Phong Dụ nỗ lực vượt khó

Nhớ lại cách đây mấy năm trước đây, nhiều người dân xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên) có tư tưởng không muốn thoát nghèo, vì sợ không được hưởng nhiều chế độ ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo mà không chịu vượt khó vươn lên. Thậm chí, có hộ được hỗ trợ tiền xây nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ mà vẫn chẳng muốn làm nhà, xã phải vận động các đoàn thể làm giúp.

Trường Tiểu học Phong Dụ 2 được xây dựng mới và đưa vào sử dụng năm học 2011-2012.
Trường Tiểu học Phong Dụ 2 được xây dựng mới và đưa vào sử dụng năm học 2011-2012.

Năm 2010, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh đã mang một luồng gió mới đến Phong Dụ, tạo nên những đổi thay căn bản ở nơi đây. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng được mở mang, xây dựng. Nhiều người dân trong xã tự nguyện hiến đất cho các công trình công cộng. Những nhà ở sâu trong ngõ xóm thì hiến đất làm các công trình bể nước sạch, đất xây kè. Cây cầu treo nối liền thôn Cao Lâm, Phò Luông, Phặc Thạ với trung tâm xã hỏng vì trận lũ lịch sử năm 2008 cũng được khôi phục lại. Đồng chí Phạm Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ, cho biết: “Cầu treo đã nối liền con đường giao thông huyết mạch giữa Phong Dụ với các xã Hà Lâu, Điền Xá, rút ngắn đường tới Lạng Sơn khoảng 20 cây số. Đây cũng là con đường phát triển kinh tế của Phong Dụ khi huyết mạch giao thông được nối liền với các xã khác, tỉnh khác. Đồng thời, cũng là đường đi học của lũ trẻ, đường đi khám bệnh, họp xã của các cụ già mà không sợ sông sâu, lũ lớn”.

Những thay đổi về cách nghĩ, cách làm đã góp phần cải thiện cuộc sống của Phong Dụ. Người dân trong xã tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế... Đến thôn Cao Lâm, chúng tôi được chứng kiến những đổi thay rất rõ rệt. Trường tiểu học mới được dựng lên trên đất Cao Lâm khiến mảnh đất xa xôi này đông vui hơn. Nhiều con đường liên thôn được mở rộng và đã bê tông hoá. Điều đặc biệt là đường đến Cao Lâm phải đi qua nhiều thôn khác, nhưng khi xã yêu cầu bà con lui tường rào để mở rộng đường, bà con đã hiến hàng nghìn m2 đất cho xã. Một con đường khác vào Cao Lâm, đồng thời cũng là con đập tràn cũng đã làm xong, công trình được đầu tư gần 30 tỷ đồng. Đây là con đường có thể đi được xe cơ giới vào mùa nước cạn, thế nên từ nay bà con khỏi phải lo đường vận chuyển gỗ keo vào vụ thu hoạch nữa. Ở thôn Đốc Phẹ, khu vực một thời xảy ra sạt lở đất, nay bà con được xây kè bê tông để tránh sạt lở. Công trình kè được bà con hồ hởi chung sức hiến đất mà không đòi hỏi phải bồi thường. Ngay cả bà con thôn Nà Cà cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn vì giao thông cách trở, nhưng vẫn nỗ lực xây dựng cuộc sống mới. Nà Cà là thôn nghèo nhất xã Phong Dụ và cũng là thôn xoá được nhiều nhà tạm nhất năm 2010 ở Phong Dụ (32 nhà). Ông Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ cho biết: “Các ngôi nhà xây theo Quyết định 167 ở Phong Dụ đều xây to, rộng hơn quy định. Mọi người đều đoàn kết giúp nhau xây nhà. Người có tiền cho nhau vay tiền, người không có tiền thì cho vay con lợn, con gà cũng được”.

Nắng ấm đang bừng lên trên đất Phong Dụ. Đến nay, Phong Dụ đã đạt được 3/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đó là các tiêu chí giáo dục, y tế, cơ cấu lao động. Cuộc sống đang tươi đẹp hơn, đẩy cái nghèo, cái đói lùi xa.

Công Thành

Cùng chuyên mục