Trận Derby vùng Đông Bắc giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng bao giờ cũng có sức "nóng", độ hấp dẫn lớn. Thế nhưng niềm vui chiến thắng chỉ dành cho một đội: Than Quảng Ninh.
Ở trận Derby vùng Đông Bắc, Than Quảng Ninh quyết tâm giành một chiến thắng để cải thiện vị trí. Bước vào trận đấu, Than Quảng Ninh ra sân mà không có đội hình mạnh nhất bởi cơn bão chấn thương với các trụ cột: Hải Huy và Lastro Neven. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Thanh Hào đá cặp với Văn Việt thay thế Lastro Neven chấn thương trong buổi tập gần đây; giữa sân Hai Long, cầu thủ trẻ khỏa lấp vị trí của Hải Huy. Hàng tấn công với bộ 3 quen thuộc: Lynch-Fagan-Xuân Tú.
Than Quảng Ninh chậm rãi triển khai lối chơi đan bóng quen thuộc với Lynch dạt cánh, sự cơ động của Xuân Tú. Nhờ lối chơi này mà Than Quảng Ninh là đội có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Lần lượt ở phút phút 4 và 10 Mạc Hồng Quân có cơ hội đe dọa khung thành của Hải Phòng. Phút thứ 11, Lynh chồng cánh hay với tiền vệ Hai Long để Lynh nhận bóng, xâm nhập vòng cấm địa, tuy nhiên pha chuyền vào không tới chân đồng đội.
Ở phía ngược lại, Hải Phòng khởi đầu không tốt nhưng chơi áp sát, không ngại tranh chấp, phạm lỗi, đồng thời tranh thủ cơ hội chuyển trạng thái phản công nhanh với vai trò làm tường của các tiền đạo ngoại binh cao to. Và không ít những pha tấn công đó đã ra những cơ hội rất nguy hiểm. Phút thứ 16, Thế Cường đón đường chuyển bóng bằng đầu của MPande thoát xuống bên phải, may hậu vệ Than đã kịp truy cản. Cơ hội rõ ràng nhất ở phút 20, bóng được tạt thấp, vừa tầm vào vòng cấm đúng vị trí của tiền đạo Brazil Claudecir lao người đánh đầu mạnh, vào đúng vị trí của thủ thành Tuấn Linh.
Từ phút thứ 30 trở đi nhịp độ trận dấu chậm hơn. Than Quảng Ninh vẫn lối chơi ban bật kiểm soát thế trận quen thuộc tìm đường tìm khung thành Hải Phòng. Những phút cuối trận, Hải Phòng bất ngờ tăng tốc tạo được môt số cơ hội ăn bàn rõ ràng. Phút 35, Hải Phòng phản công, MPande đột phá vòng cấm phải căng ngang nguy hiểm, tiếc là Đồng Văn Chung không đón được. Phút thứ 44, Hải Phòng tấn công, đưa bóng xuống vòng cấm rồi trả ngược bóng trở lại cho tiền đạo, hậu vệ Than Quảng Ninh kịp thời cản cú sút mạnh rất mạnh của đội bạn.
Hiệp 2 diễn ra sôi động hơn với nhiều cơ hội rõ ràng của 2 đội. Đầu hiệp, Hải Phòng vẫn lối đá "rát" ở khu vực giữa sân, không ngại va chạm, phạm lỗi; bắt người chặt vô hiệu hóa 2 tiền đạo ngoại của Than Quảng Ninh. Trong khi đó, hàng phòng ngự Than, học trò của HLV Phan Thanh Hùng liên tục mắc sai lầm, mất bóng sát khu vực 16m50 khiến fan hâm mộ thót tim.
Than Quảng Ninh vẫn nỗ lực với vai trò tổ chức của Hai Long, tuy nhiên vẫn thiếu những đường chuyển sắc bén như của Hải Huy. Ở phía ngược lại, hàng phòng ngự của Hải Phòng chơi rất quyết liệt, an toàn. Hải Phòng chủ yếu dùng bóng bổng nhờ tiền đạo Claudecir làm tường cho các pha tấn công. Lối chơi này phát huy tác dụng khi liên tục gây sóng gió cho khung thành Tuấn Linh.
Quyết giành điểm, từ phút 60 Hải Phòng liên tục tăng tốc, ào ạt tấn công hãm thành tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 63 Mpande chuyền bóng bổng khéo léo trước vòng 16m50 cho tiền đạo Thế Cường băng lên nhưng Tuấn Linh đã ra kịp thời, tránh bàn thua rõ ràng. Phút thứ 67, Mpande lừa bóng Trung Hiếu bên cánh trái, dứt điểm nhưng T. Linh và trung vệ đã can thiệp kịp thời ở góc hẹp.
Đá không thật tốt hơn đội bạn nhưng Than Quảng Ninh bất ngờ có bàn thắng khai thông. Trước đó, nhận thấy 2 tiền đạo ngoại binh bị bắt bài, Than Quảng Ninh có liền 2 sự thay đổi. Phút 71, chính tiền đạo Hùng Cường vào thay người, di chuyển khéo nhận pha tạt bóng tầm thấp bên cánh phải. Trung vệ Andriano Smidth theo kèm lóng ngóng phản lưới nhà, mở tỷ số cho Than Quảng Ninh.
Bị thủng lưới ngay trên sân nhà, Hải Phòng dồn hết lực lên tấn công tìm bàn gỡ với sự khuấy đảo liên tục của tiền đạo Mpande. Nhưng sự vô duyên của tiền đạo đội bạn, sự bình tĩnh, kiên cường của hàng thủ Than Quảng Ninh đã hóa giải các cơ hội của đội bạn. Xen lẫn Than Quảng Ninh cũng có những pha phản công sắc nét nhưng không có thêm bàn thắng nào.
Kết thúc trận Derby Đông Bắc nóng bỏng, Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm trên sân Lạch Tray, khiến Hải Phòng nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà Lạch Tray.
Hà Phong