Than Quảng Ninh, hãy thôi mơ mộng mà nhìn thẳng vào thất bại

Để thua Sanna Khánh Hòa trong ngày ra quân V-League 2016, thầy trò HLV Phạm Như Thuần không chỉ để tuột mất điểm số mà còn bộc lộ rất nhiều điểm yếu. Nếu như BHL đội bóng Đất mỏ không có sự điều chỉnh kịp thời thì e rằng họ sẽ còn bị tụt sâu trước các đối thủ.

HLV Phạm Như Thuần có trận mở màn V-League không được như ý muốn.
HLV Phạm Như Thuần có trận mở màn V-League không được như ý muốn.

Khi trọng tài chính Trần Xuân Nguyện thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Than Quảng Ninh đổ gục xuống sân đón nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Trong khi đó trên các khán đài từng nhóm CĐV ra về trong im lặng. Khu vực BHL của đội bóng Đất mỏ cũng trong tình cảnh tương tự, không ai bảo ai một bầu không khí im ắng khác xa so với những gì diễn ra ở mùa giải trước. Gương mặt HLV Phạm Như Thuần tỏ rõ sự buồn bã cho đến khi bước vào cuộc họp báo. Trang facebook, Fan Page của Hội CĐV cũng chẳng có ai bình luận gì về trận thua này của đội nhà. Điều gì đang xảy ra với thầy trò HLV Phạm Như Thuần. Phải chăng người hâm mộ dần quen với việc đón nhận thất bại của đội bóng Đất mỏ?

Thông thường, người thua cuộc hay đi tìm cho mình những cái cớ. Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Phạm Như Thuần chọn trọng tài và sự thiếu may mắn của đội nhà để biện minh cho trận thua trước Sanna Khánh Hòa. Nhìn nhận một cách khách quan, Than Quảng Ninh đã thua ngay từ khi ông Phạm Như Thuần xây dựng đội hình. Nhà cầm quân gốc Thanh Hóa này đã cố gắng làm mới đội hình lẫn chiến thuật, biến Than Quảng Ninh thành đội bóng giàu sức tấn công khi sử dụng sơ đồ 4-4-2. Ông Phạm Như Thuần muốn tạo bất ngờ nhưng thực tế chỉ có người hâm mộ là cảm thấy bất ngờ, còn đối thủ của họ là Sanna Khánh Hòa thì không.

Trận thua này tiếp tục phơi bày sự yếu kém trong phòng ngự của Than Quảng Ninh. Bước vào đầu năm 2016 đến nay nếu cộng cả thi đấu giao hữu, Than Quảng Ninh đã thua 7 trận đấu, để thủng lưới gần 30 bàn thắng- một con số hoàn toàn biết nói.

Sau những trận thi đấu giao hữu tại BTV Cup và gần đây nhất là FLC Cup, giải đấu mà Than Quảng Ninh liên tục phải đón nhận những trận thua muối mặt, ban huấn luyện và người hâm mộ ai cũng nhìn ra rằng hàng phòng ngự của đội bóng Đất mỏ đang yếu đi rất nhiều, nhất là vị trí trung vệ. Trong khi Tiến Duy vẫn duy trì được phong độ của mình thì Minh Tùng và Huy Cường lại xuống phong độ trông thấy. So với mùa bóng trước Huy Cường không còn là "hòn đá tảng" bên phía Than Quảng Ninh mà anh di chuyển khá chậm chạp. Đặc biệt là thường lép vế rất rõ trước các tiền đạo ngoại. Phát hiện vị trí "tử huyệt" này, HLV Võ Đình Tân bên phía Sanna Khánh Hòa khai thác rất kỹ. Khánh Hòa tập trung đánh vỗ mặt vào vị trí bộ đôi trung vệ bên phía Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh cần nhiều sự điều chỉnh trong các trận tiếp theo.
Than Quảng Ninh cần nhiều sự điều chỉnh trong các trận tiếp theo.

Công bằng mà nói, Sanna Khánh Hòa không phải quá vượt trội so với thầy trò HLV Phạm Như Thuần, thế nhưng việc vận hành sơ đồ 4-4-2, tập trung ngòi nổ vào cặp tiền đạo Bisan - Dyachenko thì quả là một "canh bạc". Suốt 90 phút của trận đấu, Dyachenko dường như không tung được một cú sút nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. Còn Bisan cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công Than Quảng Ninh thì dù có di chuyển khá xông xáo nhưng anh chưa thể gắn kết được với Dyachenko và thiếu đi sự sắc bén ở nhiều tình huống. Một mình trung vệ Zarour Chaher của Khánh Hoà cũng đủ sức khiến cặp tiền đạo của đội bóng Đất mỏ "tắt điện".

Trong khi đó việc bố trí hàng tiền vệ 4 người giăng ngang của HLV Phạm Như Thuần chưa cho thấy sự hiệu quả ở trận đấu này. Vũ Minh Tuấn mới trở lại sau chấn thương nhưng vẫn được xếp đá chính, thế nhưng ở trận đấu này Tuấn "đớp" không có đất diễn. Những năm trước đây, đội bóng Đất mỏ luôn tạo ra những cảm xúc về lối đá chắc chắn, máu lửa và hiệu quả, ấy là khi họ chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4-3-2-1, nay không còn nữa. Và khi việc kiến tạo trở nên khó khăn, với những ý tưởng cạn kiệt, hàng công không ghi bàn thì họ thua cuộc là điều tất yếu.

V-League 2016 vừa mới khai cuộc, với một trận thua đành rằng chưa thể nói lên điều gì. Thế nhưng bài học ở cuối mùa giải năm ngoái chắc hẳn BHL đội bóng Đất mỏ vẫn còn nhớ, họ cần phải thực tế hơn, có sự thay đổi mạnh mẽ trong lối chơi nếu còn muốn kéo khán giả tới sân theo dõi cổ vũ, cũng như tham vọng lọt vào top 3.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục