Mới biết điểm chuẩn của các trường, nhiều tân sinh viên đã tranh thủ đổ xô về Thủ đô kiếm cho mình một chốn an cư. Dẫu không còn "sốt" nhà trọ như trong mùa thi nhưng, hành trình đi tìm chốn "nương thân" không dễ.
Vì có an cư mới lạc nghiệp, nên không quản khó khăn, mệt nhọc, nhiều tân sinh viên cùng phụ huynh tay xách nách mang tìm nhà trọ len lỏi vào từng ngõ ngách.
Ký túc khó khăn, phải tìm nhà trọ
Tại Hà Nội, sinh viên tứ xứ đổ xô về đây vô vàn, chiếm khoảng 90% tỷ lệ sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Nếu có nhà người quen, họ hàng cho ở nhờ cũng tốt, nhưng với những sinh viên lần đầu xa nhà, chân ướt chân ráo lên Hà Nội, tự do vẫn là nhất. Vì thế, một chốn nương thân nơi Hà thành đủ để ăn, ngủ, học hành là niềm mong mỏi của các tân sinh viên.
Với các tân sinh viên, một suất ở ký túc xá là niềm mơ ước quá xa vời bởi các trường đều đưa ra chỉ tiêu ở ký túc phải là con thương binh, liệt sĩ, con em vùng sâu vùng xa...Thậm chí khi trò chuyện với chúng tôi, nhiều thủ khoa của các trường đại học cũng chỉ có ước mơ nhỏ nhoi: Được sống trong ký túc.
Đa số sinh viên luôn có nhu cầu sống trong nội trú nhưng thực tế các trường chỉ đáp ứng được rất ít ỏi, khoảng 20-30%. Chưa kể các trường dân lập còn không có cả ký túc xá.
Hà Nội có 36 phố phường nhưng có hơn 60 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp với hàng trăm nghìn sinh viên. Chưa kể một lượng nhân công đông đảo trên địa bàn này và hàng nghìn cựu sinh viên tứ xứ trụ lại Hà Nội. Như vậy, nhu cầu về nơi ăn chốn ở ổn định của sinh viên ngoại tỉnh đến đây rất lớn.
Gian truân tìm nhà trọ
Đi tìm nhà trọ thực sự là "cuộc chiến" vô cùng gay go và khốc liệt không những của tân sinh viên mà còn cả những đối tượng khác.
Lòng vòng quanh các vùng tụ điểm đông đảo sinh viên như Thanh Xuân, Phùng Khoang, Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Nhàn, Minh Khai, Láng Thượng, Yên Hoà, Dịch Vọng, Đồng Xa... không hiếm cảnh sinh viên đi "lùng" nhà. Tất cả mọi ngõ ngách, mọi nơi đều được sục sạo tận nơi, thà mệt mỏi chứ không bỏ sót một nhà nào.
Nhiều chủ nhà quá mệt mỏi vì suốt ngày phải mỏi miệng trả lời, nên treo biển "hết nhà cho thuê" ngay trước ngõ. Có những ngôi nhà đang được nâng cấp, tu sửa, thậm chí mới được xây móng đã có sinh viên nhanh chân đặt cọc trước.
Trước đây, lượng nhà trọ dồi dào, có thể đi một buổi cũng tìm được vài ba nhà ưng ý. Nhưng với lượng sinh viên ngày càng tăng, các cử nhân ra trường tiếp tục bám trụ Hà Nội xin việc thì nhu cầu nhà trọ thực sự nóng bỏng.
Biết được điểm thi, Tuấn Anh (tân sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội) đã cùng phụ huynh sốt sắng đi tìm nhà ngay những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8.
"Hai tuần liền, mình lùng sục hết các ngõ hẻm xung quanh địa bàn trường, mở rộng địa bàn nhưng vẫn chưa thể tìm nổi được một căn phòng ưng ý. Nhà thì chật chội, nóng bức, nhà thì lắm âm thanh ồn ào, không thể nào ngồi học được. Nhà thì giá cao quá... May mà có nhà người quen ở nhờ trong thời gian tìm, không thì cũng khó", Tuấn Anh tâm sự và vẫn tiếp tục chặng đường gian nan.
Nhiều sinh viên đang yên thân cũng có thể bị chủ nhà đòi nhà bất thình lình. Bộ ba Minh, Mạnh, Hùng (sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội) phải đi kiếm nhà cấp tốc trong vòng một tuần, đúng vào lúc trời trở bão. Những cơn mưa bất chợt khiến các "chiến sỹ" nản lòng nhưng vẫn phải mệt mỏi tỏa ra khắp nơi tìm nhà. Hết các địa bàn phường Thanh Xuân, Định Công, thị xã Hà Đông, các sinh viên này vẫn chưa tìm được nhà trọ.
Làng sinh viên Hacinco cũng hết chỗ
Khi đến làng sinh viên Hacinco (Nhân Chính, quận Thanh Xuân), ba tòa nhà bảy tầng và một tòa nhà 11 tầng trên diện tích khuôn viên gần 2 ha có hàng trăm phòng (mỗi phòng từ 4 - 14 người), nhưng luôn trong tình trạng hết chỗ.
Làng sinh viên Hacinco nhiều phòng nhưng hết chỗ.
Tuy làng sinh viên Hacinco cách khá xa trường học, chỉ thích hợp với sinh viên khu vực quận Thanh Xuân và giá cả còn chưa hợp lý. Vậy mà giờ muốn có một suất ở đây cũng không phải là dễ.
Nam (ở tầng bốn, dãy nhà D) cho biết, giá cả, dịch vụ trong "làng" vô cùng đắt đỏ. Ngoài tiền ở hàng tháng tùy từng phòng, còn bao nhiêu khoản phải lo, nào tiền gửi xe, tiền điện, tiền nước, tiền thang máy...
Méo mặt vì giá
Qua khảo sát, nhà trọ bây giờ rẻ cũng 400.000 đến 1 triệu đồng/tháng với một căn phòng độ 12 - 20 mét vuông, đủ cho 2-3 người có thể chui ra chui vào. Thường, chủ nhà xây theo dãy cho sinh viên thuê nên những dãy nhà kiểu này không hiếm. Cùng chung công trình phụ, nước non, lối ra vào nên các sinh viên phải biết nhường nhịn nhau mà sống. Có lỡ đụng chạm cũng phải nuốt giận vào người.
Những nhà rộng rãi, có thể cho sinh viên thuê ở trong nhà hoặc tầng hai, tầng ba tuỳ theo thoả thuận. Với kiểu nhà này, mức giá tương đối cao, khoảng 800.000 đồng trở lên tuỳ theo phòng chật hay rộng dành cho một đến ba người.
Hải Yến (sinh viên năm thứ 3, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội) suốt ngày lo lắng vì tiền có thể hết bất cứ lúc nào. Yến thuê một phòng khoảng 16 mét vuông ở tầng ba của một gia đình với giá 800.000 nghìn đồng, chưa kể tiền điện nước. "Cứ vèo một cái là hết tháng, lại đóng tiền nhà", Yến tâm sự.
Với những căn hộ độc lập, nhà chung cư, thì giá không rẻ chút nào, từ 1 triệu đồng cho đến cả trăm đô la Mỹ.
Giá cả nhà ở còn phụ thuộc địa bàn. Ngoài tiền nhà, còn cả trăm khoản phát sinh. Với những căn nhà cho thuê, tiền điện, tiền nước tính theo giá kinh doanh, được chủ nhà nâng thêm nên trung bình mỗi người một tháng tiền trọ ít nhất cũng khoảng 300.000 đồng trở lên. Với những người sang, có thể tính đến tiền triệu.
Dẫu vẫn đang an cư trong một phòng trọ nào đấy, bạn vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho chiến dịch tìm nhà trọ khi chủ nhà đột nhiên "dở chứng".