Tết của những người lính đảo

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cán bộ, chiến sĩ trên cụm đảo Đông Bắc của tỉnh lại bước vào đợt thi đua cao điểm. Năm nay, với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng’’, phong trào được phát động với nhiều chỉ tiêu cao hơn mọi năm, thể hiện ý chí, quyết tâm phấn đấu không ngừng của những người lính đảo.

Tết của những người lính đảo ảnh 1

Cán bộ, nhân dân địa phương thăm cán bộ, chiến sỹ Đoàn H24

Trung tá Đỗ Thành Vi, Phó Chính uỷ Đoàn H.42 cho biết: Nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung chỉ tiêu thi đua đề ra, Đảng uỷ Đoàn đã có nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch đón tết cụ thể. Với phương châm: ‘’Vui xuân mới không quên nhiệm vụ’’, các phân đội đã tổ chức quán triệt, triển khai kỹ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đến từng cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt nhất về vật chất và tinh thần để bộ đội đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm đơn vị còn duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu như: Trực ban, tác chiến, trực chỉ huy, trực phòng không... nhằm bảo đảm giữ vững chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống. Từ trước tết một tháng, đơn vị đã đăng ký danh sách trực tết với tỷ lệ quân số trực hơn 70%, có nhiều phân đội gần 100% như: Thông tin, Phòng không... Không chỉ riêng dịp tết, mà thường ngày đơn vị cũng luôn được cấp trên đánh giá cao về công tác sẵn sàng chiến đấu. Hôm đến Phân đội 16 Phòng không, chúng tôi gặp cô giáo Nguyễn Thị Hiền ở Trường THCS xã Đông Xá, huyện Vân Đồn mang bầu 7 tháng vẫn “tranh thủ” lên thăm chồng là Đại uý Phạm Hữu Nam. Nam tâm sự:  ‘’Nhà em chỉ cách đây vài cây số, nhưng mấy tuần nay em bận trực không về được. Có vợ lên thăm vào ngày nghỉ thế này là hạnh phúc lắm. ở đơn vị em có không ít anh nhà xa, hàng năm mới được về phép thăm vợ con một, hai lần. Như Đại uý Nguyễn Văn Tiếp, Trợ lý chính sách của Đoàn, vợ sinh con tới 5 tháng mới được về thăm. Đại uý Hoàng Xuân Lâm, Chính trị viên Đội pháo binh; Trung uý Khổng Văn Quang... năm nay gần 40 tuổi vẫn “phòng không” vì thời gian công tác ở đảo nhiều lại ít được đi phép, tranh thủ...”.

Mùa xuân đến, ai có xa quê, xa gia đình mới thấy hết nỗi buồn trong những ngày Tết, nhất là với những chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đảo xa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn như đảo Trần, Thanh Lân, Ngọc Vừng... Song ý thức được vinh dự và trách nhiệm của mình, các anh vẫn vững vàng đón nhận những cái tết xa nhà. Binh nhất Lâm Xuân Dương, Đội 3, Đại đội 1, Phân đội M.62 tâm sự: ‘’Quê em ở TP Hải Phòng, ngày Tết vui lắm. Nếu phải ở lại đơn vị trực tết, dù rất nhớ gia đình, bạn bè nhưng em sẽ cố gắng để làm tròn nhiệm vụ. Em nghĩ một cái Tết đầu tiên xa nhà lại được ở trong môi trường Quân đội chắc sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời...”. Xác định rõ tư tưởng, yên tâm với nhiệm vụ trực Tết là tâm trạng chung của tất cả cán bộ, chiến sĩ Đoàn H.42 mà chúng tôi đã gặp. Chính vì lẽ đó, nên nhiều năm qua đơn vị luôn duy trì quân số trực Tết rất cao nhưng không có hiện tượng thoái thác nhiệm vụ hoặc đào, bỏ ngũ.

Để anh em đón một cái Tết vui tươi, phấn khởi, góp phần vơi bớt nỗi nhớ nhà, cấp uỷ chỉ huy đơn vị luôn quan tâm bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn định lượng theo quy định của trên. Trong 4 ngày Tết, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn được đơn vị trích quỹ vốn tăng gia sản xuất tăng thêm từ 15.000 - 20.000 đồng/người/ngày. Bởi vậy, trên các mâm cỗ Tết, lính đảo cũng có đủ bánh trưng, thịt, cá, tôm, ốc... cùng bánh, kẹo, rượu, bia các loại. Đến thăm các anh vào những ngày này mới thấy hết sự bận rộn, vất vả của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Mỗi người một việc chung sức lo cho cái tết của đơn vị. Người lo dọn dẹp, sửa sang, quét vôi nhà cửa. Người lo cắt dán khẩu hiệu, trang trí hội trường, người lo tiếp khách đến chúc Tết... Bận rộn là thế, song các anh vẫn dành thời gian tổ chức các đoàn thăm hỏi chúc tết các gia đình chính sách và bà con địa phương nơi đóng quân. Năm nay, các đơn vị trên đảo đã dành hàng chục triệu đồng mua quà tặng các gia đình đối tượng chính sách, các hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đáp lại, cấp uỷ, chính quyền và bà con cũng tổ chức thành các đoàn đến chúc tết bộ đội, nhằm thắt chặt thêm tình cảm đoàn kết gắn bó quân - dân. Đặc biệt, đêm 30 Tết, Đoàn Thanh niên địa phương phối hợp với Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức đón giao thừa bằng hình thức hái hoa dân chủ, liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”, bình báo tường, xem cầu truyền hình, nghe thư chúc Tết... Riêng với các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các chốt lẻ còn được cán bộ đơn vị và đoàn viên chi đoàn kết nghĩa đến tận nơi thăm hỏi, động viên và cùng đón giao thừa. Trong những ngày Tết, đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết như thi kéo co, bóng chuyền, cầu lông, ném bóng... Vui Tết không quên nhiệm vụ là điều mà cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn nhắc nhở nhau khi Tết đến, xuân về. Với tinh thần ấy, mùa xuân này đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phong trào thi đua đề ra, thiết thực lập thành tích mừng Xuân, dâng Đảng.

Cùng chuyên mục