Tay trắng dựng cơ đồ

Nhắc đến anh Hoàng Văn Thanh, khu 1 rất nhiều người dân thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô) đã không giấu nổi sự nể phục. Từ đôi bàn tay trắng, với khối óc và nghị lực của mình, người nông dân ấy đã và đang làm giàu trên mảnh đất Cô Tô.

Anh Thanh (áo trắng) đang hướng dẫn cho phóng viên đặc tính của một số loài nhuyễn thể gia đình nuôi.

 Anh Thanh (áo trắng) đang hướng dẫn cho phóng viên đặc tính của một số loài nhuyễn thể gia đình nuôi.

Tự nhận mình là một người “bảo thủ”, đã làm là làm đến cùng, anh Thanh tâm sự: Ngày đó tôi mới 18 tuổi, cứ theo người ta đi rèn, cắt sắt mà học lỏm. Vừa làm vừa lén học vì chẳng có tiền mà theo học đàng hoàng. Sau rồi lại đi vớt những mảng sắt lớn của người Hoa để lại về gia công đóng cho mình một con thuyền đánh cá. Ai cũng bảo tôi điên. Vậy mà 3 tháng sau tôi cũng hoàn thành... Nhờ con tàu ấy, gia đình anh đã vượt qua những khó khăn của cuộc sống thường nhật. Năm 1995, anh đóng mới 1 tàu với mục đích chở khách từ thị trấn Cô Tô sang xã đảo Thanh Lân. Đó cũng là con tàu đầu tiên đủ tiêu chuẩn chở khách ở Cô Tô theo tiêu chuẩn của Nhà nước. Anh tâm sự: Lúc đó phương tiện đi lại từ thị trấn Cô Tô sang đảo Thanh Lân rất khó khăn, phương tiện cũ kỹ vẫn hoạt động gây nguy hiểm cho hành khách. Từ đó tôi quyết tâm mua tàu làm phương tiện chuyên chở hành khách. Bản tính thích tìm tòi cái mới, không chịu dậm chân tại chỗ nên quỹ thời gian của anh lúc nào cũng thiếu. Càng đi nhiều, biết nhiều anh càng nhận ra những lợi thế vô cùng to lớn về nuôi trồng thuỷ hải sản ở Cô Tô. Cuối năm 2005, anh quyết định đầu tư 180 triệu đồng để nuôi trồng thuỷ hải sản. Đó gần như là tất cả số tiền vợ chồng anh tích góp sau bao nhiêu năm lao động vất vả. Khi biết anh có ý định đầu tư bạn bè, anh em ai cũng can ngăn nhưng với anh, đó không phải quyết định “làm liều” mà đó là tất cả những gì anh tích góp, thu lượm được một cách tỉ mỉ cẩn thận. Nói rồi anh dẫn chúng tôi ra khu đất biển mà anh đã thuê của huyện để phát triển kinh tế 1,25 ha đất biển trước mắt tôi không có gì ngoài... nước biển mênh mông, ngút ngàn. Anh cười: Mỗi ngày tôi “đổ” vào đó hàng tấn thuỷ hải sản. Có người còn đùa là tôi “vứt tiền xuống biển”’ vì chỉ cần một trận bão là con giống bị chết hoặc trôi đi sạch. Nhưng hầu hết các loại giống tôi mua về để nuôi đều là những loại giống sống ở tầng nước thấp nên bão gió không những không ảnh hưởng mà còn tạo điều kiện lấy đi “nước bẩn” thay vào đó là “nước mới”, rất có lợi cho sự phát triển con giống. Không chỉ đầu tư con giống, anh Thanh còn rất chịu khó trong việc học tập những kinh nghiệm nuôi trồng thuỷ hải sản sao cho có hiệu quả. Anh chủ động tham gia các lớp tập huấn nuôi trồng thuỷ hải sản do huyện, tỉnh tổ chức để nâng cao kiến thức, kỹ thuật nuôi trồng. Bên cạnh đó Phòng Kinh tế huyện cũng thường xuyên xuống giúp gia đình anh các phương pháp phòng ngừa dịch bệnh, phát triển con giống sao cho hiệu quả. Hiện số nhuyễn thể của gia đình anh ước tính lên tới 17 tấn, trừ bào ngư và cầu gai đang được anh đầu tư phát triển con giống nên chưa thu hoạch, chỉ tính số ốc và hải sâm, trừ mọi chi phí mỗi năm gia đình anh cũng thu về 70-80 triệu đồng . Từ chỗ khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, không những anh đã gây dựng một cơ ngơi rộng lớn mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động cùng hàng trăm lao động thời vụ.

Không dừng lại ở đó, anh còn chung vốn với 1 người bạn để thành lập Công ty TNHH phát triển Hải Anh (có Chi nhánh tại TP Hạ Long) chuyên thu mua các sản phẩm thuỷ hải sản, vận tải và du lịch sinh thái biển. Hiện anh Thanh đang là Uỷ viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp thanh niên huyện Cô Tô và là thành viên của Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh. Theo anh, chuyện thành lập công ty ngoài việc đảm bảo về mặt pháp lý của Nhà nước còn tạo điều kiện cho ngư dân huyện phát triển kinh tế, hạn chế tình trạng bị tư thương ép giá. Có lẽ vì cái tính chăm chỉ, cần cù lại hết mình giúp đỡ mọi người, không nề hà cực khổ như vậy nên ai trong thị trấn cũng yêu mến, quý trọng anh, họ coi đó là một tấm gương sáng của nghị lực để làm gương cho mình và răn dạy con cái. Nói chuyện với anh Thanh, chúng tôi đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dường như trong đầu người đàn ông này lúc nào cũng ăm ắp những kế hoạch, dự định. Anh bật mí đã đầu tư tiền để mua thêm xuồng bay phục vụ khách du lịch, ngoài ra anh cũng đang có kế hoạch xây dựng một khu du lịch sinh thái ngay tại Cô Tô nhằm phát triển tiềm năng du lịch còn đang bị bỏ ngỏ nơi đây.

Chia tay với anh Thanh, chúng tôi còn nhớ mãi câu nói của anh: Con đường đi đến thành công không bao giờ dễ dàng, nhưng nếu có ý chí và nghị lực thì từ đôi bàn tay và khối óc chúng ta vẫn có thể làm giàu trên chính quê hương mình. Và câu chuyện về người đàn ông làm giàu trên đảo Cô Tô tin chắc nhiều năm sau người ta vẫn còn nhắc tới...

Cùng chuyên mục