Thái Lan đứt mạch thắng trước Philippines

Nhà đương kim vô địch hòa Philippines với tỷ số 1-1 ở trận đấu thứ ba vòng bảng AFF Cup 2018, tối ngày 21/11.

Bàn thắng: Jovin Bedic 81' - Supachai Jaided 56'

Thái Lan một lần nữa để thủng lưới trong những phút cuối trận đấu nhưng lần này họ không còn cơ hội mang về ba điểm như trước Indonesia. Pha lập công có phần may mắn của Jovin Bedic khiến Thái Lan lỡ cơ hội giành lợi thế lớn trước vòng đấu cuối cùng.

Đội bóng của HLV Milovan Rajevac vẫn dẫn đầu bảng khi có cùng bảy điểm như Philippines nhưng hơn nhờ hiệu số bàn thắng. Ở lượt cuối, Thái Lan sẽ phải gặp đội đứng thứ ba là Singapore với mục tiêu không để thua là sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, Singapore vẫn còn quyền tự quyết nếu đánh bại Thái Lan và điều này khiến nhà đương kim vô địch khó có một trận đấu dễ dàng.

Trong khi đó, kết quả hòa giữa Thái Lan và Philippines đã gián tiếp loại nhà á quân AFF Cup 2016 là Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo chỉ có ba điểm trong khi chỉ còn một trận nữa. Đây sẽ là lợi thế cho Philippines bởi họ tới làm khách trước Indonesia ở lượt cuối khi đội chủ nhà không còn mục tiêu đi tiếp.

Thái Lan đứt mạch thắng nhưng vẫn có lợi thế lớn để đi tiếp và giữ ngôi đầu bảng.
Thái Lan đứt mạch thắng nhưng vẫn có lợi thế lớn để đi tiếp và giữ ngôi đầu bảng.

Philippines đã có cơ hội vươn lên ngôi đầu nếu như chắt chiu và tận dụng tốt các cơ hội trước Thái Lan. Đội chủ nhà khởi đầu chậm nhưng dần khiến đối thủ phải lâm vào khó khăn bởi lối đá giàu sức mạnh và tốc độ. Đội bóng của HLV Eriksson có ít nhất hai tình huống dứt điểm thoải mái trong vòng 16m50 nhưng đều đá quá hiền với thủ môn Chatchai.

Philippines hoàn toàn áp đảo Thái Lan về số cơ hội nhưng điều đó không đồng nghĩa với chiến thắng trong bóng đá. Thái Lan có thời điểm nhẫn nhịn và lùi sâu phòng ngự sau giờ giải lao nhưng ghi bàn mở tỷ số chỉ trong một khoảnh khắc sơ sảy của đội chủ nhà.

Thái Lan thực hiện ba tình huống bật nhả ở giữa sân trước khi bóng được Philip Roller dốc xuống biên và căng ngang cho Supachai nhoài người dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng cho thấy sự lạnh lùng quen thuộc của Thái Lan ở thời khắc quyết định cũng như khả năng tận dụng thời cơ hiệu quả của các tiền đạo. Ở trận đấu này, Adisak là cái tên gây chú ý nhất nhưng Supachai đã tận dụng sự thu hút hậu vệ đối phương của đồng đội để lẻn xuống ghi bàn.

Supachai chia vui cùng đồng đội sau bàn mở tỷ số.
Supachai chia vui cùng đồng đội sau bàn mở tỷ số.

Bàn thắng dẫn trước mang về lợi thế lớn cho Thái Lan khi họ có thể lùi sâu phòng ngự và tổ chức phản công. Cầu thủ Philippines đã tỏ ra bế tắc trước bức tường người của Thái Lan. Đội chủ nhà chủ yếu tổ chức tấn công ở hai biên nhưng không thể đột phá qua được lớp phòng ngự khu vực từ ba tới bốn người của đội khách.

Trong bối cảnh tưởng như phải chấp nhận thất bại trên sân nhà, Philippines lại may mắn có bàn gỡ hòa. Jovin Bedic chỉ mất ba phút sau khi vào sân để giành lại một điểm với cú đá đập chân hậu vệ Pansa Hemviboon đổi hướng khiến thủ môn Chatchai không kịp quay lại cản phá. Trước đó, Bedic thực hiện pha phối hợp với Strauss trước khi dứt điểm từ rìa vòng 16m50 trong tình huống tấn công trung lộ hiếm hoi của Philippines.

Tỷ số hòa 1-1 không phải là kết quả tồi với cả hai đội. Thái Lan và Philippines đều còn quyền tự quyết với lợi thế chỉ cần không thua đối thủ ở lượt cuối.

Đội hình thi đấu

Philippines: Michael Falkesgaard, Martin Steuble, Carli de Murga, Alvaro Silva, Stephan Palla (Jovin Bedic 78'), John-Patrick Strauss, Manny Ott, Stephan Schrock, Phil Younghusband (James Younghusband 89'), Daisuke Sato (Iain Ramsay 63'), Patrick Reichelt.

Thái Lan: Chatchai Budprom, Philip Roller, Chalermpong Kerdkaew, Pansa Hemviboon, Korrakod Wiriyaudomsiri, Pokklaw Anan, Thitipan Puangchan, Tanaboon Kesarat (Sasalak Haiprakhon 67'), Sanrawat Dechmitr, Supachai Jaided (Mongkol Tossakrai 90'+2), Adisak Kraisorn (Chananan Pombuppha 88').

Theo Bảo Lam / VnExpress

Cùng chuyên mục