"Rùng mình" văn hoá teen nơi công cộng

Những công dân @ trẻ trung sôi nổi năng nổ với những kế hoạch, dự án cho riêng mình… Nhưng đôi khi chính họ không biết mình đang gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh bởi tiếng cười đùa quá to khi tán chuyện với đám đông bạn bè, hay vẫn còn những “thổ dân @” xả rác bừa bãi, nhổ kẹo cao su ra đường…

Công cộng = Tự do + thoải mái

Chốn công cộng với teen đôi khi đồng nghĩa với sự tự do và thoải mái, teen nào thích làm gì cũng không sợ ai ngăn cản, khuyên can như ở trường hay ở nhà. Chính vì vậy không thiếu những teen hành xử rất “thổ dân” nơi công cộng.

 

Đến xem buổi biểu diễn của những ca sĩ Việt Nam có số lượng fan đông, ta sẽ có dịp chứng kiến thế nào là “fan made in Việt Nam”.

Thôi thì đủ kiểu nhốn nháo, náo nhiệt cả một góc rạp. Nào là chụp hình, tạo dáng lộn xộn cả lên. Bi hài hơn là chuyện MC mới xướng tên ca sĩ thì teen nhà ta đã la hét om sòm, vỗ tay huýt sáo át cả tiếng hát của ca sĩ.

Khi đang “xuất thần” với ca khúc, nhiều ca sĩ mất cả bình tĩnh, bài hát bị ngắt quãng vì fan kéo lên tặng hoa, ôm hôn, chụp hình và quay phim “biểu cảm” quá mức.

Gần đây, khi đi xem chương trình ca nhạc Rain's Coming của ca sỹ Hàn Quốc Bi rain, thấy teen đến muộn đông vô kể, gần sát giờ diễn mà ghế trống hoác, nhưng một lúc sau mới dồn dập kéo vào cho bằng được và gây nhốn nháo cả buổi diễn. Và trong lúc “thần tượng Bi Rain” diễn chưa xong (mà teen tưởng...sắp xong!), thì từng nhóm bắt đầu ra về. Rồi bất ngờ chạy ập vào khi biết rằng chương trình vẫn còn đến 3 ca khúc…

“Thổ dân” nơi công cộng

 

"Rùng mình" văn hoá teen nơi công cộng ảnh 1

Hãy bỏ rác vào túi
thay vì xả ra nơi công cộng

Tại những địa điểm vui chơi ngày hè của thanh niên như hồ Thuyền Quang, công viên Thống Nhất, hồ Thành Công, Bách Thảo… có rất nhiều teen chạy thể dục, đá bóng, chơi cầu tụ tập thành nhóm ở đây.

Nhưng sau mỗi buổi tập là những túi nước mía, túi thức ăn vương vãi dọc đường teen đi, bãi cỏ nhân tạo nát tươm vì những cú “đi bóng” hăng hái của các chàng trai. Cả thành phố đang kêu gọi những tuyến phố “văn minh, xanh, sạch, đẹp” vậy mà các teen cứ “vô tư” coi chốn công cộng là “thiên đường tự do thoải mái” .

 

Còn rất nhiều những hành động thiếu ý thức của teen trong môi trường công cộng. Bạn Anh Phong lớp 12 A4 trường PTTH Nguyễn Gia Thiều bức xúc kể: “Hôm vào rạp Dân Chủ xem “Người điên yêu” mà phát ngán, một nhóm teen nữ vừa xem vừa bình luận như ở nhà, hét hò ôi đủ cả, mà nào có biết mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía họ thay vì nhìn lên màn hình, nhưng họ vẫn vô tư”

 

Một trường hợp hay gặp trong các quán dành cho teen như quán café sinh viên, quán ăn quen thuộc của các bạn học sinh là những cái chân gác vô tư lên ghế, tàn thuốc lá vẩy tứ tung ra sàn, các nhóm cả nam cả nữ nói chuyện nô đùa ầm ĩ với mức volume “hết cỡ” khiến người ngồi chung quán vô cùng khó chịu, đôi khi họ phải chịu những câu bình phẩm khó nghe, chửi thề văng tục liên miên…Bạn nào đi ra đường gặp ngay những anh chàng phóng xe vi vút, lượn lách trên đường bấm còi inh ỏi, rồi bất chợt giảm ga ngoảnh mặt “nhổ toẹt” một bãi nước bọt cho khỏi “lợm cổ”, mặc cho người đi sau nhăn nhó vì bị bắn trúng vào người.

 

Teen mình học hỏi các nước bạn rất nhanh về style thời trang, xu hướng mốt, các chiêu thức internet hiện đại…nhưng lại chưa tự làm mới mình bằng những hành động văn hóa khi ở nơi công cộng.

Cùng chuyên mục