Mùa giải 2012 mới chỉ trôi qua được 6 vòng đấu, nhưng ngay từ bây giờ, cổ động viên vùng Mỏ đã quá chán ngán khi xem màn thể hiện hời hợt của Than Quảng Ninh (TQN). Người ta thường nói “quá tam ba bận”, nhưng nhiều mùa giải trôi qua, niềm tin đội bóng sẽ thăng hạng vẫn là thứ xa xỉ với người hâm mộ bóng đá Quảng Ninh.
Người ta thường nói “lòng kiên nhẫn có hạn”, và đến lúc này có lẽ niềm tin đội bóng sẽ thăng hạng trong năm nay, thậm chí là vài năm nữa vẫn là “của hiếm” với người hâm mộ Quảng Ninh. Nhìn cách làm bóng đá của người Quảng Ninh bao mùa giải qua mới thấm thía câu nói: “Tiền không mua được thành công”. Thực tế kể từ ngày lên hạng nhất, đội bóng chưa khi nào túng quẫn về tài chính và khát vọng trở lại sân chơi cao nhất bao giờ cũng đau đáu trong suy nghĩ của cổ động viên và người làm bóng đá miền biển này.
| Loay hoay mãi với bài toán cầu thủ và tình trạng nhiều cầu thủ không tích cực cống hiến, có tư tưởng buông xuôi, cái “tôi” quá lớn từ nhiều mùa qua cũng đang âm thầm đưa đội bóng này đi theo hướng bất lợi. |
Mỗi mùa, TQN được xem như một đội bóng khá ổn về tài chính (tuy không quá nhiều) bởi có cả một tập đoàn hùng mạnh chống sau lưng. Năm nào cũng thế đội bóng được đầu tư thay máu lực lượng, kèm theo đó là những khoản thưởng được xem là khá nếu thực hiện đúng mục tiêu. Nhưng hy vọng lắm thì thất vọng nhiều, điệp khúc thất bại như vòng tuần hoàn cuối mỗi mùa bóng luôn xát muối vào nỗi đau của người Quảng Ninh. Đã có thời điểm, TQN đã đưa người hâm mộ đến sát đỉnh vinh quang nhưng cuối cùng đã không thể chạm tay đến vòng nguyệt quế. Tuy nhiên, chưa khi nào lòng tin của các cổ động viên dành cho đội bóng lại suy sụp nhanh như mùa này, khi TQN mới chỉ trải qua 6 lượt trận. Nếu thời điểm này mùa trước, họ còn ganh đua với SG.Xuân Thành, SQC.Bình Định, Kienlongbank.KG ở tốp đầu bảng thi nay thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa lại đang ngụp lặn ở vị trí thứ 11 trên bảng điểm. Loay hoay mãi với bài toán cầu thủ và tình trạng nhiều cầu thủ không tích cực cống hiến, có tư tưởng buông xuôi, cái “tôi” quá lớn từ nhiều mùa qua cũng đang âm thầm đưa đội bóng này đi theo hướng bất lợi. TQN giờ chỉ là một tập thể thiếu bản sắc, đặc biệt khi một số trụ cột ra đi ở mùa bóng này.
So với các mùa trước, lực lượng hiện tại của TQN không mạnh bằng, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều. Những nội, ngoại binh mới về đội bóng chưa thể hiện được nhiều mà phải cần thêm thời gian để hiểu nhau. Nhưng giờ mùa giải đã khởi tranh, thời gian cũng không chờ đợi thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa. Ngoại binh của CLB này cũng không có gì nổi bật. Khá nhất trong số đó là tiền vệ Gaspard, tuy nhiên kỹ năng dứt điểm không phải là mạnh nhưng sự nhiệt tình của tiền vệ này luôn được đánh giá cao. Hiện tại, ở hàng công TQN đành phải trông chờ tất cả vào đôi chân, cái đầu và sự nhiệt tình của tiền đạo Belibi. Bởi một lẽ trong số các chân sút của TQN thì chỉ còn mỗi tiền đạo này là chơi được.
Thế nhưng sẽ là viển vông nếu đặt cả trọng trách lên vai một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp từ cách đây nhiều năm trước. Nhiều cầu thủ chia sẻ: “Mùa giải nào lãnh đạo cũng hô hào quyết tâm nhiều lắm, nhưng lực lượng thì yếu chuyên môn so với các CLB khác cùng giải đấu nên cho dù có muốn cố cũng chẳng được. Bóng đá bây giờ phải là thực lực chứ không thể nói suông được đâu. Thôi thì anh em bảo nhau cứ đá hết mình còn tới đâu hay tới đó thôi. Với lại mục tiêu 2013 mới lên hạng vậy cứ từ từ mà đá”. Thái độ đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến nhiều cầu thủ nảy sinh tâm lý chán nản, “giờ chỉ trông đá cho hết mùa rồi nếu có đội nào mời thì cũng xin đi chứ ở đây đá hoài cũng chẳng lên chân. Nhìn lên khán đài chỉ có một vài cổ động viên, cổ vũ thì ít, la mắng thì nhiều càng thấy buồn nản thêm. Lúc đầu về thấy đội quyết đá lên hạng thì cũng phấn chấn, nhưng đá mãi mà không lên nổi, không vì lý do này cũng vì lý do khác. Làm cầu thủ chuyên nghiệp thì phải chấp nhận đây đó và cống hiến hết mình nhưng cũng phải có danh hiệu để an ủi. Không thể gắn bó sự nghiệp ở mảnh đất đá mãi cũng không lên chân này”, một trụ cột đầu quân lâu năm cho TQN chia sẻ. Đó cũng là lý do mà từ rất nhiều mùa giải đã qua, TQN vẫn cứ lẹt đẹt mãi đủ để có mặt tại giải hạng nhất quốc gia mà thôi.
Nguyễn Nguyễn