Thất bại cay đắng trên sân Crystal Palace đã đẩy Chelsea trở lại vị thế “chú ngựa nhỏ” trong cuộc đua tam mã. Chẳng bởi thế mà sau chuyến trở về từ Selhurst Park, Mourinho đã ngậm ngùi thừa nhận thất bại trong hành trình tiến tới ngai vàng bóng đá Anh…
Khi vươn lên dẫn đầu Premier League kể từ vòng 25, HLV Jose Mourinho tỏ ra rất “khiêm tốn” khi cho rằng đó chỉ là “bảng xếp hạng ảo” bởi Chelsea của ông đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh. Báo giới Anh cho rằng đó chỉ là trò “tâm lí chiến” của Mourinho, còn thực sự vị HLV này nghĩ gì thì chẳng ai biết được!
Nhưng có thể lúc đó, khi tuyên bố như vậy, Jose Mourinho chẳng thể nghĩ tới viễn cảnh Chelsea của ông sẽ tự bắn vào chân mình khi cuộc đua đi tới giai đoạn nước rút. Cứ cho rằng trận hủy diệt Arsenal 6-0 ở vòng 31 đã giúp Mouteam quên đi thất bại cay đắng trên sân Aston Villa. Nhưng chỉ 1 tuần sau đó, The Blues đã trở lại với hình ảnh nhạt nhòa, thiếu sức sống. Hệ quả, họ bị Crystal Palace đánh bại với tỉ số 1-0.
Khó có thể tưởng tượng rằng 1 đội bóng đang xếp thứ 16 trên BXH và vừa trải qua chuỗi 5 trận không thắng như Crystal Palace lại có thể khiến Chelsea bại trận. Đó đã là thất bại thứ 5 của Mourinho trên sân khách ở Premier League. Đến thời điểm này, trong nhóm đua tranh ngôi vô địch, Chelsea mới là đội bóng có thành tích sân khách tệ nhất, thậm chí vượt qua cả Man City, đội bóng vốn mang biệt danh “không biết thi đấu” khi rời xa Etihad kể từ đầu mùa.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới 2 thất bại của Chelsea. Nhưng tựu chung lại, Mouteam đã không còn giữ được sự lì lợm và bản lĩnh cần có của 1 đại gia, nhất là khi cuộc đua đi tới giai đoạn nước rút. Phải chăng, trò “tâm lí chiến” của Mourinho đang phản tác dụng với chính đội bóng của ông?
Sau vòng 32, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 2 với 69 điểm, kém 2 điểm so với Liverpool. Thứ hạng của The Blues sẽ là thứ 3 nếu Man City thắng nốt 2 trận đấu bù với Aston Villa và Sunderland. Thực tế, sau trận thua vừa qua ở Selhurst Park, Mourinho đã buông súng đầu hàng. Ông cho rằng The Blues đã hết cửa vô địch và chỉ có thể nhắm tới vị trí thứ 3.
Trên lý thuyết, Chelsea vẫn còn nguyên cơ hội nhưng Mourinho vẫn “khiêm tốn” hay đó chỉ là chiêu bài “tâm lí chiến” quen thuộc. Nhưng có một thực tế dễ nhận thấy là Mouteam không còn quyền tự quyết. Ngay cả khi đánh bại Liverpool ở Anfield và thắng tất cả số trận đấu còn lại, The Blues vẫn có khả năng mất ngôi vương vào tay Man City. Đó là cái giá mà thầy trò Mourinho phải trả cho sự yếu bóng vía trong giai đoạn vừa qua.
Hai thất bại cay đắng của Chelsea trước Aston Villa và Crystal Palace là tin chẳng thể vui hơn với Man City và Liverpool. Thực tế, Man City chỉ giành được 4 điểm trong 2 trận đấu gần nhất nhưng đó đã là kết quả làm hài lòng Manuel Pellegrini bởi ông và các học trò đều phải làm khách và đụng các đối thủ khó chơi (Man Utd và Arsenal).
Điều quan trọng là Man City vẫn giữ được vị thế số 1 trong cuộc đua Premier League. Dù chỉ đứng thứ 3 với 67 điểm nhưng dàn sao The Citizens vẫn còn trong tay 2 trận chưa đấu. Nếu thắng 2 trận đấu bù với Aston Villa và Sunderland, Man xanh sẽ vươn lên dẫn đầu với 72 điểm, hơn 2 điểm so với Liverpool. Đó là quyền tự quyết của thầy trò Pellegrini!
Vòng 32 có thể xem là vòng đấu vui nhất của Liverpool bởi trong khi 2 đối thủ trực tiếp (Chelsea và Man City) sảy chân, họ đã dễ dàng hủy diệt Tottenham với tỉ số 4-0. Đó đã là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Lữ đoàn đỏ ở Premier League mùa này. Phong độ đầy ấn tượng ấy đã và đang giúp thầy trò Brendan Rodgers tiến gần tới giấc mơ Premier League.
Nếu đăng quang Premier League mùa này, Liverpool không thể không gửi lời cảm ơn tới Arsenal bởi trận hòa vừa qua tại Emirates có thể xem là ngã rẽ của mùa giải. Với việc cầm hòa Man City, thầy trò Wenger đã mang tới cho Liverpool quyền tự quyết. Nếu thắng trong tất cả số trận còn lại, Liverpool mới là đội đăng quang. Đó là mục tiêu không dễ nhưng với phong độ hiện tại, The Kop xứng đáng nhận được sự nể nang từ chính Pellegrini và Mourinho. Nên nhớ, trong 2 trận đấu tới với Chelsea và Man City, Lữ đoàn đỏ được thi đấu tại sân nhà Anfield.
Trong khi Liverpool và Man City đang bứt phá trong cuộc đua vô địch thì Arsenal lại sống lại cảm giác sợ hãi trong cuộc đua top 4. Do không thể đánh bại Man City, Pháo thủ đã bị Everton áp sát với khoảng cách 4 điểm. Nên nhớ, The Toffees vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Bi kịch có thể đến với thầy trò Wenger nếu họ không kịp lấy lại phong độ trong những vòng đấu tới.
Theo Bóng đá số