Một trong những niềm tự hào và trải nghiệm đáng quý nhất của mỗi phóng viên là được đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Trường Sa. Dù khí hậu khắc nghiệt, điều kiện khó khăn, nhưng vẻ đẹp của biển đảo quê hương, câu chuyện của những người lính đảo, quá trình tác nghiệp nơi đây đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và ấn tượng không thể quên.
Trước khi đến Trường Sa (tháng 5/2019), với tôi huyện đảo này là những hình ảnh, câu chuyện qua báo chí, truyền hình, qua lời kể của các anh, chị phóng viên đi trước. Cảm giác mong muốn được tận mắt chứng kiến cuộc sống của chiến sĩ hải quân, được tận hưởng trọn vẹn sự thiêng liêng, hùng vĩ của biển đảo quê hương như thôi thúc tôi, mong đến ngày xuất phát. Từ kinh nghiệm của những đồng nghiệp, tôi đã trang bị khá kỹ càng phương tiện, máy móc, tinh thần để tác nghiệp ở Trường Sa.
Dù không phải mùa biển động, nhưng các phóng viên cũng gặp không ít khó khăn khi tác nghiệp, nhất là phóng viên nữ. Khó khăn đầu tiên phải kể đến là tác nghiệp trong điều kiện say sóng ở Trường Sa. Rời cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) không lâu, chúng tôi mới biết "thế nào là cảm giác say sóng biển". Ngày đầu tiên, không chỉ phóng viên, mà hầu hết các thành viên trong đoàn công tác đều... “nằm rạp”. Nhưng chỉ hơn 1 ngày sau, chuẩn bị lên đảo, lập tức mọi người trong đoàn đã lấy lại tinh thần, phóng viên chỉ cần nghe thấy hai từ “tác nghiệp”, bỗng chốc khỏe hẳn.
Trong hành trình, trừ đảo Trường Sa lớn, còn lại tất cả các đảo, nhà giàn, muốn lên được tận nơi đều phải “tăng bo” bằng xuồng trung chuyển, rất dễ dính nước biển, làm hỏng thiết bị máy móc. Không những thế, chúng tôi còn phải đối diện với sự eo hẹp về thời gian. Nhưng may mắn, chúng tôi luôn được đội thủy thủ đoàn và ban tổ chức ưu tiên xuống xuồng vào đảo đầu tiên và về sau cùng. Bởi thời gian ở trên các đảo không nhiều, chỉ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, bên cạnh tham gia những hoạt động chung của đoàn công tác, các phóng viên phải tranh thủ thời gian để tác nghiệp. Vì vậy, khi tiếp cận đảo, các phóng viên phải chủ động thu thập được càng nhiều càng tốt tư liệu, hình ảnh về công việc, đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên đảo.
Tác phong giống như một người lính, mỗi khi chuyển xuồng, anh em phóng viên luôn cẩn thận bọc kỹ máy ảnh, camera, máy ghi âm, giấy bút... vào túi nilon chuyên dụng được tàu trang bị, buộc chặt lại, tránh để sóng biển làm ướt thiết bị. Đặt chân lên đảo, mỗi phóng viên chúng tôi ai nấy đều tất bật, người quay, người chụp, người phỏng vấn... Những câu hỏi liên tục được phóng viên đưa ra đều được người chỉ huy đảo, người chiến sĩ trên đảo trao đổi một cách rành mạch, cởi mở.
Mỗi phóng viên có cách tiếp cận và khai thác thông tin khác nhau, nhưng tất cả đều có chung tâm trạng háo hức, bồi hồi khi đặt chân đến nơi đây. Đồng nghiệp của tôi, quay phim Lý Văn Cường, Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: “Đã đi tác nghiệp tại nhiều nơi, nhưng chuyến đi Trường Sa cho tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc đặc biệt. Đó là vườn rau xanh mướt của các chiến sĩ, là bia chủ quyền đứng sừng sững hiên ngang trên các đảo ghi tên Tổ quốc, là khoảnh khắc xúc động khi ghi hình lễ tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh... Vì vậy, dù có phải làm việc giữa cái nắng nóng và những cơn mưa bất chợt ở đây, tôi vẫn cố gắng để có được những thước phim chân thực nhất về vẻ đẹp của quê hương, cuộc sống của người lính đảo giản dị và kiên trung".
Cũng như anh Cường, phóng viên Nguyễn Nam lại dành cho Trường Sa những góc nhìn rất khác, và một ý tưởng ra đời ngay giữa muôn trùng sóng nước. “Biển đảo quê mình đẹp quá. Tôi muốn sau chuyến đi, sẽ mang vẻ đẹp này đến gần hơn với độc giả. Có thể qua một cuộc triển lãm ảnh nhỏ, như một sự tri ân, tình cảm đặc biệt của tôi dành cho vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc”.
Sự gắn kết qua hành trình 9 ngày đã mang tới cho chúng tôi, những đồng nghiệp từ nhiều địa phương, đơn vị trong nước, những tình cảm sâu sắc, cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đó là “cây sào” Trần Huấn, phóng viên Báo Văn hóa, với chiều cao nổi bật, lúc nào cũng “2 súng”, đứng ở “góc khó” chụp ảnh cho các đoàn; các phóng viên quay phim Tuấn Hoàn (Đài PTTH Lạng Sơn), Trần Mạnh (Đài Truyền hình Việt Nam)... đã chia sẻ với tôi nhiều kinh nghiệm quý báu về quay phim, làm truyền hình.
Việc tác nghiệp báo chí đa phương tiện trong hoàn cảnh đặc biệt ở Trường Sa là trải nghiệm, kinh nghiệm vô cùng đáng nhớ đối với chúng tôi. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với nghề, mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm chất lượng, hấp dẫn.
Hoàng Quỳnh
[links()]