Trong lượt trận thứ 2, FLC Cup 2016 (14/1), đội bóng Đất mỏ bất ngờ để thua trước CLB vừa giành quyền lên chơi tại V-League 2016 là CLB Hà Nội.
Sau chiến thắng ấn tượng 5-2 trước Hải Phòng ở lượt trận mở màn, đoàn quân của HLV Phạm Như Thuần đầy tự tin khi đối đấu với CLB Hà Nội. Đội bóng Đất mỏ tung ra sân với đội hình khá mạnh với một loạt trụ cột: Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Văn Hiếu, Tiến Duy, Huy Cường. Bên cạnh đó HLV Phạm Như Thuần tiếp tục thử nghiệm hai ngoại binh khác là Erivaldo và Chenko.
Với lực lượng mạnh, Than Quảng Ninh đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và có bàn mở tỷ số. Phút 21 của trận đấu, Nghiêm Xuân Tú đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang chính xác để Nhật Minh mở tỉ số trận đấu.
Những tưởng có bàn thắng dẫn trước sẽ giúp cho Than Quảng Ninh dễ dàng triển khai lối chơi và làm chủ trận đấu, thế nhưng đội bóng Đất mỏ đã nhận đòn phản công của đối thủ. Chỉ trong vòng 10 phút cuối hiệp 1, với tinh thần thi đấu quyết tâm và đấu pháp hợp lí, Hà Nội liên tiếp có được 3 bàn thắng đầy chóng vánh với các pha lập công của Văn Thuận phút 29, Như Tuấn phút 37′ và cầu thủ ngoại mang áo số 34 để vươn lên dẫn trước 3-1.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, cả hai đội bóng đều có sự thay đổi trong đội hình và thử nghiệm các nhân tố mới. Nhưng chỉ có CLB Hà Nội mới là đội bóng giành được ưu thế. Phút 50, đội bóng Thủ đô gia tăng cách biệt lên thành 4-1. Đến phút 62, tiền đạo thử việc Erivaldo ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Than Quảng Ninh với cú sút penalty chính xác.
Nỗ lực rút ngắn tỷ số của Than Quảng Ninh trở nên khó khăn hơn khi Xuân Tú dính chấn thương phút 71 còn tiền vệ Văn Hiếu nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân ở phút 73.
Với thế trận thi đấu hơn người, CLB Hà Nội tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 5-2 bằng cú đánh đầu cận thành của Obima sau tình huống đá phạt của đồng đội.
Cách biệt 3 bàn thắng, Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ nhận thất bại muối mặt trước đội bóng mới giành quyền lên hạng V-League. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra từ phút 80 đến phút 82, CLB Hà Nội chỉ còn thi đấu với 9 người trên sân do liên tiếp bị tổn thất về lực lượng khi lần lượt Văn Giang và Văn Ngọ nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tận dụng lợi thế này, Than Quảng Ninh bùng lên mạnh mẽ nhưng chỉ kịp gỡ được 2 bàn thắng và rời sân với kết quả thua cuộc 4-5.
Tuấn Kiệt