Hình ảnh những bạn trẻ xả rác ngoài đường, tại các lễ hội, trong công viên, trên sân trường… gần như đã quá “thân quen” với nhiều người. Một Việt Nam “sạch” có quá xa vời trong tương lai?
Sống chung cùng rác
Tại các thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội, hầu hết mọi con đường, vỉa hè, công viên, nhà ga, bến xe… rác trở thành “hình ảnh” khó phai. Đáng buồn là không chỉ những người lao động, người dân ở đó vứt rác bừa bãi mà chính các bạn trẻ cũng “chung tay” làm phố phường “màu sắc” hơn.
Bạn A. Nhiên (Năm 3, ĐHKT, TPHCM) bức xúc: “Các bạn nghĩ nơi công cộng, nên cứ vô tử xả rác, sẽ có công nhân vệ sinh đến dọn. Chẳng ai chịu tìm thùng rác mà bỏ vào cả!”.
Một đất nước mà từ các con phố, các khu vui chơi đều có rác vương vãi thì chẳng ai thích cả. “Lướt” phố thật diện, các bạn trẻ chỉ như nhìn thấy những nhà hàng sang trọng, những cô nàng, anh chàng sành điệu… chứ tuyệt nhiên không có “hình bóng” của thùng rác. Mặc dù thực tế, các địa điểm này luôn có hệ thống thùng rất đầy đủ.
Bạn T.Hiền (18 tuổi), đang theo gia đình sống và học ở Canada, mới về Việt Nam nghỉ hè, chia sẻ: “Mình bất ngờ khi ra đường bắt gặp các bạn trẻ đi trên những chiếc xe sang trọng, đắt tiền, mặc đồ cũng rất đẹp, xài hàng hiệu nhưng vô tư ném rác ngay dưới chân mình. Có một mâu thuẫn là khi mức sống và trình độ tri thức cao hơn thì ý thức đối xử với môi trường của mọi người lại kém đi rất nhiều”.
Thờ ơ và quyết tâm “một nửa”
Kết quả từ một cuộc điều tra về việc giới trẻ làm gì với rác cho thấy, trong khi hơn 80% các bạn sinh viên bỏ rác vào túi xách, ba lô tạm thời cho đến khi tìm được thùng rác thì nhiều bạn chọn phương án “thanh toán nhanh, giải quyết gọn”. Đó là “cứ vo lại cả nắm, rồi vứt tạm ra vệ đường hay gốc cây, thể nào chẳng có nhân viên vệ sinh đến hót. Họ nhận lương để làm vệ sinh đường phố mà”. Vậy là khi chưa có các anh chị lao công, đội vệ sinh đến dọn dẹp, mọi người xung quanh phải chịu đựng mùi hôi thối của rác.
Ông Nguyễn Văn Hùng - công nhân Xí nghiệp số 2, Công ty Môi trường đô thị TPHCM - có mặt tại trường quay của chương trình "Nói và làm" của HTV, đã nêu một thực tế đáng xấu hổ mà "hằng ngày anh em công nhân quét dọn đường phố chứng kiến: "Chúng tôi cứ nghĩ các bạn trẻ ngày nay học hành đầy đủ, bằng cấp cũng nhiều mà sao hành xử kém văn hóa. Có bạn được nhắc nhở còn cười khảy đáp lại, không vứt thì để các ông các bà ngồi chơi à".
Sinh viên tình nguyện đang gom rác
Bạn T.Hiền bày tỏ suy nghĩ: “Ở nhà trường, các thầy cô chỉ giáo dục học trò đổ rác đúng nơi quy định. Nhưng đó chỉ là lí thuyết, thực hiện trong thực tế thì lại khác. Khi mà người lớn chưa gương mẫu chấp hành thì con trẻ chưa nghe là điều dễ hiểu”.
Còn bạn T.Hằng thì góp ý: “Các trường đại học trước khi cổ động sinh viên giữ gìn vệ sinh công cộng thì trước tiên ban quản lí phải làm gương trước. Đặt đủ thùng rác có nắp đậy và túi ni lông làm bao đựng rác. Lắp biển báo phạt tiền nếu ai vi phạm xả rác lung tung”...