Than Quảng Ninh: Rối như tơ vò

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa V-League 2014 sẽ chính thức được khai mạc. Trong khi nhiều đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm cầu thủ để bổ sung lực lượng cho mùa giải mới thì CLB Bóng đá Than Quảng Ninh (TQN) - tân binh V-League 2014 vẫn “án binh bất động” trước thị trường chuyển nhượng. Và câu chuyện liệu TQN sẽ làm gì ở mùa giải mới lại được người ta bàn đến nhiều hơn.

có thể gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải mới? (Ảnh: TQN vui mừng lên V-League 2014).
Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa có thể gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải mới? (Ảnh: TQN vui mừng lên V-League 2014).

V-League - gánh nặng tài chính

Sau khi TQN chính thức ghi tên mình vào danh sách các đội bóng tham gia thi đấu tại V-League 2014 nhiều người cho rằng thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã chơi một nước cờ hay. Trước tiên là HLV Đinh Cao Nghĩa tự đánh bóng tên tuổi của mình trong làng huấn luyện khi đã chèo lái con thuyền TQN vượt qua giông bão để lên V-League một cách xứng đáng. Sau đó là các cầu thủ đã tự tạo nên thương hiệu của mình đối với nhiều CLB khác trong nước, đồng thời nâng cao giá trị của mình. Nhận xét đó chẳng biết đúng sai thế nào, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay cũng đủ để thấy những việc thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đã làm rất đáng ghi nhận và biểu dương.

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, việc lên V-League của TQN được xem là sự mạnh dạn hiếm thấy. Bởi một lẽ rất nhiều ông bầu đang bắt đầu từ chối đầu tư cho bóng đá hoặc nếu có tham gia cũng chỉ ở mức cầm chừng, chứ chẳng dám mạnh tay “ném tiền qua cửa sổ” như trước kia nữa. Bằng chứng là anh em bầu Thuỵ của Sài Gòn Xuân Thành đã quyết định dứt khỏi bóng đá mà chẳng hẹn ngày quay trở lại. Hay như thầy trò đội bóng Kiên Long Bank Kiên Giang hiện đang chơi V-League đang đi kiện tụng lẫn nhau cũng chỉ vì việc liên quan đến tài chính. Đã hết thời bóng đá trong nước là sân chơi thu hút được các “đại gia” cứ chiều cuối tuần là đến sân xem bóng đá rồi mỗi trận thắng tung ra vài tỷ đồng tiền thưởng nữa rồi. Bây giờ không hiếm ông bầu cứ hễ nói đến bóng đá là cứ như dây phải hủi nên tránh càng xa càng tốt.

Mấy hôm nay dư luận đang xôn xao chuyện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) có công văn đề nghị bàn giao lại đội bóng đá TQN cho tỉnh Quảng Ninh quản lý. Lý do mà Vinacomin đưa ra thì rất nhiều và cũng hoàn toàn hợp lý với hoàn cảnh cũng như quy định hiện nay. Sự việc này chẳng biết đúng sai thế nào và đi đến đâu, thế nhưng nó cũng đủ để các cầu thủ hoang mang khi mùa giải đang đến rất gần. Trong quá khứ đội bóng đá TQN đã từng bị Vinacomin bàn giao lại cho tỉnh Quảng Ninh quản lý và nó đã lao đao mãi mới có cơ hội phục hồi sau khi doanh nghiệp này nhận lại đội bóng. Thế nên thông tin Vinacomin có ý bàn giao đội bóng lại cho tỉnh quản lý thì nhiều người cho rằng TQN sẽ gặp phải khó khăn chồng chất, mà điều này thì ai cũng nhìn thấy rõ. Và điều đầu tiên người ta nhận thấy đó là việc TQN khó có thể trụ được hạng V-League mùa giải tới, cho dù lòng quyết tâm có thừa.

Không thể nói suông

Nếu việc Vinacomin bàn giao lại đội bóng cho tỉnh Quảng Ninh quản lý là có thật và chỉ đứng trong vai trò là nhà tài trợ thì liệu một mùa giải doanh nghiệp này sẽ tài trợ cho CLB bóng đá TQN bao nhiêu tiền. Đó là câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra, bởi một lẽ không thể quy định nhà tài trợ rằng mỗi năm họ phải đóng góp bằng một số tiền nhất định mà còn phải phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của họ. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại việc kinh doanh của Vinacomin cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, làm thể thao, đặc biệt là với bóng đá không thể nói suông mà nó cần đầu tư kinh phí, thậm chí là rất nhiều tiền. Bởi một lẽ môn bóng đá đòi hỏi hệ thống cơ sở vật chất đào tạo phải đầy đủ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ của nhiều cầu thủ. Chính vì vậy, trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc phải bỏ ra vài chục tỷ đồng không phải là điều đơn giản. Sân chơi V-League vốn được xem là cái máy ngốn tiền và điều này thì đã quá rõ ràng rồi, ở thời điểm đỉnh cao bóng đá trong nước đã từng chứng kiến những hợp đồng chuyển nhượng có giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Cho dù ở thời điểm hiện nay nó không còn sức “nóng” như thế nữa, nhưng để có một cầu thủ thi đấu tốt nó cũng có giá vài tỷ đồng cho một mùa bóng. Ở giải V-League năm nay, nghe đâu TQN được đầu tư trên 50 tỷ đồng, nếu với số tiền khiêm tốn như vậy thì e rằng CLB bóng đá Vùng mỏ khó có thể trụ được hạng ở mùa giải mới. HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: “Sân chơi V-League là một đấu trường lớn và khắc nghiệt, việc các CLB thường xuyên bị đào thải không phải là chuyện mới, vì vậy CLB nào không có sự đầu tư kỹ lưỡng thì việc trụ hạng tại giải đấu này rất khó khăn. TQN đang có một đội hình trẻ và chất lượng do chính mình đào tạo nên, thế nhưng nếu các em không nhận được sự quan tâm thoả đáng và kịp thời thì việc bị lung lay quan điểm là điều rất dễ xảy ra. Mỗi khi kết thúc một mùa bóng tôi đều động viên các em điều trước tiên là hãy đóng góp hết sức mình cho quê hương rồi hãy tính đến chuyện khác. Cho đến thời điểm này thì hầu hết các cầu thủ đã làm rất tốt điều đó, có lẽ bên cạnh những ấn tượng về thành tích, thì đó cũng là thành công của tôi trong quá trình dẫn dắt TQN”.

TQN đang đứng trước thời cơ để khẳng định mình trong làng bóng đá cả nước, thông qua việc thi đấu thành công ở giải V-League - 2014. Thế nhưng, trước những bộn bề khó khăn như hiện nay thì e rằng việc có được thành tích cao ở mùa giải mới không phải là điều dễ dàng. Trong lúc này thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa cần lắm nhiều lời động viên khích lệ tinh thần để có được một mùa giải thành công, chứ không phải chuyện “đá đi đá lại” như hiện nay.

Duy Linh

Cùng chuyên mục