêm nghị lực sống. Kể từ những ngày đầu tiên khi e dè, ngượng ngập bước vào sân vận động vì mặc cảm, bây giờ tôi đã tự tin thoải mái khi tiếp xúc với mọi người. Bên cạnh đó là nhờ sự quan tâm động viên của mọi người mà lớn nhất là ông xã nên là dù có đau đớn, dù có mệt mỏi đến đâu thì tôi vẫn cố gắng luyện tập”.
Hiện nay chị Thu cùng chồng và 2 con gái sống trong một ngôi nhà nhỏ tại phường Cửa Ông, cuộc sống đơn sơ nhưng ấm cúng. Ngôi nhà nhỏ ấy là điểm tựa vững chắc để chị tiếp tục gặt hái những thành tích mới.
Thuỳ Dung (Đài Cẩm Phả)