Quảng Sơn rạo rực xuân

Năm nay, xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) đã xóa được 89 hộ nghèo, đưa số hộ nghèo từ 19,01% đầu năm 2018 xuống còn 9,12% vào cuối năm. Người dân hồ hởi chuẩn bị đón tết trong niềm vui đủ đầy hơn...

Khi chưa bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã luôn duy trì gần 100% hộ nghèo. Thế nhưng, những năm gần đây, Quảng Sơn đều vượt kế hoạch về xóa nghèo hằng năm. Năm vừa qua, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống chỉ còn dưới 10%, thu nhập bình quân đạt 22,74 triệu đồng/người/năm, tăng 9,1 triệu đồng/người/năm so với đầu năm. Toàn xã đã có 25 hộ dân được hỗ trợ xây nhà mới, đưa cái tết ấm hơn đến với các gia đình.

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, đường giao thông các thôn, bản đều đã được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện để phát triển kinh tế. Chương trình “Thắp sáng thôn quê” của Hội Cựu chiến binh xã được người dân tích cực vào cuộc giúp ánh điện lung linh vào buổi tối trên tất cả các tuyến đường thôn, bản. Chỉ riêng năm 2018 đã có 8km đường tại các thôn 3, thôn 4, bản Lý Quáng được thắp sáng bằng 170 bóng đèn. Người dân thôn 3, thôn 4 còn vận động nhau trồng được 1.200 cây sim, sở tạo cảnh quan đẹp trên các con đường thôn.

Các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Quảng Đức (Hải Hà) cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ nghèo xã Quảng Sơn ngày 19/1 vừa qua
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Quảng Đức (huyện Hải Hà) cùng các nhà hảo tâm tặng quà tết cho các hộ nghèo xã Quảng Sơn, ngày 19/1/2019. Ảnh do xã Quảng Sơn cung cấp

Năm nay, từ nguồn ngân sách tỉnh, mỗi nhà văn hóa thôn, khu được hỗ trợ 4 triệu đồng để tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân. Vì thế, từ trước Tết Nguyên đán, các nhà văn hóa thôn, bản ở Quảng Sơn đã họp bàn để chuẩn bị các hoạt động đón tết. Năm nay, vào mùng 2 Tết, Quảng Sơn dự kiến tổ chức hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân ở nhà văn hóa với các môn kéo co, đẩy gậy, bịt mắt đập niêu. Các thôn tổ chức vui xuân từ trước tết cho bà con và cũng là để tìm ra vận động viên phù hợp để tham gia vui xuân ở xã. Từ nguồn kinh phí được cấp, nhà văn hóa thôn, bản đều dự kiến làm giải thưởng để trao giải cho người dân khi tham gia các môn thi ngày tết.

Quảng Sơn là xã phát huy khá tốt bản sắc văn hóa dân tộc. Trên địa bàn xã có Trường PTDT bán trú THCS Quảng Sơn, hằng năm vào dịp cuối năm đều tổ chức các chương trình “Giữ gìn bản sắc dân tộc Dao” cho thầy, cô giáo, học sinh trong trường, có sự tham gia nhiệt tình của các phụ huynh. Các chương trình tái hiện điệu nhảy trong lễ cấp sắc của người dân tộc Dao, cùng với các phần thi cho học sinh, bao gồm: Kiến thức tìm hiểu về các nét văn hóa dân tộc Dao, trình diễn thời trang bản sắc dân tộc, thêu thổ cẩm, gói bánh chưng dài của người Dao… Chương trình nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, động viên, khích lệ các nghệ nhân của xã cùng học sinh của nhà trường, nâng cao ý thức giữ gìn vẻ đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Gói bánh chưng ngày tết ở Quảng Sơn được thể hiện trong Chương trình ngoại khóa tại trường
Gói bánh chưng ngày tết ở Quảng Sơn được thể hiện trong chương trình ngoại khóa tại Trường PTDT Bán trú THCS Quảng Sơn.

Dịp tết cũng là thời điểm các thôn đề cao việc phát huy bản sắc dân tộc, các cô gái chọn cho mình bộ quần áo mới nhất để mặc... Ở bản Lý Quáng có bà Diềng Chống Sếnh được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng bằng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian Việt Nam”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Bà có công truyền dạy cho người dân qua các lớp dạy thêu truyền thống do huyện, xã tổ chức. Hằng ngày có ai muốn đến học nghề thêu là bà Sếnh sẵn sàng dạy tận tình, thêu từng nét hoa văn kỹ lưỡng, với mong muốn con cháu đừng quên các giá trị văn hóa của cha ông. Nhờ sự đóng góp không nhỏ của bà mà bây giờ 100% phụ nữ người Dao ở Quảng Sơn đều biết thêu những bộ quần áo truyền thống cho mình. Trong năm, chị em đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đan cho mình bộ quần áo thể hiện bản sắc truyền thống để chơi tết.

Ngày xuân ở Quảng Sơn thật rộn ràng với nhiều màu sắc từ trang phục của các cô gái đan xen với sắc xuân. Niềm vui lớn hơn là người dân đã thực sự xây dựng cuộc sống mới, khi cái nghèo đã lùi xa.

Công Thành

Cùng chuyên mục