Perez & thú sưu tầm siêu sao

Với 91 triệu euro cho Gareth Bale và trước đó là 94 triệu cho Cristiano Ronaldo, Florentino Perez hoàn toàn có thể mua hai trong số những bức tranh đắt nhất của Pablo Picasso. Nhưng Perez đã không làm thế và không phải là bởi ông không mê hội họa.

Nhưng với một người như Florentino Perez thì chuyện ấy chẳng “điên” chút nào. Sưu tầm các siêu sao bóng đá là mục tiêu của cuộc đời ông và ý tưởng ấy đã nảy sinh ngay từ những ngày thơ ấu, khi ông theo cha đến sân bóng để xem Di Stefano, Ferenc Puskas, Raymond Kopa... trình diễn. Perez mê “galacticos” đến mức trong phòng ngủ của ông có hẳn một bức ảnh hoành tráng chụp Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo “béo” và Luis Figo, bốn siêu sao đầu tiên được ông đưa về Santiago Bernabeu. Thay vì treo một bức tranh của Picasso, Perez chọn một bức ảnh có kích cỡ bằng nửa chiếc giường đôi. Và đôi khi ông dẫn bạn bè tới phòng ngủ chỉ để khoe bức ảnh này.

“Để chiến thắng, hãy chấp nhận thua lỗ. Để tối đa hóa lợi nhuận, hãy quên chiến thắng đi”, nhà nghiên cứu về kinh tế thể thao Stefan Szymanski viết. Và ông chỉ ra những dẫn chứng tiêu biểu về các CLB không chiến thắng nhưng vẫn ăn nên làm ra và những CLB giành nhiều danh hiệu nhưng lại thua lỗ.

Flo Perez muốn thắng và muốn thắng theo cách đẹp mắt nhất. Nhưng có một điều mà Szymanski cần phải cập nhật trong cuốn sách tiếp theo, đó là Real Madrid đang đi theo một xu hướng khác biệt. Đích nhắm cuối cùng của họ là chiến thắng, nhưng lợi nhuận vẫn được đảm bảo. Đội bóng của Chủ tịch Perez đã có hai năm liên tiếp đạt doanh thu trên 500 triệu euro, con số mà không có bất kỳ CLB bóng đá nào khác với tới. Và nếu trừ đi tổng chi phí, Real vẫn lãi lớn.

Real vừa có chiến thắng theo cách hoàn hảo nhất. Họ thắng 5-0, bộ ba “BBC” cùng ghi bàn để làm hài lòng tất cả các nhà tài trợ. Di Maria cũng nhả đạn và nếu có bán, Real sẽ kiếm lời. Ngay một sao trẻ như Alvaro Morata cũng nổ súng kịp thời để chiều lòng cổ động viên.

Perez hẳn rất hài lòng bởi Bale đã ghi bàn tuyệt đẹp ngay sau khi hồi phục chấn thương. Dù vẫn còn những nghi ngờ về việc Bale liệu có tương xứng với cái giá 91 triệu euro nhưng phải thừa nhận cầu thủ người xứ Wales có sức mạnh thể chất và tinh thần đặc biệt để trở thành một siêu sao thể thao. Nói như Billy Beane, cha đẻ của học thuyết “Moneyball” thì nếu không chơi bóng, Bale hoàn toàn có thể tỏa sáng trong môn bóng rổ, bóng chày hoặc bóng bầu dục ở các giải nhà nghề Mỹ.

Suy cho cùng thì việc các doanh nhân bỏ hàng trăm triệu euro mua tranh Picasso không phải là bởi vẻ đẹp của bức tranh mà là để khẳng định địa vị và xúc tiến việc làm ăn. Ông trùm xây dựng Perez không cần Picasso bởi “galacticos” của ông là công cụ giao tiếp tốt hơn nhiều.

Theo Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục