Cuối năm, bên cạnh những bộn bề học hành, thi cử…, giới sinh viên còn lo ngay ngáy lo mắc vào căn bệnh "viêm màng túi" kinh niên. Tình trạng "âm" tiền cứ triền miên hết năm này qua năm khác…
Phải vay mượn mới đúng mác SV?
Q. Hưởng sinh viên năm thứ 3 trường ĐH KH Huế được mệnh danh là chúa Chổm với những thành tích nợ nhiều và nợ dai. Hầu như tháng nào Hưởng cũng tiêu "quá tay". Gia đình cung cấp mỗi tháng 800.000 đồng, với mức sống ở Huế thì cỡ đó là "vip" lắm rồi, thế nhưng "bao nhiêu cũng hết anh ạ, tiền gia đình cho cả tháng em chỉ tiêu trong vòng … 2 tuần là hết, thậm chí không tới, tháng nào cũng phải đi vay, khổ thật…".
Không khác gì nhiều so với Hiền, Nguyễn Thị Dung cùng lớp với Hiền cho biết: “Dự tính được trước nên cách đây một tháng, em đến hai thằng bạn "đăng ký" nhờ một thằng mua vé xe, một thằng “lo” cho vụ đi học quân sự. Tưởng là chắc ăn nhưng đến “phút chót”, em chỉ nhận được sự "hỗ trợ" vé xe, còn vụ học quân sự thì… không thấy hồi âm. Thằng bạn chẳng báo trước cho em để em đi xoay, bây giờem biết kiếm đâu ra 200.000 mà nộp”.
Những "con nợ" khó đòi
Cuối năm việc “cháy túi” là rất nghiêm trọng, trong năm còn có thể xoay sở được chứ thời điểm “giáp hạt” này ai cũng quả… “đói”. “ Cuối năm rồi đi vay khó lắm. Em thì đủ tiền về nhưng bạn bè thì nhiều người phải đi vay mượn khắp nơi. Nhưng ai cũng cháy túi cả thì biết vay ở đâu?”, Nguyễn Thị Ly, ĐH Ngoại Ngữ, ngậm ngùi thay cho bạn.
Những ai có tính lo xa thì may ra mới có cửa… về quê mà không phải đi mượn tiền. Cuối năm được nghỉ Tết, không về quê thì không thể được nên bằng mọi giá, các bạn SV phải xoay cho bằng được tối thiểu là đủ tiền về. Mượn bạn bè không được, họ quay sang nói “khó” với chủ nhà trọ hoặc “hoãn” nộp tiền nhà tháng giáp tết hoặc “vay tạm” ra riêng trả. Võ Văn Hoài, SV trường ĐH KH Huế, cho biết: "Tết năm nào em cũng mượn được tiền bà dì ở ngay thành phố nên không phải chịu cảnh ở lại Huế ăn tết hoặc điện về nhà xin thêm tiền xe”.
Cũng nhiều chuyện bi hài xung quanh việc chủ trọ cho SV vay tiền về ăn Tết, có người thì trả đúng hạn nhưng cũng có những “đối tượng” thì vay… không thời hạn. “Thương tụi nó không có tiền về nên tôi cho chúng mượn để mua vé xe, nhưng ra Tết có mấy đứa trả đâu, nhất là mấy cậu con trai. Đòi ngay không được thì phải để cho chúng nợ chứ biết mần răng…” - chị Linh Mai chủ nhà trọ trên đường Trần Phú cho biết. Chị Mai còn cho biết thêm có những đứa nợ từ năm thứ nhất mà đến năm cuối ra trường vẫn chưa trả hết tiền xe vay mượn về quê ăn Tết.
Chuyện "viêm màng túi" cuối năm không còn gì lạ lẫm đối với những sinh viên đang theo học tại các trường ĐH ở Huế. Năm này qua năm khác hết tiền lại phải vay, khi trả thì “xót của” chần chừ không muốn trả nên nợ nần cứ đeo đẳng suốt những năm học tập tại trường. “Em còn nợ bà chủ 300.000 từ hồi mới vào trường, không biết khi nào mới trả được. Cũng áy náy lắm nhưng trả đi rồi lại phải vay lại, thôi thì cứ nợ cho đến khi ra trường sẽ trả…” - Q. Hưởng buồn rầu khi chia tay chúng tôi ra bến xe mua vé…