Than Quảng Ninh: Khi con cưng dở chứng

Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa, Than Quảng Ninh (TQN) sẽ khởi đầu mùa bóng bằng trận đấu với SXKT. Cần Thơ trong khuôn khổ của giải Cúp quốc gia năm 2012. Nếu như ở các CLB khác ở thời điểm này mọi vấn đề từ nhân sự đến kế hoạch tập luyện đều đã được “chốt” thì ở TQN vẫn còn rất bộn bề.

Tiền vệ Bùi Văn Hiếu (bên trái) đang muốn ra đi để tìm một tương lai tươi sáng hơn.
Tiền vệ Bùi Văn Hiếu (bên trái) đang muốn ra đi để tìm một tương lai tươi sáng hơn.

Lòng chung thuỷ: Thứ xa xỉ

Không phải ngẫu nhiên các ông bầu của những CLB bóng đá lớn trong nước đã phải thốt lên “lòng chung thuỷ là thứ tình cảm xa xỉ trong bóng đá hiện đại”. Điều đó hoàn toàn là có cơ sở bởi cứ nhìn vào những cuộc “đào thoát” của các cầu thủ khỏi CLB “nhà nghèo” đủ thấy đồng tiền luôn phá vỡ mọi thứ.

TQN đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn và lúc này cần lắm lòng chung thuỷ của các cầu thủ trẻ tài năng, thế nhưng dường như điều ấy không còn tồn tại ở đội bóng vốn được đánh giá rất cao về tính đoàn kết. Trung vệ trẻ Nguyễn Huy Cường, người được đánh giá có chuyên môn cao và đã đóng góp lớn vào thành tích thi đấu của TQN ở 2 mùa giải gần đây cũng đã nói lời chia tay đội bóng Vùng mỏ để đầu quân cho Thanh Hoá. Xung quanh câu chuyện cũng chỉ vì giữa CLB và Nguyễn Huy Cường không tìm được tiếng nói chung về giá trị của bản hợp đồng mùa bóng mới, tuy nhiên theo trung vệ này cho biết, anh muốn thử thách ở một môi trường mới và CLB có nhiều tham vọng hơn. Vậy là TQN đành ngậm ngùi chia tay một cầu thủ mà mình nuôi nấng đào tạo từ nhỏ.

Câu chuyện các trụ cột của CLB TQN dứt áo ra đi dường như chưa đến hồi kết bởi lúc này tiền vệ Bùi Văn Hiếu, người được xem là nhạc trưởng của đội bóng Vùng mỏ cũng bày tỏ ý định ra đi khi nhận được lời mời của một “đại gia” Hà Nội. Bùi Văn Hiếu cũng là lớp cầu thủ được đào tạo trong lò huấn luyện bóng đá của Quảng Ninh từ tuyến năng khiếu và đã đóng góp không nhỏ vào đội tuyển U23 quốc gia. Hiếu là “mắt xích” quan trọng làm nên thành công cho TQN ở những mùa giải gần đây, thế nhưng trước sự chèo kéo quá hấp dẫn của CLB khác tiền vệ này đã bày tỏ nguyện vọng được kết thúc sớm hợp đồng. Hiện tại, Bùi Văn Hiếu đang còn 1 năm hợp đồng đào tạo với TQN, thế nhưng CLB đang muốn sở hữu tiền vệ này sẵn sàng chi tiền đền bù, nghe đâu số tiền cũng trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc đàm phán giữa Bùi Văn Hiếu và CLB chưa ngã ngũ và tiền vệ này đã bày tỏ thái độ bằng cách không luyện tập với nhiều lý do.

Khó cho TQN

Trong cuộc họp tổng kết mùa giải 2011, ông bầu Nguyễn Đức Kiên (Hà Nội ACB) đã phản ứng gay gắt về việc các CLB “cướp” cầu thủ của nhau bằng cách nâng giá trị hợp đồng cùng nhiều chế độ ưu đãi khác. Tuy nhiên, nếu “soi” một cách kỹ hơn thì chính các ông bầu mới là người làm cho thị trường chuyển nhượng cầu thủ trở nên “bát nháo” bằng việc “đi đêm” khuyến khích các cầu thủ “nổi loạn” để được ra đi.

Mặc dù mùa giải mới đã đến rất gần, thế nhưng TQN cũng chỉ ký thêm được với 1 cầu thủ ngoại và là hàng thải của Nam Định là tiền đạo Ekolo. Mặc dù cũng có thêm các bản hợp đồng mới với một số cầu thủ nội thế nhưng xem ra số chân sút này khó có thể giúp cho TQN có được một mùa giải thành công. Bên cạnh đó việc quyết tâm dời đội của tiền vệ Bùi Văn Hiếu cũng đang đẩy TQN lâm vào hoàn cảnh khó khăn bởi trên thực tế ở thời điểm hiện tại chưa cầu thủ nào có thể thay thế xứng đáng vị trí mà Hiếu sẽ để lại. Tiền vệ trẻ Nguyễn Hải Huy mặc dù đã thi đấu khá chững chạc nhưng xét về chuyên môn anh chưa già giặn bằng Bùi Văn Hiếu, đặc biệt là trong những tình huống phát động tấn công. Bên cạnh đó trong vai trò là tiền vệ công, Hải Huy không phù hợp với sơ đồ chiến thuật phòng ngự phản công của HLV Đinh Cao Nghĩa. Chính vì vậy việc không có Bùi Văn Hiếu trong vai trò thu hồi bóng và hỗ trợ hàng phòng ngự sơ đồ chiến thuật sở trường là phòng ngự của ông Nghĩa sẽ bị phá sản.

Ở hàng phòng ngự của TQN, việc ra đi của trung vệ Nguyễn Huy Cường cũng đang làm cho HLV Đinh Cao Nghĩa phải lo lắng. Vị trí này chắc chắn sẽ được trao cho trung vệ trẻ Nguyễn Tiến Duy, tuy nhiên cầu thủ này và đội trưởng Đỗ Trọng Hoà lại ít có thời gian thi đấu với nhau. Chính vì vậy việc để Hoà và Duy tìm được tiếng nói chung cần phải có thời gian.

Việc các cầu thủ có chuyên môn của TQN đòi ra đi công bằng mà nói, ở nhiều phương diện, chúng ta cũng phải thông cảm cho các cầu thủ, bởi xét cho cùng họ cũng chỉ là những người làm thuê cho các ông chủ, nên họ có quyền đến những nơi mà mình nhận được chế độ đãi ngộ tốt hơn. Đặc biệt với những cầu thủ bóng đá với đặc thù tuổi nghề là không dài so với tuổi đời, nên họ có quyền tìm đến những gì giá trị xứng đáng với giá trị của bản thân. Thế nhưng, cái cách mà họ ra đi mới đáng bàn.

Duy Linh

Cùng chuyên mục