Phong độ tệ hại của các ngoại binh từ đầu mùa giải là "khoảng tối" lớn của Than Quảng Ninh. Cuộc tìm kiếm cầu thủ ngoại chất lượng vẫn đang được đội bóng Đất mỏ ráo riết "săn lùng" vì chặng đường chinh phục V-League của Than Quảng Ninh mùa giải năm nay còn rất nhiều gian nan.
Không chỉ riêng Than Quảng Ninh, bất kỳ CLB nào ở V-League nếu không có những ngoại binh chất lượng thì khó có thể đua tranh tới ngôi vô địch. Bởi với lợi thế về tốc độ và thể hình các cầu thủ ngoại luôn được coi như một nửa sức mạnh của các đội bóng.
Ở mùa giải năm nay, đội chủ sân Cẩm Phả tuyển chọn ngoại binh khá ít, chỉ với 2 cầu thủ: Jhonatan và Kizito. Thế nhưng những gì mà các ngoại binh này thể hiện lại là một nỗi thất vọng lớn.
V-League 2015 đã trải qua 12 vòng đấu vậy mà Jhonatan mới chỉ có được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Mỗi lần ra sân thi đấu, tiền đạo gốc Brazil này thể hiện phong độ tệ hại. Trong khi đó, một ngoại binh khác là tiền vệ Kizito cũng không đáp ứng được kỳ vọng. Chứng kiến màn trình diễn của các ngoại binh nhiều CĐV phải thốt lên rằng: “Chúng ta đã chấp ngoại binh ở mùa giải này”.
Than Quảng Ninh vẫn có những bàn thắng nhưng nó xuất phát từ sức mạnh tập thể của đội bóng sở hữu lực lượng tiền vệ tấn công tốt chứ không phải các ngoại binh. Vũ Minh Tuấn, Quang Hải không thể mãi đảm nhận công việc ghi bàn của các tiền đạo họ cần được “chia lửa”.
Bây giờ ở đội bóng Đất mỏ, các CĐV không còn ai nhắc đến cái tên Jhonatan nữa họ muốn tống khứ anh chàng này càng nhanh càng tốt, cả Kizito cũng vậy. CĐV cần những "chiến binh" thực thụ, những tiền đạo đem về bàn thắng như những gì Nsi, Uche trước đây đã làm. Chẳng thế mà trong trận hòa 3-3 với Khánh Hòa hàng nghìn CĐV trên SVĐ Cẩm Phả liên tục hô vang tên của Uche.
Điều mà Than Quảng Ninh còn thiếu lúc này là một “cỗ máy làm bàn thực thụ” điều mà đến thời điểm này cả Bernado, hay cả Mạc Hồng Quân vẫn chưa làm được.
Một khoảng tối khác của đội bóng Đất mỏ chính là Mạc Hồng Quân. Cầu thủ này là có lối chơi mạnh mẽ, càn lướt hay không chiến đều khá tốt nhưng lại không có sự nhảy cảm trong việc ghi bàn. Nhiều tình huống tiền đạo này có cơ hội ngon ăn nhưng anh lại đưa bóng đi quá xa vị trí khung thành. Càng đá Mạc Hồng Quân càng đánh mất mình một cách khó hiểu.
V-League chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về, Ban lãnh đạo CLB bóng đá Than Quảng Ninh đang thực hiện một cuộc cách mạng trên hàng công bằng việc ráo riết tuyển chọn cầu thủ. Đặc biệt là tiền đạo ngoại có chất lượng.
Đầu tiên là sự trở về của Bùi Văn Hiếu từ Hà Nội T&T. Hiếu chính là cầu thủ Than Quảng Ninh đầu tiên được gọi đội tuyển U23 ở mùa giải 2011. Những sôi động nhất trong những ngày qua phải kể đến các ngoại binh. Rất nhiều cầu thủ ngoại tìm đến đội bóng Đất mỏ để thử việc, xin tập nhờ với mong muốn lọt vào mắt xanh của HLV Đinh Cao Nghĩa.
Trong các ngày qua có rất đông các ngoại binh chủ động đến Cẩm Phả để thử việc, lần lượt là những cái như Marko Simic, Leandro, Frederic, Chibu… thế nhưng, theo đánh giá của HLV Đinh Cao Nghĩa, chưa có ngoại binh nào nổi bật. Thêm nữa, do đội hình chính thiếu vắng các cầu thủ trụ cột đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia nên Than Quang Ninh chưa có người cọ xát để kiểm chứng năng lực của các ngoại binh.
Theo nhận định của rất nhiều người hâm mộ, với con người và phong độ hiện tại thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa khó có thể leo cao trên bảng xếp hạng. Đội bóng cần có sự thay đổi mang tính cách mạng trên hàng công.
Còn hơn tháng nữa đội bóng Đất mỏ sẽ có trận tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Cẩm Phả trước khi bước vào giai đoạn lượt về. Người hâm mộ bóng đá Đất mỏ đang mong đợi Than Quảng Ninh có những phương án chuyển nhượng tốt để lấp đi những khuyết điểm đang hiện hữu.
Tuấn Kiệt