“Lận đận chuyện tình yêu, em đi xem bói. Thầy phán em có tiền duyên từ kiếp trước, người con trai ấy lại khá "ghê" nên toàn phá tình duyên của em. Mẹ em tin lắm, lệnh cho em phải đi... cắt tiền duyên!”.
Phương Hoa (nhà ở Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cũng từng đi cắt tiền duyên và rồi kết luận: “Trường hợp của mình thì không tin không được. Cách đây vài năm, mình yêu một chàng nhưng ai cũng phản đối, bản thân mình cũng muốn dứt ra mà không sao dứt được. Thế rồi bà chị họ đưa mình đi cắt tiền duyên tại một ngôi đền nhỏ trên đường Yên Phụ. Ngay sau đó mình dứt được anh chàng kia rồi yêu và lấy chồng luôn”.
Có những bạn còn kỳ công hơn, theo lời rỉ tai của bạn bè, người thân mà từ Hà Nội đi hàng trăm km về tận Thái Bình, Thanh Hóa... để làm lễ cắt. Thủ tục cắt của mỗi thầy cũng mỗi khác. Có thầy biện lễ hoa quả, bánh trái, hình nhân... lên tới hơn 1 triệu đồng; có thầy thì tiền lễ chỉ tốn vài trăm ngàn đồng bao gồm vài quả trứng, bánh kẹo, trầu cau... Người xin cắt tiền duyên chỉ cần ngồi một chỗ và chắp tay lạy theo lời hướng dẫn. Lễ xong, có người được mang về sợi chỉ đỏ, người thì ít tiền lẻ, mấy cái lược, quạt giấy...
Thu Hương (quê Hà Nội), hiện đang công tác tại một công ty xuất nhập khẩu tại TP.HCM, tháng trước bỗng nhiên nhận được thư mẹ gửi, mở ra có một... lá bùa. Thì ra mẹ Hương sốt ruột chuyện chồng con của Hương mà tự ý đi cắt tiền duyên cho con gái. Mặc dù không tin lắm, Hương vẫn làm theo lời mẹ dặn là cất kỹ lá bùa trong ví. Nhưng chẳng hiểu sao kể từ đó Hương với anh chàng người yêu cứ lục đục với nhau. Cô bạn tặc lưỡi: “Chắc do cuối năm công việc của cả hai đứa đều quá bận bịu, căng thẳng nên mới vậy. Mẹ mình chỉ tin nhảm!”.
Góp chuyện vào chủ đề cắt tiền duyên trên một diễn đàn dành cho bạn gái, bạn Thu Ý (ngụ TP.HCM) kể chuyện của gia đình mình: “Má chồng mình cũng từng cúng kiểu này cho cô em út, nhưng kết quả là sau một năm cô ấy cũng vẫn đi về một mình. Mới đây, cả nhà phải loay hoay đổi hướng giường ngủ trong phòng cô út vì thầy bói phán là làm như thế cô út sẽ có chồng. Kết quả ra sao mình chưa biết, chỉ thấy hiện nay chưa có bạch mã hoàng tử nào xuất hiện hết. Mà cô út Tết này đã 37 tuổi rồi, học hành cao, dáng vẻ khá khá, và thu nhập cũng cao...”.