Man Utd cho thấy họ đang đánh mất dần bản lĩnh, thói quen của một nhà vô địch, trong khi các đối thủ của họ, như Arsenal, Liverpool, Man City… lại làm được điều ngược lại.
Bản lĩnh của nhà vô địch là một khái niệm mơ hồ, nhưng trong những năm Sir Alex còn tại vị, người ta thấy nó rất rõ ràng ở Man Utd. Họ có thể chơi không hay, không thuyết phục, nhưng vẫn biết cách chiếm lợi thế trước các đối thủ, và quan trọng hơn, bảo vệ lợi thế đấy đến phút cuối cùng. Man Utd của David Moyes chưa làm được điều đó.
Chiến thắng trước Arsenal vòng trước giúp họ sống dậy hy vọng vô địch Premier League mùa này, tuy nhiên, hy vọng đó cũng rất nhanh chóng bị dập tắt bởi trận hòa phút chót trên sân của Cardiff tối qua. Đây không phải lần đầu tiên Man Utd mất điểm vào những phút cuối, vì những tình huống cố định.
David Moyes có lý do để than vãn về các học trò, nhưng chính cách ông tiếp cận trận đấu cũng là điều cần sửa chữa. Trong suốt khoảng thời gian hiệp 2, Man Utd hoàn toàn có cơ hội nhân đôi cách biệt, nhưng vẫn chủ động chơi chậm và cố gắng đẩy trận đấu trôi đi càng nhanh càng tốt, trước khi “đổ bê tông” vào những phút cuối. Nếu thành công, Moyes có thể được khen ngợi vì “đấu pháp hợp lý”, với những gì ông đang có. Nhưng tiếc là kế hoạch của Quỷ đỏ lại thất bại, vẫn theo một cách cũ, và người ta có quyền đặt dấu hỏi về bản lĩnh và các xoay xở của David Moyes, cũng như các học trò của ông trên sân.
Nếu như Man Utd, nhà ĐKVĐ đang đánh mất hình ảnh của mình với những màn trình diễn thất thường, thì Arsenal ở chiều ngược lại. Họ tái hiện hình ảnh của Man Utd trong những năm đội bóng này vô địch. Bất kể đá đẹp hay đá không có nét (vì đuối sức), họ vẫn đoạt được điều quan trọng nhất, 3 điểm trước các đối thủ yếu hơn. Thêm một điểm nữa, Arsenal đã biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, một cách mạnh mẽ. Sau trận thua Villa, là mạch 5 trận toàn thắng, sau trận hòa West Brom là 3 chiến thắng liên tiếp, và sau thất bại trước Man Utd, là một chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng, Southampton.
Đó đã luôn là cách một đội bóng vô địch ở Premier League cần làm. Họ không thể chiến thắng ngày này qua tháng khác, nhưng cứ mỗi lần bước hụt là một lần họ đứng dậy và vươn lên mạnh mẽ hơn. Ngoài Arsenal, cả Liverpool, Chelsea và Man City cũng cho thấy “loáng thoáng” hình ảnh đó trong màn trình diễn của mình.
Liverpool có được 1 điểm quý giá trên sân Goodison Park, trong sức ép khổng lồ mà Everton tạo ra. Cách họ vùng dậy sau khi bị đối phương lội ngược dòng không phải ai cũng làm được, đặc biệt khi thời gian của trận đấu không còn bao nhiêu. Trong khi đó, Chelsea và Man City cùng có những chiến thắng quan trọng để trở lại với top 4 và cuộc đua giành ngôi vô địch. Ấn tượng hơn chắc chắn thuộc về Man City, với màn “hủy diệt” Tottenham trên sân nhà. Tuy nhiên, chiến thắng trên sân West Ham của Chelsea nên được đánh giá cao hơn. Việc Man City quá mạnh tại Etihad không khiến ai ngạc nhiên, vấn đề là để vô địch, họ phải cải thiện gấp cách thi đấu mỗi khi xa nhà.
Ở các trận đấu còn lại, Fulham và Sunderland tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với những thất bại trước Swansea và Stoke City, trong khi Crystal Palace chào đón tân HLV Ton Pulis bằng một chiến thắng ngay trên sân của Hull, qua đó tạm thoát khỏi đáy BXH.
Theo Bóng đá số