Phạm Ngọc Quỳnh Trang - Xuất sắc trong mọi công việc

Ở Trường THCS Mạo Khê II, mọi người biết đến Phạm Ngọc Quỳnh Trang không chỉ là  Liên đội phó, Chủ nhiệm chương trình phát thanh măng non của trường, lớp trưởng lớp 9D2, mà còn là một học sinh có tinh thần vượt khó vươn lên. Bố của Quỳnh Trang là  liệt sĩ, hy sinh năm 1993,  khi đó Quỳnh Trang mới 1 tuổi. Mẹ Quỳnh Trang là công nhân Công ty Xi măng Hoàng Thạch phải chăm sóc  mẹ già và 2 anh em Trang đang trong độ tuổi ăn học.

Phạm Ngọc Quỳnh Trang - Xuất sắc trong mọi công việc ảnh 1

Phạm Ngọc Quỳnh Trang bên bàn học của minh

Cảm nhận  rõ  nỗi vất vả của mẹ, Quỳnh Trang đã tự hứa với mình phải cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn của bố, mẹ.  9 năm học Quỳnh Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc, đoạt giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 5,  giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 9.

Không những  đạt thành tích xuất sắc trong học tập,  Quỳnh Trang còn  là hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao của trường, của lớp. Mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần, tận dụng thời gian được nghỉ học sớm (để các thầy cô giáo họp giao ban hàng tuần) Quỳnh Trang  chủ động tìm gặp cô Tổng phụ trách Đội để xin ý kiến về chủ đề chương trình phát thanh măng non trong tuần, trong tháng của Trường. Sau đó, Trang cùng các bạn trong đội phát thanh tích cực tham gia xây dựng chương trình. Dù gặp phải không ít khó khăn, song vào sáng thứ 6 hàng tuần, chuyên mục phát thanh măng non của Trường THCS Mạo Khê II do Quỳnh Trang phụ trách luôn ra đều đặn, nội dung phong phú, sinh động, với rất nhiều thông tin về các chủ đề: An toàn giao thông, vì người nghèo, gương người tốt việc tốt, măng non đất mỏ, chào mừng các ngày lễ lớn,  tin thi đua trong tuần... Thông qua mỗi chương trình, giúp các bạn học sinh nắm được các chủ trương quy định của trường, của lớp, có thêm kiến thức tổng hợp về các lĩnh vực văn hoá, xã hội, lịch sử... để học tập, công tác tốt hơn.

Quỳnh Trang luôn sẵn sàng giúp đỡ  các bạn khác trong lớp  để cùng  tiến bộ. Ngoài giờ học tập, Quỳnh Trang còn giúp, đỡ đần mẹ nhiều việc  trong gia đình. Dự định của Quỳnh Trang: “Em rất thích môn Tiếng Anh, em mong sau này được làm trong ngành Ngoại giao, để có cơ hội được đi nhiều nơi,  có điều kiện trau dồi và phát huy kiến thức  của mình...”. Quỳnh Trang đã lên kế hoạch  thi vào Trường Đại học Ngoại thương để có cơ hội thực hiện ước mơ của mình, nhưng “Trước mắt em phải tập trung học tập để thi đỗ vào Trường cấp III Hoàng Quốc Việt”.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Quỳnh Trang là một trong nhiều gương mặt tiêu biểu toàn tỉnh tham dự liên hoan gặp mặt, biểu dương và tôn vinh con thương binh, liệt sĩ vượt khó vươn lên được tổ chức trong tháng 6-2007.

Cùng chuyên mục