Than Quảng Ninh và bài toán V-League vào năm 2013

Theo mục tiêu đề ra thì đến năm 2013, Than Quảng Ninh (TQN) sẽ có mặt ở giải V-League. Nếu muốn mục tiêu ấy trở thành hiện thực thì ngay từ bây giờ đội bóng Vùng mỏ đã phải bắt tay vào “chỉnh sửa” chính mình.
Cầu thủ trẻ Nguyễn Huy Cường (trái) đang thi đấu ổn định và là trụ cột trong hành trình lên V-League của TQN.
Cầu thủ trẻ Nguyễn Huy Cường (trái) đang thi đấu ổn định và là trụ cột trong hành trình lên V-League của TQN.
CÁI MỐC NĂM 2010

Với mục tiêu năm 2013 sẽ có mặt tại sân chơi V-League thì ở thời điểm hiện tại TQN sẽ phải bắt tay vào cải tổ và thay đổi cách làm bóng đá của mình ngay từ bây giờ.
Còn nhớ ở mùa giải 2006, khi quay trở lại giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau một thời gian dài “lóp ngóp” ở hạng nhì, TQN đã mời chuyên gia bóng đá Vũ Hạng, nguyên là Trưởng Ban thi đua khen thưởng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về làm cố vấn kỹ thuật và xây dựng một lộ trình lên V-League cho đội bóng Vùng mỏ.

Nhiều cầu thủ đến bây giờ vẫn còn nhớ ông Hạng treo một cái bảng to tướng ở ngay chân cầu thang tầng một, lối đi lên phòng ngủ của các cầu thủ, trên bảng ghi rất rõ các nội quy của đội bóng và ghi tên những cầu thủ vi phạm kỷ luật. Ông Vũ Hạng cũng luôn kiểm tra đột xuất phòng ngủ của các cầu thủ, đặc biệt là khi đã đến giờ đi ngủ. Ông Hạng và Ban Huấn luyện đặt quyết tâm “thiết quân luật” để “gò” các cầu thủ vào nếp sinh hoạt, luyện tập chuyên nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đề ra đến 2010 sẽ lên V-League. Thế nhưng mối “lương duyên” giữa TQN và ông Vũ Hạng không được lâu và việc bất ngờ ra đi ngay sau khi mùa bóng 2007 kết thúc của vị “quân sư” đến nay vẫn có nhiều lời xì xào. Có người cho rằng ông Hạng bị “quây” vì dám “bật lại” lãnh đạo và không tìm thấy tham vọng của đội bóng TQN nên quyết định chia tay, chuyện ấy thì chẳng biết thế nào.

Việc ông Vũ Hạng ra đi chỉ làm cho TQN bị choáng đôi chút, bởi sau đó đội bóng vẫn thi đấu khá ấn tượng nhưng thời điểm lên V-League đã không được nhắc đến nữa. Mùa giải 2010 nếu như TQN có một chút may mắn có lẽ mục tiêu đã trở thành hiện thực, tuy nhiên tính chất bất ngờ trong bóng đá lại xảy ra và lần này người chiến thắng lại là VFF khi “níu” thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa ở lại hạng nhất bằng cái quyết định cổ phần hoá. Được biết, đội bóng cũng đã được giao đến năm 2013 sẽ có mặt tại sân chơi V-League. Điều này chẳng biết có thực hiện được hay không, nhưng xem ra nó đang rất nặng gánh với TQN.

VÀ CON ĐƯỜNG LÊN V-LEAGUE

Với mục tiêu năm 2013 sẽ có mặt tại sân chơi V-League thì ở thời điểm hiện tại TQN sẽ phải bắt tay vào cải tổ và thay đổi cách làm bóng đá của mình ngay từ bây giờ. Đội bóng Vùng mỏ đang có trong tay những “viên ngọc” quý và đều đã chơi tốt ở các mùa giải vừa qua như: Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Huy Cường. Tuy nhiên, những chân sút này lại bị đánh giá là non kinh nghiệm so với số cầu thủ lão luyện ở các đội bóng khác. Việc giúp cho các cầu thủ trẻ có được bản lĩnh thi đấu cũng là điều mà ông Nghĩa cần làm nếu muốn số cầu thủ này thi đấu chững chạc và hiệu quả hơn ở mùa bóng tới.

Bên cạnh đó TQN cũng phải chấp nhận thải loại một số cầu thủ không thể đáp ứng được chuyên môn về lý do tuổi tác cũng như tính hiệu quả. Ở mùa giải 2011, hai cầu thủ Belibi và Eduardo đã đóng góp rất lớn vào thành tích của đội TQN, tuy nhiên so với tiền đạo của những đối thủ ở giải hạng nhất vừa qua, cả 2 chân sút ngoại của đội bóng Vùng mỏ không được đánh giá cao bởi Belibi quá dựa vào thể lực, khả năng xoay xở kém nên nếu bị đối phương theo sát chân sút này không thể ghi bàn. Eduardo lại quá nặng nề, khả năng đánh đầu và dứt điểm không còn như ở thời kỳ phong độ đỉnh cao. Chính vì vậy, nếu như TQN vẫn giữ lại 2 chân sút này ở mùa bóng tới thì khó đạt được mục tiêu đề ra.

Cùng với vấn đề nhân sự thì nguồn tài chính cũng là việc quan trọng đáng bàn đến. Ở mùa bóng 2011, đội TQN chỉ được cấp trên 20 tỷ đồng, một số tiền quá nhỏ để vận hành đội bóng trong giai đoạn tài chính khó khăn hiện nay. Chính vì vậy, nếu đặt mục tiêu lên hạng, đơn vị quản lý đội bóng là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) sẽ phải tính toán lại bởi kinh phí phải chi sẽ lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 số tiền hiện tại.
Mùa bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2012 sẽ có thêm 2 đại diện “sừng sỏ” trong làng bóng đá Việt Nam là Hà Nội ACB và Đồng Tâm Long An vừa bị “rơi” từ giải V-League xuống. Hai đội bóng này đều tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận ở lại giải hạng nhất một mùa bóng. Điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi họ đều “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Chính vì vậy, nếu muốn có một suất ở V-League, TQN phải chi mạnh tay hơn họ. Mà điều này thì... còn phải chờ.
Duy Linh

Cùng chuyên mục