Ông khu trưởng dân vận khéo

Cuối năm 2013, có một niềm vui mới đến với người dân khu phố Minh Tiến B, phường Cẩm Bình (TP Cẩm Phả). Đó là cây dâu da án ngữ tại đầu ngõ 159, đi xuống phường Cẩm Bình đã được chặt hạ.

Việc chặt hạ một cây dâu da để làm thông thoáng đường sá chỉ là chuyện nhỏ với biết bao khu dân cư trong tỉnh. Nhưng với khu phố Minh Tiến B, thì đây giống như một sự kiện và ông trưởng khu phố được coi là lãnh đạo có năng lực nhất so với các trưởng khu trước đó. Nguyên nhân của sự việc cỏn con nhưng lại được người ta nhắc đến nhiều như vậy bởi do ngõ 159 là ngõ phố thuộc phường Cẩm Bình, nhưng đầu ngõ nơi có cây dâu da lại thuộc về phường Cẩm Tây. Vậy nên câu chuyện mới “vòng vo tam quốc”, người Cẩm Bình vận động người Cẩm Tây hiến đất làm đường không được bởi “đường có làm cho phường tôi đâu mà tôi hiến”, thời buổi “tấc đất tấc vàng” ai cho không ai cái gì đâu. Thành thử ngõ 159 phường Cẩm Bình, lâu nay đường giao thông giống như cái chai, dưới phình to, trên thì hóp lại, vì “đầu, đuôi” nằm ở 2 phường khác nhau.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Chẳng là, trước đây cũng là do chuyện quản lý giao thông, mà việc phân chia ranh giới được quy định, các hộ dân bám mặt QL18A (trước đó thuộc về phường Cẩm Bình) thì thuộc về phường Cẩm Tây, Cẩm Thành, đằng sau các hộ dân này mới là Cẩm Bình. Đến nay việc này vẫn tồn tại, còn đường ranh giới giữa Cẩm Bình và các phường Cẩm Tây, Cẩm Thành chẳng biết phân định kiểu gì vì các hộ dân xây nhà áp sát nhau, nhô ra thụt vào. Mọi người chỉ tự hiểu với nhau rằng: “Nhà tôi bám QL18A thì là Cẩm Tây, Cẩm Thành, còn nhà các ông bà không bám quốc lộ thì là Cẩm Bình”.

Không chỉ chuyện đường sá mà việc quản lý cống rãnh cũng lắm chuyện để bàn. Các cống thoát nước có miệng cống bắt nguồn từ mặt đường 18A (phường Cẩm Tây) chảy qua Cẩm Bình rồi đổ xuống biển. Mùa mưa bão đến thì rác rưởi, cành cây to nhỏ cứ vô tư từ Cẩm Tây trôi xuống Cẩm Bình. Rác xuống cống “đầu xuôi nhưng đuôi không lọt” nên rất khổ cho Cẩm Bình mỗi khi tắc cống. Những lúc ấy, phường Cẩm Bình đành phải tự thuê người nạo vét khơi thông dòng chảy chứ biết kêu ai.

Qua những chuyện kể trên thấy rằng ông trưởng khu phố Minh Tiến B tự hào vì thành tích đã đốn hạ được cây dâu da ở đầu ngõ thuộc phường Cẩm Tây là phải. Ông bảo: “Từ công việc này mà tôi còn vận động được mấy hộ dân ở khu vực đầu đường hiến đất để mở rộng đường khu dân cư”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục