Ronaldinho suýt giải nghệ vì thương mẹ

Ronaldinho, người từng 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và vô địch World Cup 2002, đã từng có ý định giải nghệ sau khi rời Flamengo cuối mùa giải trước để chăm sóc mẹ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Globoesporte, Ronaldinho đã không giấu được những giọt nước mắt. Tiền vệ 32 tuổi cho biết, anh có lẽ đã giải nghệ nếu không có được sự giúp đỡ của các cổ động viên của Atletico Mineiro, đội bóng mà Dinho gia nhập hồi tháng 6 năm ngoái.

“Khi mẹ tôi bị bệnh, tôi không muốn tiếp tục thi đấu nữa. Tôi nghĩ rằng đó là thời điểm để dừng lại và chăm sóc mẹ.” Ronaldinho tâm sự. Mẹ của anh mắc bệnh ung thư và đến giờ đã được chữa khỏi.

Ngôi sao một thời của Barca cho biết anh đã nhận được sự hỗ trợ từ người hâm mộ Mineiro và hàng chục lá thư với lời cầu nguyện dành cho “Dona Miguelina”.

“Tất cả mọi người đã cho tôi sức mạnh. Đó là lý do tại sao giờ đây tôi vẫn tiếp tục với El Galo (biệt danh của Mineiro). Mẹ tôi đã có cuộc điều trị cuối cùng và hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh ung thư.”

“Tôi đã sống rất khó khăn trong năm qua, nhưng người hâm mộ Atletico vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Khi mẹ tôi ốm, họ mang đến sân biểu ngữ với hình ảnh của bà đang ôm chầm lấy tôi.” Ronaldinho xúc động nói.

Tiền vệ tài hoa này cũng khẳng định anh sẽ dốc sức vi Mineiro trong thời gian sắp tới, đồng thời cố gắng kiếm một suất trong đội hình Brazil tại World Cup 2014.

Theo Bóng đá số
 

Cùng chuyên mục