Sau nhạc teen sẽ là nhạc gì?

Năm 2008 được xem như năm đỉnh cao của dòng nhạc teen. Khi đã lên đến đỉnh, tất yếu phải xuống. Năm 2009 có phải là năm đi xuống của nhạc teen hay không và cái gì sẽ thay thế nó?

Được và mất nhờ nhạc teen

Khởi điểm của nhạc teen rơi đúng vào phong trào nhạc sốc, nhạc chợ, nhạc chửi, nhạc nhão tình đang trên đỉnh cao. Những bài hát như Ông trời cũng khóc, Người đàn ông tham lam, Đàn ông là thế, Thế là quá đủ, Cô ấy chọn anh không chọn tôi... được xem như "chuẩn" nếu muốn được chú ý và trở thành hit. Nếu nhạc Việt đi theo phong trào này "đến cùng" thì không hiểu năm 2007-2008 nó sẽ nhạt nhẽo đến mức nào.

Đó là lúc nhạc teen đã xuất hiện. Bằng sự dễ thương, trong trẻo, đơn giản, nhạc teen đã lấp được khoảng trống, lỗ hổng do dòng nhạc chợ đào xới nên. Trước hai thái cực, một bên quá trong trẻo ngây thơ, một bên quá thô lỗ, khán giả thấy dễ chịu hơn và chấp nhận ngay sự ngây thơ. Chỉ trong năm 2008, công lớn nhất của dòng nhạc teen là đã đẩy lùi nhạc chợ, nhạc sốc bằng sức hút số đông của mình.

Những ca sĩ của dòng nhạc sốc như Lưu Chí Vỹ, Hoàng Châu đã đến với nhạc teen bằng một sự gượng ép ban đầu. Hoàng Châu cũng không đến nỗi quá già khi hát Con lật đật. Lưu Chí Vỹ cũng còn một gương mặt điển trai để hoà mình vào những clip teen bên cạnh Minh Hằng. Lưu Chí Vỹ cũng biết: "Mình không còn teen để hát dòng nhạc này, nhưng anh vẫn tin vào định hướng của công ty quản lý".

Trong lúc ca sĩ Quang Vinh đang lúng túng chưa biết làm sao để thoát khỏi hình ảnh hoàng tử sơn ca thì nhạc teen đã cho anh một loạt bài hit như Tình yêu diệu kỳ, Ngôi nhà hoa hồng, Dịu dàng đến từng phút giây, Bí mật của hạnh phúc... Và bây giờ, nếu hỏi, Quang Vinh cho rằng: "Đi hát mà không có bài hit sẽ khó khăn lắm! Quan niệm của Vinh bây giờ là tiếp tục hát hết mình, còn chuyện bài hát có trở thành hit hay không phụ thuộc vào... hên xui!"

Đáng tiếc nhất trong năm 2008 chính là ca sĩ Lương Bích Hữu. Hữu được xem như ca sĩ mở màn cho dòng nhạc teen hiện đại bằng một phong cách hiện đại, dễ thương. Hữu cũng tập hợp nhiều fan nhất và được chờ đợi album tự thực hiện sau khi tách khỏi Nguyễn Productions suốt một năm dài. Thế nhưng, album đầu tiên của Lương Bích Hữu đọng lại đậm nhất là hình ảnh đẹp. Còn lại tất cả, từ âm nhạc, từ ý tưởng đến bài đều chưa bật lên được. Thật tiếc khi năm 2008 là năm đỉnh điểm của nhạc teen lại vắng sự góp mặt của Lương Bích Hữu.

Sau nhạc teen sẽ là nhạc gì? ảnh 1

Quang Vinh - Bảo Thy cặp song ca nhạc teen ăn ý trong nhiều bài hát.

Nổi bật nhất trong năm 2008 không chỉ là các ca sĩ mà còn là sự góp mặt của những nhạc sĩ chuyên dòng teen. Nổi bật có nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và Nguyễn Văn Chung. Chỉ vừa góp mặt vào sân nhạc chưa bao lâu, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận có luôn cú đúp trong năm 2008 giành luôn 2 giải thưởng Làn Sóng Xanh và Mai Vàng. Rõ ràng, sự đóng góp của anh đã được công chúng ghi nhận và như một minh chứng cho sự thắng thế của nhạc teen.

Nhạc teen sẽ thoái trào?

Sự trỗi dậy của Quang Vinh trong năm 2008, Bảo Thy vẫn ăn khách và sự xuất hiện của lớp ca sĩ teen mới như Minh Hằng, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh, Wanbi, Ngô Kiến Huy... làm sự thành công của dòng nhạc teen như bước lên đến đỉnh điểm. Vì vậy, khá nhiều dự báo cho rằng nhạc teen năm 2009 sẽ xuống dốc.

Sau nhạc teen sẽ là nhạc gì? ảnh 2

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận (phải) nhận giải Mai Vàng 2008

Dự đoán vấn đề này, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cho rằng: "Theo Thuận nghĩ thị trường âm nhạc VN cũng như tất cả các thị trường âm nhạc các nước khác trên thế giới thôi. Mỗi năm hoặc mỗi giai đoạn sẽ nổi lên một dòng nhạc. Khi khán giả bắt đầu cảm thấy dòng nhạc đấy không còn hấp dẫn mới mẻ nữa thì họ sẽ tìm đến với một dòng nhạc khác mới lạ hơn, hấp dẫn hơn. Nhạc teen cũng thế, như các dòng nhạc khác, rồi cũng sẽ qua như Rock hoặc Hip Hop đã từng. Tuy nhiên có một điều phải thấy rõ là khán giả trẻ thì lúc nào cũng có và họ là đối tượng có thể nói là nghe nhạc nhiều nhất. Họ cần có một dòng nhạc cho riêng mình, một dòng nhạc mà ở đó phản ánh đúng tâm tư, suy nghĩ của họ. Cho nên theo Thuận thấy vấn đề ở đây là mình làm như thế nào để họ nghe nhạc của mình chứ không phải cố gắng để chạy theo một dòng nhạc nào đó".

Không chỉ riêng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cảm nhận sự thay đổi tất yếu mà cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng thế. Anh cho biết: "Chung cũng đã từng nghĩ về điều này rồi! Năm 2008 là một năm rất sôi động và hưng thịnh với nhạc teen. Có rất nhiều ca khúc teen ra đời và được đón nhận nồng nhiệt, kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt ca sĩ teen và sự lấn sân của cả ca sĩ không còn teen nữa. Tuy nhiên cái gì cũng vậy, có thịnh thì sẽ có suy, năm 2009 nhạc teen có thể sẽ không còn hấp dẫn với đa số người nghe nữa vì họ đã “bội thực” rồi!"

Sau nhạc teen sẽ là nhạc gì? ảnh 3

Ca sĩ Ngô Kiến Huy

Ca sĩ Ngô Kiến Huy tự tin hơn một chút: "Nhạc teen vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định của nó nhưng có lẽ năm 2009 sẽ không bùng phát mạnh mẽ như 2008 thôi". Tuy nhiên, Ngô Kiến Huy cũng chuẩn bị cho mình một con đường đa dạng hơn: "Huy không xác định mình chỉ hát mỗi một dòng nhạc teen. Huy muốn mình sẽ chững chạc hơn mỗi ngày từ trong từng ca khúc. Hát và diễn được nhiều thể loại nhạc trẻ như ballad và hiphop để phù hợp nhiều sân khấu biểu diễn. Mục tiêu của Huy  là chinh phục các bạn trẻ nên những ca khúc phải phù hợp giới trẻ nhưng không đóng khung vào teen".

Nếu năm 2009 nhạc teen thoái trào thì nhạc gì sẽ nổi lên? Câu trả lời được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dự đoán: "Rồi sẽ xuất hiện một dòng nhạc mới, có thể là sâu lắng, nhẹ nhàng, có thể là R&B hiện đại… không ai có thể dự đoán trước được".

Cứ chờ xem việc gì sẽ đến!

Cùng chuyên mục