Có 4 trận thắng liên tiếp và 2 trận hòa trước những đối thủ nặng ký đã giúp cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh (TQN) thực sự "bay bổng" trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tưởng rằng TQN sẽ viết lên một câu chuyện đầy hấp dẫn cho V-League vốn tẻ nhạt sau rất nhiều câu chuyện lình sình, thế nhưng sau 2 trận thua trước XM Vicem.Hải Phòng, Hà Nội T&T và chiều 29- 3 CLB bóng đá Vùng mỏ nhận trận thua trước QNK.Quảng Nam với tỷ số đậm 3-6, TQN đã trở về với thực tế rằng V-League vốn luôn rất khắc nghiệt.
Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa vừa để thua mất mặt trước những đối thủ xếp dưới mình là XM Vicem.Hải Phòng và Hà Nội T&T ngay trên SVĐ Cẩm Phả thế nên việc lấy lại niềm tin của người hâm mộ là điều rất cần thiết với CLB bóng đá Vùng mỏ. Tuy nhiên, TQN hành quân đến Quảng Nam với tâm lý không mấy tự tin khi có đến 4 vị trí quan trọng không thể có mặt trong trận đấu với chủ nhà QNK.Quảng Nam gồm: Bật Hiếu, Hải Huy, Minh Tuấn và Tuấn Linh bị chấn thương ngồi trên ghế dự bị. Thiếu vắng đến nửa đội hình chủ chốt nên HLV Đinh Cao Nghĩa không thể tự tin trước QNK.Quảng Nam đang hừng hực khí thế để thoát khỏi tốp cuối bảng. Bên cạnh đó tâm lý thi đấu của các cầu thủ TQN vẫn chưa ổn định sau những câu chuyện lình sinh về tiền lương thưởng.
Cùng cảnh là tân binh của giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank 2014, QNK. Quảng Nam vốn có sự đầu tư khá mạnh cho mùa giải này, đồng thời được dẫn dắt bởi một HLV dày dạn kinh nghiệm ở V-League là Vũ Quang Bảo nên CLB bóng đá xứ Quảng có thể tự tin vượt qua TQN. Không thiếu vắng một cầu thủ chủ chốt nào trong trận tiếp đội khách TQN, QNK.Quảng Nam dễ dàng triển khai thế trận tấn công đều trên cả 3 tuyến. Thế nhưng Quảng Nam không dễ dàng áp đặt được lối chơi của mình nên các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa. Mặc dù thiếu vắng những cầu thủ mạnh nhất nhưng TQN cũng dễ dàng tạo được sự cân bằng thế trận chỉ sau 20 phút.
Tấn công liên tiếp và có nhiều pha hãm thành TQN, nhưng trước sự vô duyên của các tiền đạo, QNK.Quảng Nam không thể ghi bàn vào lưới thủ môn Trần Đăng Bình bên phía TQN. HLV Vũ Quang Bảo đã tỏ ra nôn nóng trước màn thể hiện của các học trò, trong khi đó HLV Đinh Cao Nghĩa lại khá bình tĩnh trước chiến thuật phòng ngự phản công của mình.
Tuy nhiên sự tấn công liên tiếp bên phía QNK.Quảng Nam đã phát huy hiệu quả. Đến phút thứ 16 của trận đấu chủ nhà Quảng Nam bất ngờ có bàn thắng để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Có bàn thắng trước, QNK.Quảng Nam đã thi đấu hay hơn hẳn và đội chủ nhà tự tin trong các tình huống tấn công và xử lý bóng. Hầu như các chân sút của đội chủ nhà đều cho thấy họ có thể điều chỉnh nhịp độ trận đấu theo ý mình và ghi được 4 bàn thắng ngay trong hiệp 1.
Trong khi đó TQN đã cho thấy bản lĩnh trận mạc và khả năng kiểm soát trận đấu của mình không có gì nổ bật. Bị dẫn trước HLV Đinh Cao Nghĩa cũng đã có sự điều chỉnh lối chơi, tuy nhiền trước việc thiếu vắng đi 2 "nhà kiến thiết" là Hải Huy và Minh Tuấn nên CLB bóng đá Vùng mỏ chơi như "gà mắc tóc". Bên cạnh thủ môn Trần Đăng Bình cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc để TQN thua đậm trước QNK.Quảng Nam khi có nhiều tình huống bắt bóng khá vô duyên. Chính vì vậy mặc dù bị chấn thương nhưng thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cũng vẫn được HLV Đinh Cao Nghĩa đưa vào sân.
Không có sự đột phá trước độ chủ nhà, TQN đành chấp nhận thua với tỷ số đậm 3-6 trước QNK.Quảng Nam và đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa. Cho đến lúc này người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ đã cho rằng cuộc dạo chơi của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa tại giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank đã kết thúc và cần nhìn vào thự tế hơn.
Duy Linh