Có 3 điểm nhọc nhằn trước Sông Lam Nghệ An trên sân nhà giúp Than Quảng Ninh leo lên vị trí thứ 3 trên BXH sau khi kết thúc lượt đi V-League 2015. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là đội bóng Vùng mỏ đã lấy lại tinh thần, sự tự tin để tạo đà cho giai đoạn lượt về.
5 tháng trời chờ một chiến thắng
Không khí trên SVĐ Cẩm Phả trước trận đấu giữa Than Quảng Ninh- Sông Lam Nghệ An diễn ra khá yên lặng, trái ngược với những vòng đấu trước đó. Màn biểu diễn văn nghệ ồn ào đã không còn, trong khi đó trên những khán đài dù vào ngày nghỉ nhưng CĐV đến sân ít hơn hẳn. Thậm chí khu vực khán đài B nơi được mệnh danh là Cuvad Sud của CĐV Than Quảng Ninh cũng vắng hơn so với các trận đấu trước.
Một sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của các CĐV, cầu thủ tại SVĐ Cẩm Phả. Sự vắng vẻ này có thể giải thích được là do phong độ không tốt của đội bóng Vùng mỏ trong những trận đấu gần đây. Người hâm mộ bắt đầu chỉ trích lối chơi của đội nhà và phong độ của nhiều cầu thủ như: Mạc Hồng Quân, Kizito, Đinh Hoàng Max...
Chính vì vậy, Than Quảng Ninh rất quyết tâm "phá dớp" trên sân nhà trong trận đấu này. Trong suốt cả trận đấu, ngoại binh cùn, cũng như lối chơi giằng co của cả hai bên khiến các CĐV đã nghĩ tới một trận hòa nữa cho Than Quảng Ninh.
Nếu điều ấy xảy ra thì tình hình đội bóng Than Quảng Ninh sẽ rất khó khăn ở giai đoạn lượt đi. Nhưng vào thời khắc khó ấy, thần may mắn đã mỉm cười với đội chủ sân Cẩm Phả. Đinh Hoàng Max bất ngờ gặp chấn thương ở cuối hiệp 1 và phải rời sân. "Siêu dự bị" Xuân Ngọc, cầu thủ được mệnh danh là "thần tài" của đội bóng Vùng mỏ được tung vào sân đã sắm vai người hùng khi bất ngờ có tình huống xuống biên ghi bàn duy nhất của trận đấu đem về chiến thắng đầy ý nghĩa cho đội nhà.
Một chiến thắng mà các CĐV Vùng mỏ phải chờ đợi sau hơn 5 tháng trời ròng rã. Chiến thắng của Than Quảng Ninh càng thêm phần ngọt ngào hơn khi Hội CĐV đội nhà được bình chọn là Hội CĐV xuất sắc nhất tháng 4.
Khi con tim vui trở lại
Chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 13 V-League 2015 thực sự đã đem lại hiệu quả tích cực cả về điểm số lẫn tinh thần cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.
Than Quảng Ninh đã trở lại cuộc đua vô địch. Đội bóng Vùng mỏ từ vị trí thứ 6 leo lên thứ 3, duy trì khoảng cách với đội đầu bảng Bình Dương là 4 điểm. Dù sao đi nữa vị trí hiện tại là hợp lý với đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa khi bắt đầu giai đoạn lượt về.
Để tiếp tục cuộc đua, Than Quảng Ninh còn rất nhiều việc phải làm. Một đội bóng có tham vọng vô địch cần phải thể hiện được sự khác biệt trong lối chơi. Điểm yếu lớn nhất của Than Quảng Ninh cho đến thời điểm này chính là hàng phòng ngự, nhất là hậu vệ cánh. Trong các trận đấu, Xuân Hùng, Văn Việt thường bị các đối thủ khai thác tối đa. Văn Việt thi đấu thất thường, Xuân Hùng còn non kinh nghiệm. HLV Đinh Cao Nghĩa phải thường xuyên đẩy Minh Tùng ra cánh nhưng cầu thủ này cũng chỉ chơi tròn vai khi được xếp vào vị trí không phải sở trường.
Trong khi đó, ngoại binh vẫn là điều "day dứt" đối với đội bóng này. Chứng kiến 2 trận thi đấu của Gomez, khán giả Vùng mỏ tỏ ra ngao ngán khi tiền đạo người Tây Ban Nha cũng không khá hơn Jonatan là bao.
HLV Đinh Cao Nghĩa đang rất nỗ lực xây dựng một lối chơi hợp lý cho Than Quảng Ninh. Với một tập thể đoàn kết, nhưng đội bóng Vùng mỏ đang thiếu những ngôi sao thực sự để tạo ra sự khác biệt.
Giai đoạn lượt về sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, sau khi gặp Đồng Tháp, SXKT Cần Thơ, đội bóng Vùng mỏ sẽ bước vào giai đoạn quyết định khi lần lượt đối đầu với SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, Hải Phòng. Chỉ cần nhắc đến những cái tên này thôi cũng thấy sự cam gõ đang chờ đợi Than Quảng Ninh ở phía trước.
Chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An khiến con tim của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa vui trở lại. Cán đích lượt đi ở vị trí thứ 3 là kết quả tốt để đội bóng Vùng mỏ xuất phát giai đoạn lượt về. Biết chắt chiu từng cơ hội, đặc biệt là những trận thi đấu trên sân nhà, đồng thời có đấu pháp hợp lý trên sân khách, chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.
Tuấn Kiệt