V-League 2017 đã khép lại với một màn kết đầy kịch tích và sự lên ngôi lần đầu tiên của CLB bóng đá Quảng Nam. Tuy nhiên, trong khi cuộc chạy đua Quả Bóng vàng Việt Nam 2017 đang ở giai đoạn nước rút thì Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội)-một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu cao quý này, lại đang vướng vào án phạt cho hành vi đánh nguội đối phương do anh vừa gây ra tại vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Một lần nữa, hình ảnh không đẹp trên sân Cẩm Phả hôm 25-11 vừa qua đã khiến cho bức tranh V-League chưa thể được hoàn thiện một cách trọn vẹn. Và trên tất cả, khán giả không chỉ nhớ đến sai lầm này của Văn Quyết như là một hành động phi thể thao mà còn là sự thiếu tử tế trong bóng đá.
Vụ việc của Văn Quyết khiến người ta liên tưởng tới hành động của thủ môn Trần Nguyên Mạnh trong trận bán kết AFF Cup 2016. Phút 75 trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với Indonesia trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Nguyên Mạnh đã có hành vi đạp vào lưng một cầu thủ Indonesia. Sau hành động này, anh bị trọng tài chính rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Thủ môn số 1 Việt Nam ân hận vì sự thiếu bình tĩnh và chuyên nghiệp cần có của một tuyển thủ quốc gia để không những đồng đội của mình phải gồng sức nặng nề trong những phút còn lại của một trận đấu sống mái với Indonesia mà còn là sự dừng chân đầy tiếc nuối và hụt hẫng của đội tuyển Việt Nam, khi danh giới giữa vinh quang và cay đắng chỉ cách nhau trong gang tấc!
Quay trở lại với câu chuyện của Văn Quyết trong trận đấu quyết định với Than Quảng Ninh (TQN), không ít người đã tiếc cho CLB Hà Nội khi họ đã gần như chạm tay vào Cup vô địch. Khi CLB Hà Nội ghi được 2 bàn vào lưới của TQN trong nửa đầu của hiệp 1, khán giả đều cho rằng có lẽ từ bây giờ sẽ chỉ được xem những pha phòng ngự thay vì tấn công ghi bàn của nhà đương kim vô địch V-League để bảo toàn tỉ số. Bởi chỉ cần thắng, Hà Nội đương nhiên sẽ tiếp tục ngôi vương của mình mà không cần quan tâm đến kết quả của Quảng Nam hay Thanh Hóa.
Nhưng, bóng đá nhiều khi cũng trớ trêu như cuộc sống thực tại vậy. Và sự trớ trêu ấy lại tăng gấp bội phần đối với kẻ “cầm vàng mà để vàng rơi”. Sai lầm về đấu pháp và chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm đã khiến cho các quân bài của ông cứ phải chạy theo cuộc rượt đuổi tỉ số với TQN. Trong cuộc họp báo diễn ra ngay sau trận đấu, chính ông cũng đã thừa nhận sai lầm này của mình, bên cạnh việc nhấn mạnh đến áp lực quá lớn mà các cầu thủ của ông đã phải trải qua trong suốt trận đấu.
Có rất nhiều ý kiến cho rằng, có lẽ vì khát vọng chiến thắng, vì mong muốn bảo vệ chức vô địch của đội nhà, mà càng về cuối, CLB Hà Nội càng duy trì lối đá mở của mình với hi vọng ghi bàn. Và đó là khát vọng rất đẹp, rất đáng trân trọng, bỏi chẳng cầu thủ nào khi ra sân lại muốn mình bại trận, nhất là khi Hà Nội rất cần một trận thắng cuối cùng để xưng vương. Tuy nhiên, cho dù xuất phát từ động lực nào đi chăng nữa, cho dù có áp lực lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, thì pha đánh nguội Nghiêm Xuân Tú (TQN) bằng cùi chỏ ở phút thứ 88 của trận đấu, cũng là một hành vi đáng lên án đối với một cầu thủ chuyên nghiệp như Văn Quyết.
Sai lầm nào cũng khiến cho người ta phải trả giá, nuối tiếc. Không giống như Nguyên Mạnh, cái giá cho sai lầm chết người của Văn Quyết không phải là chiếc thẻ đỏ mà là một dấu chấm hết cho hi vọng dành Quả Bóng Vàng 2017, một sai lầm tương tự mà chính anh đã vấp phải mùa giải trước. Và lớn hơn là một sự thất vọng trong lòng người hâm mộ về một hình tượng của bóng đá Việt Nam. Có lẽ, án phạt nặng nhất dành cho Văn Quyết không hẳn là án phạt của VFF dành cho việc đánh cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú mà là danh hiệu cao quý mà bất cứ cầu thủ nào cũng đều khao khát có được dù chỉ một lần trong sự nghiệp của mình. Và đau đớn hơn, sẽ là một câu hỏi lớn luôn dành cho những ngôi sao như Nguyên Mạnh hay Văn Quyết: Sự tử tế đang ở đâu trong nền bóng đá này?
Vẫn biết những va chạm trong bóng đá là điều hết sức bình thường nhưng nếu cứ luôn lấy áp lực và sự thiếu bình tĩnh thanh minh cho hành vi của mình thì có lẽ đó không phải là cách mà bóng đá muốn giáo dục cầu thủ. Sự tử tế đâu phải chỉ xuất hiện ở những bàn thắng đẹp, ở tình đồng đội với nhau trên sân cỏ mà còn là ở cách các cầu thủ ứng xử với đối phương của mình, ở lối đá tôn trọng khán giá và ở sự cống hiến có tâm của lớp cầu thủ đang sống trong một thế giới hiện đại và văn minh.
Còn nhớ trong một lần trả lời phỏng vấn đầu mùa giải trước, HLV CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng đã có những trải lòng rất thật về sự tử tế trong bóng đá. Và điều ông muốn nhắn nhủ tới những học trò của mình đó là “hãy cứ tử tế với nghề đi, sẽ nhận lại sự tử tế từ người hâm mộ”. Người viết không có ý xới lên những nỗi đau và sai lầm của Nguyên Mạnh, hay Văn Quyết, hay bất kỳ cầu thủ nào, cũng không phải nhìn nhận một cách tiêu cực về sự phát triển nền bóng đá Việt Nam nhưng thiết nghĩ, một cuộc chiến trên sân cỏ cũng giống như cuộc chiến trong cuộc sống vậy. Chúng ta, những người trẻ, những kỳ vọng của màu cờ sắc áo hãy đừng vì những gì ta muốn mà quyên đi những gì ta đang có. Và rằng, sự tử tế luôn có đất sống, và luôn cần trong bóng đá!
Huệ Linh