Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa của CLB bóng đá Than Quảng Ninh (TQN) đã tìm lại niềm vui trên sân nhà Cẩm Phả với chiến thắng 5-3 trước đội khách Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 21 V-League.
SVĐ Cẩm Phả vẫn nóng bỏng như ngày đầu tiên CLB bóng đá Vùng mỏ lên V-League. Đồng Nai rõ ràng không có lợi thế nhiều mặt trước một TQN đang khát khao chiến thắng cho dù V-League đã đến cảnh "chợ chiều".
Chiến thắng 5-3 trước Đồng Nai trên sân nhà đã giúp cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi thời gian "ngủ quên". Một trận thắng không quá khó đối với CLB bóng đá Vùng mỏ thế nhưng nó cho thấy TQN đang tìm lại hình ảnh của chính mình.
Trong buổi họp báo sau trận đấu HLV phó Hoàng Thọ của TQN cho biết: "Chúng tôi đã tìm lại được chiến thắng và hy vọng điều đó sẽ kéo dài cho đến hết giải đấu. Đồng Nai là một đội bóng có kỷ luật và việc vượt qua được họ hôm nay không phải là điều dễ dàng, thế nhưng các cầu thủ của TQN đã làm được. Hy vọng, kết thúc mùa giải chúng tôi sẽ có được kết quả xếp hạng cao hơn".
Đồng Nai cũng mới chỉ chân ướt chân ráo bước lên V-League, vì vậy ít nhiều cũng còn có nhiều bỡ ngỡ. Trận đến làm khách trên SVĐ Cẩm Phả của Đồng Nai ngay từ đầu đã được dự đoán chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên, khi Đồng Nai mở tỷ số của trận đấu HLV Trần Bình Sự đã hy vọng một kết quả có lợi cho đội nhà. Thế nhưng bóng đá luôn đem lại điều bất ngờ, Đồng Nai đã để TQN lội ngược dòng thành công và chiến thắng với tỷ số 5-3.
Phát biểu trong buổi họp báo HLV Trần Bình Sự đã thẳng thắn thừa nhận: "Bắt đầu trận đấu chúng tôi đã có một thế trận tốt và dẫn trước ngay ở phút 14. Thế nhưng TQN quá mạnh và các cầu thủ của chúng tôi bị cuốn theo lối đá nhanh của chủ nhà".
Khán giả Vùng mỏ lại được ăn mừng chiến thắng ngay trên sân nhà Cẩm Phả của mình. Một chiến thắng đến đúng lúc để TQN lấy lại niềm tin yêu của người hâm mộ.
Duy Linh