“Sành điệu” với bến… tử thần!?

Mặc dù đã có cảnh báo về những vụ chết đuối nhưng cứ chiều tối bãi đá Nhật Tân sát sông Hồng (P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ) vẫn là điểm đến của hàng ngàn bạn trẻ Hà Nội. Tại sao? Có lẽ những đôi lứa và học trò “sành điệu” là hiểu rõ hơn cả...

d

Một nhóm HS trung học chia từng đôi cõng nhau vượt hào ngăn chặn do Công an P.Nhật Tân đào, tiến vào khu vực nguy hiểm - Ảnh: T.Đ.T.

Vì sao “người ta” đến đây?

16g chiều 10-5, nắng như đổ lửa. Con đường đất rộng chỉ hơn 1,5m xuyên vườn ngô vào khu bãi đá Nhật Tân - con đường mà các bạn trẻ hay đến đây đã “ưu ái” gọi tên “con đường Singapore”, mù mịt bụi đỏ quạch vì những đoàn xe máy phân khối lớn. Trên xe là những gương mặt SVHS còn nguyên đồng phục; có cặp đôi ôm eo tỉnh bơ, reo hò nhắm hướng bờ sông Hồng. Phía dưới bãi đã chật ních với khoảng 200 xe máy. Chị M., chủ quán nước duy nhất của khu vực bãi đá, vất vả lắm mới sắp xếp ổn thỏa chỗ để xe cho đám khách quen. “Có hôm cả khu bãi có tới hàng nghìn chiếc xe ấy chứ”- chị M. cho biết.

Ngay trong quán, trên bàn một nhóm hơn 20 HS lớp 11 Trường THPT PHC) đầy những bia, nước ngọt và thuốc lá. Một bạn cho biết hẹn hò bây giờ ra đây mới là “sành điệu”(!).

Sau khi đã có tí men say của bia và thuốc lá, cả nhóm HS này mới vào cuộc: những chiếc áo học trò được cởi ra vứt ngay một góc. Hai thành viên trong nhóm và hai cô bạn cùng nhóm “mi” nhau trước những thành viên khác... như phim. Ngay sau đó, cả nhóm kéo xuống bờ cát sát sông nơi con nước đã ngập hơn 1m đùa giỡn tưng bừng với sóng sông Hồng. Đây cũng là nơi hai HS đã chết đuối mấy ngày trước...

Gần đây khu bãi đá được nhiều bạn trẻ biến thành bãi nhậu. Từ những mâm nhậu này, rõ ràng khả năng nguy hiểm khi xuống nước lại càng cao.

Lội qua hào chắn

Trung tá Phan Tiến Ngọc, trưởng Công an P.Nhật Tân (Q. Tây Hồ), cho biết sông Hồng đang mùa cường nước và sóng dữ nên cát phía dưới chân bãi dễ sụt, có thể nguy hiểm đến tính mạng”. Để ngăn chặn những bạn trẻ tìm đến khu vực nguy hiểm này, Công an P.Nhật Tân đã tìm nhiều cách như đào hào, chốt các chặng đường vào khu bãi đá, vận động người dân khuyên bảo những bạn trẻ liều mạng này nhưng xem ra không ăn thua. Gần đây, do ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến chơi nên tình hình an ninh trật tự ở đây càng phức tạp. Để giữ gìn tính mạng các bạn trẻ, Công an P.Nhật Tân cho đào một con hào ngăn cách có nước ngập ngang lưng quần. Nhưng theo chúng tôi, con hào này xem ra khó mà ngăn nổi những cái đầu “nóng” như trước mắt chúng tôi một nhóm khoảng hơn 10 HS Trường THPT THĐ đã hăng hái xắn cao quần, chia thành từng đôi nam - nữ cõng nhau vượt qua.

Trước mắt chúng tôi, hàng trăm đôi nam nữ vẫn cứ dẫn nhau ra khu vực “bãi đá tình yêu” như nhiều bạn gọi thế.

Cùng chuyên mục