Tất niên: Đừng để tiệc vui hóa buồn

Cuối năm, mọi người đều có tâm lý vui chơi thoải mái nhưng đừng vì vui mà uống quá chén, để xảy ra những hậu quả đáng tiếc

Tối nào cũng quá nửa đêm ảnh mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Mấy ngày Tết, xe cộ đông đúc, ảnh nhậu say lại về trễ, tôi như ngồi trên đống lửa!”. Chị Hương, vợ anh Minh Tuấn, biên tập viên một tờ báo tại quận 3 - TPHCM, vẫn còn bực bội khi nhớ lại cuộc điện thoại gọi chị lúc 2 giờ sáng cách nay 3 hôm. Đêm đó, chị thức chờ cửa mãi vẫn không thấy chồng về nên đi nằm. Vừa thiu thiu thì chuông điện thoại réo vang...

Ăn Tết trong bệnh viện

“Em tới bệnh viện C. đi. Anh bị thằng kia móc té gãy chân rồi”- vừa cầm điện thoại “a-lô”, chị Hương đã nghe giọng chồng. Vậy là điều lo lắng của chị đã thành sự thật. Chị tất tả chạy vào bệnh viện. Nếu anh không xỉn thì sự va chạm nhẹ không làm anh lạc tay lái đâm vào con lươn như vậy.

Năm trước, nhóm bạn của Hải Đăng (Công ty Xây dựng Hoàng Long) cũng phải ăn Tết trong bệnh viện. Nhóm có thông lệ họp mặt cuối năm ở nhà một người bạn, uống vài ly chờ giao thừa, sau đó chạy vòng vòng ngoài phố ngắm thiên hạ du Xuân. Có rượu trong người, lại chạy nhanh, Đăng đâm vào cột đèn. Tỉnh dậy trong bệnh viện, chân bó bột, khắp người xây xát, nhưng anh mừng húm khi biết mình... chưa chết. “Sau lần đó, mỗi khi trong người có rượu, tôi không bao giờ dám chạy xe ra đường. Sợ lắm rồi”- Đăng rụt cổ cười khi nghe tôi hỏi bây giờ còn uống rượu không?

Anh Trương Trọng Tiến, điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cho biết những ngày giáp Tết, khoa cấp cứu tiếp nhận từ 140 đến 160 bệnh nhân/ngày, tăng 20% - 30% so với ngày thường. Đáng lưu ý là tai nạn có nguyên nhân từ rượu bia ngày nào cũng có. Cả tai nạn giao thông lẫn tai nạn vì uống rượu, bia rồi cự cãi, đánh nhau gây thương tích. Thậm chí, có trường hợp, nạn nhân đi nhậu về, xung đột với gia đình rồi tự đả thương mình.

Cuối năm, xả láng...

Nhiều người có suy nghĩ: Cả năm làm việc vất vả, cuối năm phải bù lại. Thế là hết tiệc lớn đến tiệc nhỏ... Ngày thường, thỉnh thoảng gặp bạn bè, H. (làm việc tại KCN Tân Bình) chỉ uống vài ly cho vui. Nhưng cuối năm, lãnh lương, thưởng ra được một số tiền kha khá, anh lại nhớ đến những bạn bè hoạn nạn có nhau. Vậy là H. mời “chiến hữu” đến một quán sang trọng dự tất niên và tuyên bố: “Hôm nay chơi xả láng, ai thích uống gì cứ gọi”. Kết quả là, toàn bộ tiền lương, tiền thưởng của anh “bay đi theo hơi rượu nồng”.

Uống rượu như trường hợp T.N, bạn tôi, đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu tại quận 7 - TPHCM, cũng thật đáng sợ. Phụ trách kinh doanh của công ty, những ngày nghỉ, N. có thể nhậu từ sáng tới chiều. Mấy ngày cuối năm, lịch nhậu của N. càng dày đặc. Mới đây, vợ anh đã bỏ về nhà mẹ ruột ăn Tết vì “hết chịu nổi con ma men”.

Và những chuyện ngoài dự kiến...

Những ngày này, mỗi khi mọi người họp mặt, tiệc tùng, bạn bè của Nam ở Công ty Tư vấn Bảo hiểm A chẳng thấy tăm hơi anh chàng đâu. Lần nào gọi Nam, mọi người cũng đều nhận được câu trả lời: “Mình bận lắm...”. Thùy Quyên, cô bạn gái trước đây rất thích Nam, ấm ức kể: “Năm ngoái, sau tiệc tất niên của công ty, cả phòng kéo nhau đi hát karaoke rồi đi “tăng hai” đến 1 giờ sáng. Tàn tiệc, Nam là người còn “tỉnh nhất trong số những người say” nên được giao nhiệm vụ đưa bạn của một chị làm chung phòng về nhà. Không biết “anh em” tính toán thế nào mà chẳng về nhà, lại lủi vô khách sạn. Ít lâu sau, mọi người nhận được thiệp mời đám cưới mới tá hỏa. Bây giờ anh ấy nghe tiệc tất niên là né...”.

Chuyện bi hài về “hậu tất niên” còn rất nhiều. Chuyên viên tư vấn Nguyễn Hữu Long, tổng đài 1080, cho rằng: “Tiệc cuối năm là dịp để mọi người quây quần ôn chuyện cũ và mừng năm mới đến. Uống vài ly cho vui trở thành thông lệ. Nhưng nếu không biết dừng lại đúng chỗ thì lắm khi tiệc vui trở thành tiệc buồn, thậm chí để lại hậu quả đáng tiếc”.

Cùng chuyên mục