Trong cuốn tự truyện của Sir Alex đã đề cập tới khá nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan tới Roy Keane. Cựu tiền vệ của M.U đã không ngần ngại đáp trả ông thày cũ trên sóng truyền hình trực tiếp của kênh ITV.
Những tranh cãi, rạn nứt trong mối quan hệ giữa Roy Keane và Sir Alex là điều không còn mới mẻ. Những nhận xét về học trò cũ đã được "ông già gân" đưa vào cuốn tự truyện mới xuất bản của mình.
Trong đó có đoạn: “Roy Keane là cầu thủ tuyệt vời, một người đội trưởng tài ba nhưng anh ta lại vượt qua khuôn khổ và điều đúng đắn đã được thực hiện. Chúng tôi buộc phải thải loại cậu ta.
CLB đã vinh danh Roy Keane bằng cách đền bù hợp đồng và tổ chức trận đấu tôn vinh. Cầu thủ này đã đã tới và đưa ra lời xin lỗi. Tuy nhiên, cậu ta đã thực sự “hư hỏng” trong vài năm qua”.
Không lâu sau đó, Roy Keane đã không ngần ngại đáp trả lại ông thày cũ trên sóng truyền hình trực tiếp của kênh ITV. Cựu đội trưởng của M.U cho biết: “Tôi cảm thấy khá thoải mái. Tôi nhớ từng có buổi trò chuyện với người thày cũ khi còn khoác áo M.U về lòng trung thành. Tuy nhiên, tôi cảm tưởng như ông ta chẳng biết gì về từ đó.
Tôi chẳng bận tâm tới những gì mà Alex Ferguson nói về mình nhưng chỉ riêng việc chỉ trích những cầu thủ khác từng khoác áo CLB, những người đã mang lại rất nhiều thành công cho ông ta, tôi đã thấy rất kỳ lạ. Dù thế nào, tôi sẽ không mất ngủ vì nó.
Theo Bóng đá số
Chúng ta đã mang lại rất nhiều thành công cho CLB nhưng những người thích làm sách chỉ trực lôi những người cũ ra để chỉ trích”.