Real Madrid có đủ nguồn lực để đôi công sòng phẳng với Bayern Munich nhưng Carlo Ancelotti đã không sử dụng đấu pháp ấy để giành vé tới Da Luz. Đó chính là cái “nhún mình” đẳng cấp để Kền kền biến Bayern trở thành cựu vương, đồng thời tiến gần tới giấc mơ La Decima...
Không rõ lời nguyền Champions League đã ảnh hưởng tới tâm lí của Bayern Munich ra sao, chỉ biết rằng họ đã gục ngã và đánh rơi chiếc vương miện ngay trước ngưỡng cửa tới Da Luz. Sứ mệnh lịch sử của thầy trò Pep Guardiola đã đổ vỡ và đó là minh chứng rõ nét cho thấy Bayern không phải là đội bóng hoàn hảo như điều mà người ta luôn miệng ca tụng trong suốt 1 năm qua.
Đúng là Bayern rất mạnh! Họ đã giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải trước và trở nên mạnh mẽ hơn kể từ sau màn đăng quang ở Wembley, ít nhất là khi xét về mặt lực lượng. Không chỉ giữ được dàn sao khủng, Hùm xám còn có thêm những bổ sung tuyệt vời như Gotze, Thiago và đặc biệt là Pep Guardiola, người vốn đã no nê danh hiệu trong 4 năm nắm quyền ở Camp Nou.
Với những thay đổi theo chiều hướng đi lên, Bayern đã vô địch Bundesliga sớm trước 7 vòng đấu và liên tục phá vỡ những kỉ lục mà Jupp Heynckes đã thiết lập. Họ giống như cỗ xe tăng chỉ chờ ngày làm nên lịch sử ở Champions League trong vị thế đội bóng đầu tiên bảo vệ ngai vàng.
Nhưng không! Vỏ quýt dày, ắt có móng tay nhọn! Real đã chứng minh chân lý ấy bằng chiến thắng không tưởng với tổng tỉ số 5-0. Con số quá chênh lệch ấy cho thấy Kền kền xứng đáng giành vé vào chung kết, giống như việc Bayern đã làm trước Barca cách đây đúng 1 năm. Chẳng ai còn nhận ra dáng dấp của 1 đội bóng đang được ngợi ca là số 1 thế giới và đó hẳn là cái kết bi thảm nhất cho nhà vô địch.
Trước trận lượt về ở Allianz Arena, huyền thoại người Đức, Paul Breitner cho rằng “Một khi Bayern đã bộc lộ điểm yếu, bất cứ ai cũng có thể đánh bại họ”. Đúng vậy! Bayern mạnh nhưng không phải đội bóng không có điểm yếu. Có cảm giác rằng khả năng kiểm soát bóng cực tốt của Bayern chỉ là con số che đậy sự yếu kém trong việc chống phản công, đặc biệt là lối chơi thiên về tốc độ. Mà về mặt này, chẳng có đội bóng nào giỏi hơn Real, đội bóng đang sở hữu những “ông vua tốc độ” như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale.
Đó chính là cách mà Real Madrid đã hiện thực hóa “lời nguyền” Champions League. Thực tế, Carlo Ancelotti đã rút ra nhiều bài học khi đối đầu tiki-taka. Họ đã để thua ở cả 2 lần đụng độ Barca ở La Liga mùa này. Nhưng tới trận Siêu kinh điển thứ 3 (chung kết cúp Nhà Vua), Carletto đã thắng nhờ đấu pháp phòng ngự - phản công nhanh. Không nói, ai cũng biết đó là “điểm chết” của lối chơi tiki-taka.
Kể từ khi nắm quyền Bayern, Pep đã thay đổi và thử nghiệm nhiều loại đội hình, nhiều lối chơi khác nhau. Nhưng có một thực tế dễ nhận thấy là Pep đang biến Bayern trở thành Barca phiên bản 2, với đặc sản tiki-taka. Cái tệ của Pep ở Allianz Arena là ông không có 1 siêu tiền đạo cỡ Lionel Messi. Bởi vậy, trong 2 lần đụng độ Real Madrid vừa qua, dù lấn lướt toàn diện về khả năng cầm bóng và dứt điểm nhưng Bayern không 1 lần nổ súng. Ribery và Robben liên tục quần thảo 2 cánh nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ để Hùm xám phong tỏa lối chơi phòng ngự khu vực chính xác tới từng cm của Carlo Ancelotti.
Trong sự nghiệp cầm quân, Ancelotti là vị HLV luôn đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đặc biệt là khi dẫn dắt Milan và Chelsea. Nhưng khi tới PSG và Real Madrid, đội bóng có những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, Carletto đã trót thay đổi triết lý của mình, thích tấn công để bóp nát đối phương. Nhưng đêm qua, chính xác là ở cả 2 trận gặp Bayern, nhà cầm quân người Italia đã thu mình chờ thời. Ông thu tất cả đội hình chẳng khác nào một chiếc xe bus và nó đã khiến Bayern “nóng đầu”. Chỉ chờ có thế, Real đã tung ra những đường phản công thần tốc, sắc lẹm và hạ sát đối phương.
Ở trận lượt về đêm qua, Ancelotti còn có một thứ vũ khí giấu trong tay áo khác là những tình huống cố định. Thật tuyệt vời cho Real là họ đã sớm dẫn trước với 2 cú đánh đầu thành bàn của Sergio Ramos (đều thực hiện từ những tình huống cố định). Hai bàn thua này không chỉ mở ra cuộc sụp đổ toàn diện của Bayern mà còn là minh chứng cho thấy Hùm xám quá yếu trong khâu chống bóng bổng. Đây từng là điểm yếu của Barca khi Pep nắm quyền!
Giờ thì Pep đang đối mặt với cả bức tường dày từ truyền thông Đức và NHM xứ Bavaria. Ông đã bảo thủ trước những lời khuyên của Franz Beckenbauer. Ông đã khiến Bayern mất chất Đức truyền thống, thứ mà Hùm xám vẫn luôn được ngợi ca ngay cả khi họ thất bại...
Sự thăng hoa về chiến thuật của Real Madrid qua 2 lần đụng độ Bayern đã cho thấy tài năng điều binh khiển tướng của HLV Carlo Ancelotti. Ông đã gạt bỏ sở trường tấn công của Real Madrid đề chạy theo trào lưu đang thịnh hành ở Champions League mùa này, đó là lối chơi phòng ngự phản công. Nên nhớ, 2 đội bóng còn lại ở vòng bán kết, Chelsea và Atletico cũng là những bậc thầy về phòng ngự phản công.
Có thể các CĐV Los Blancos không hài lòng với cách chơi “cửa dưới” của Real Madrid trong 2 lần đụng độ Bayern. Tuy nhiên, nó đã phát huy hiệu quả một cách tuyệt đối. Đó là yếu tố cần thiết để Real Madrid hướng tới giấc mơ La Decima sau hơn thập kỉ chờ đợi...
Theo Bóng đá số