Chiều 21/2, trên SVĐ Cẩm Phả đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Than Quảng Ninh và đội khách Sanna.Khánh Hòa BVN trong khuôn khổ của vòng 1, V-League 2016.
Được đầu tư nguồn lực mua cầu thủ có chất lượng cao và lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Phạm Như Thuần đã chiếm thế chủ động của trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Trần Xuân Nguyện. Lần lượt các cầu thủ Hải Huy, Hồng Quân, Văn Hiếu… đã tạo nên một thế trận lấn lướt và chủ động hoàn toàn.
Trong khi đó, Sanna.Khánh Hòa BVN lại chủ động chơi phòng ngự, phản công và khá cẩn trọng trong các tình huống tấn công và chỉ bố trí một mình tiền đạo Uche trên hàng công. Các cầu thủ đội khách chủ yếu chơi bóng bổng để dựa vào khả năng đánh đầu của Uche (77). Chơi trên sân khách, không có dàn sao đắt giá như TQN và bị sức ép cổ vũ của CĐV Vùng mỏ, thế nhưng Sanna.Khánh Hòa BVN mới là đội bóng làm nên bất ngờ trong ngày khai cuộc bóng đá trên SVĐ Cẩm Phả. Ở phút thứ 22 của trận đấu, trong một tình huống đá phạt, cầu thủ Uche đã bất ngờ ghi bàn thắng đưa đội khách Khánh Hòa vươn lên dẫn trước.
Bị dội gáo nước lạnh, các học trò của HLV Phạm Như Thuần vươn lên tấn công mạnh mẽ, thế nhưng trước một Khánh Hòa thi đấu kiên cường, TQN đã không thể có được bàn thắng trước đội khách mà tiếp tục bị thủng lưới ở phút thứ 63 từ tình huống dứt điểm gọn gàng của cầu thủ Văn Triền.
Bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ TQN vùng lên tấn công trong thế trận không còn gì để mất và Hải Huy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Nguyễn Nguyễn