Bài thơ "Quặn lòng Cao Ba Lanh!" của tác giả Quản Minh Cường là một nén tâm nhang thành kính tri ân 109 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 288 đã anh dũng hy sinh tại Cao Ba Lanh, xã Hoành Mô.
Đọc tác phẩm, người đọc không khỏi xúc động trước sự hy sinh to lớn của những chàng trai tuổi đời mười tám, đôi mươi — những người đã gác lại trang giấy đại học, tình yêu đôi lứa và cả tuổi thanh xuân để viết đơn bằng máu ra trận giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa khung cảnh núi rừng Hoành Mô nay đã xanh màu hòa bình, những vần thơ như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của cuộc sống độc lập, tự do được đổi bằng xương máu, từ đó bồi đắp thêm lòng biết ơn sâu sắc và lối sống trọn nghĩa vẹn tình.
QUẶN LÒNG CAO BA LANH!
*****
Quản Minh Cường
Bức tường đá khắc tên các Anh
Trăm linh chín chiến sĩ hy sinh
Tuổi xuân gửi lại nơi rừng núi
Máu đào tô thắm đất Hoành Mô
Mắt lệ nhòa khi đọc từng tên
Người nhiều nhất hơn ba mươi tuổi
Biết bao người mười tám, đôi mươi
Dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc
Bốn bảy năm, núi rừng xanh hơn
Chiến trường xưa nay đã bình yên
Không còn tiếng bom đạn cày xới
Nhưng mà lòng quặn đau Anh ơi!
Chưa một lần cầm tay bạn gái
Giấy báo Đại học đành gác lại
Đơn nhập ngũ Anh viết bằng máu
Đi chiến đấu chặn bước quân thù
Từng tấc đất cha ông gìn giữ
Mãi bình yên con cháu Lạc Hồng
Để Non sông luôn luôn rạng rỡ
Cờ Tổ quốc đỏ thắm máu xương
Đổi tuổi trẻ lấy những bình yên
Cho mùa xuân thắm khắp muôn nơi
Hạnh phúc dựng bằng xương, bằng máu
Nhắc chúng tôi sống trọn nghĩa tình
Hoành Mô thương nhớ lệ tràn rơi
Trung đoàn Hai Tám Tám anh hùng
Xin hứa với các Anh nơi ấy
Nguyện không hổ thẹn với các Anh!
*****
(Quản Minh Cường, viết tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh ngày 25/7/2026 trong dịp Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh núi Cao Ba Lanh)