Vòng 1 bảng A Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV OiL - 2012 được tổ chức tại TP Hạ Long đã đi qua 2 vòng đấu. Ở giải nữ có sự góp mặt của đội chủ nhà Quảng Ninh. Có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, nhưng xem ra nữ Quảng Ninh tỏ ra đuối hơn các đối thủ khi để thua liên tiếp hai trận.
Yếu về thể lực
Quảng Ninh là một trong những địa phương có môn bóng chuyền phát triển mạnh mẽ. Câu nhận xét này là hoàn toàn dựa trên thực tế, bởi trước kia Quảng Ninh có rất nhiều các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ mạnh như: Xí nghiệp may mặc, Công ty Than Hòn Gai... Nhờ có phong trào như vậy nên bóng chuyền Vùng mỏ mới phát triển mạnh. Tuy nhiên, đấy là trước kia, còn bây giờ môn thể thao này đang “vật vã” để tồn tại và những gì thể hiện ở vòng 1 bảng A Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV OiL với 2 trận thua sau 2 vòng đấu, các cô gái Vùng mỏ đang làm người hâm mộ thất vọng.
Bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã từng vô địch 3 năm liên tiếp. Tuy nhiên đó chỉ là ánh hào quang của quá khứ, bây giờ các cô gái Vùng mỏ đã không thể thi đấu bùng nổ như cái thời còn cây chuyền hai Trần Yến, chủ công Lan Anh, Tô Dung thi đấu trong đội hình nữa mà thay vào đó là một tập thể thi đấu rời rạc không tìm được tiếng nói chung trên sân đấu. Không ít người đã nhận xét bóng chuyền nữ Quảng Ninh đang không còn là chính mình. Rõ ràng trong lối đánh của các cô gái Vùng mỏ thiếu lực. Những pha đập bóng của Hoàng Yến (11) không đủ sức mạnh và sự khôn khéo để vượt qua tay chắn của đối phương mà nguyên nhân chính là do VĐV này quá nặng nề. Đội trưởng Phạm Từ Anh (1) đã không còn đủ sức để trụ được ở giải đỉnh cao và điều này được thể hiện một cách rõ nét là chị luôn xuất phát rất chậm để đón đường bóng phản công của đối phương. Nhiều tình huống chị đã tỏ ra hụt hơi không thể đưa được trái bóng theo đúng ý mình cho dù đôi lúc bản năng của một “sát thủ” vẫn trỗi dậy và lão tướng này cũng có những pha bóng ghi điểm cho đội nhà.
Kém về chuyên môn
Phải khẳng định một điều là đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh rất yếu kém về chuyên môn. Điều này đã được thể hiện rõ ràng khi ngay ở trận đấu đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá là yếu hơn là Truyền hình Vĩnh Long thế nhưng các cô gái Vùng mỏ chỉ thắng được một ván đấu duy nhất. Thậm chí có ván đấu còn dẫn điểm số cách biệt tới 17-11, thế nhưng trước sự thay đổi chiến thuật của đối phương các cô gái Vùng mỏ vỡ trận và chấp nhận thua ngay trong trận đầu ra quân với tỷ số 1-3.
Trận đấu với DK Thái Bình Dương đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh còn thể hiện một lối đánh bạc nhược hơn. Mặc dù là đội bóng vừa “chân ướt chân ráo” lên thi đấu ở giải đội mạnh, thế nhưng DK Thái Bình Dương đã nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của mình khi chi tiền đầu tư rất nhiều VĐV mạnh. Có lẽ vì điều đó nên DK Thái Bình Dương khá tự tin trước đội chủ nhà Quảng Ninh. Nhưng việc đội khách quá mạnh không phải là nguyên nhân chính làm cho nữ Quảng Ninh thua một cách chóng vánh như vậy mà tất cả tại các cô gái Vùng mỏ quá kém trong chuyên môn. Bắt bước 1 của Quảng Ninh luôn là điểm yếu rõ nét nhất. Hầu như Quảng Ninh đều để mất điểm xuất phát từ “tử huyệt” này và được đối phương khai thác triệt để. Tiếp theo là vị trí chuyền hai. Dường như tất cả các đường chuyền hai do Thanh Vân (14) thực hiện đều bị đối phương bắt bài một cách dễ dàng. Sự phối hợp của các VĐV của Quảng Ninh cứ “rối lên như canh hẹ”.
Để thua 2 trận đấu liên tiếp, đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh đang đánh mất đi hình ảnh của mình ngay trên sân nhà. Nếu không sớm khắc phục những lỗ hổng thì e rằng đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh sẽ sớm nói lời chia tay giải đội mạnh toàn quốc trong năm nay.
Duy Linh