Trận thua trước Blackburn Rovers ở Cúp FA đang đẩy thầy trò Arsene Wenger gần hơn đến mùa giải trắng tay thứ 8 liên tiếp, tính ra là 2.831 ngày không danh hiệu. Champions League là danh hiệu duy nhất còn lại, nhưng đến những đội hạng dưới như Bradford và Blackburn họ còn không vượt qua được, thì làm sao mơ mộng vượt qua được đội đang thống trị Bundesliga Bayern Munich ở vòng 1/8, chứ đừng nói đến vô địch giải đấu.
Nỗi đau của các CĐV Pháo thủ sẽ còn tiếp tục kéo dài, và điều đáng sợ là không biết đến bao giờ nó mới chấm dứt.
HLV Wenger đã được hứa hẹn sẽ có 70 triệu bảng để mua sắm vào mùa hè để thay đổi vận mệnh của đội bóng. Chưa biết họ sẽ tiêu số tiền đó (nếu có) như thế nào, nhưng vào thời điểm hiện tại, những cầu thủ lựa chọn rời Arsenal kể từ năm 2005 khi họ đoạt cúp FA, danh hiệu cuối cùng trước khi trắng tay kể từ đó, để tìm kiếm những danh hiệu có vẻ rất sáng suốt. Họ bị chỉ trích là tham tiền, không trung thành với đội bóng đã giúp họ trở thành ngôi sao, nhưng những con số không biết nói dối: những người rời Arsenal đã cùng nhau giành được cả thảy 75 danh hiệu lớn nhỏ.
Đáng kể nhất là Ashley Cole, đã giành được 8 danh hiệu với Chelsea, trong đó có chức vô địch Champions League mùa giải năm ngoái. Patrick Vieira có 8 danh hiệu cùng Juventus, Inter và Man City. Huyền thoại Thierry Henry cũng đã có 7 chức vô địch với Barcelona, trong đó có danh hiệu Champions League mùa 2008-2009 mà anh đã không thể chạm tới khi còn khoác áo Arsenal. Cesc Fabregas cũng đã có 4 danh hiệu chỉ sau 2 mùa giải ở đội bóng xứ Catalan. Và còn rất nhiều cầu thủ khác đã được nâng cao những danh hiệu, thứ mà họ không có ở sân Emirates.
Bó tay thật rồi sao, Arsenal?
Theo Thể thao & Văn hóa