Giải bóng đá Cúp quốc gia - Nhựa Hoa Sen 2012 sẽ bắt đầu được khởi tranh vào ngày 18-12-2011. Than Quảng Ninh (TQN) sẽ có trận đến làm khách trên SVĐ Cần Thơ gặp đội chủ nhà SXKT.Cần Thơ. Mặc dù không đặt nặng thành tích ở giải đấu này, nhưng TQN vẫn quyết tâm thi đấu tốt để lấy đây là điểm khởi đầu cho một mùa giải hạng nhất được dự đoán sẽ có nhiều khó khăn.
Mùa giải mới của TQN được bắt đầu bằng trận tranh tài với SXKT.Cần Thơ trong khuôn khổ của giải Cúp quốc gia - Nhựa Hoa Sen 2012. Kết thúc mùa giải hạng nhất 2011, Cần Thơ đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nếu tính chỉ số đối đầu trực tiếp đội bóng miền Tây Nam Bộ không phải là đối thủ của thầy trong HLV Đinh Cao Nghĩa. Từ trước đến nay, SXKT.Cần Thơ được biết đến là CLB ít tham vọng và họ chỉ cố gắng trụ hạng để tồn tại trong môi trường bóng đá mà thôi, thế nên mùa giải nào cũng vậy, đội bóng xứ “gạo trắng nước trong” rất kín tiếng trên đấu trường chuyển nhượng cầu thủ cũng như khâu chuẩn bị cho mùa giải mới.
Trái ngược với Cần Thơ, TQN lại đang có chiến lược chuẩn bị dài hơi và nghe đâu đã đặt mục tiêu lên V-League vào năm 2013. Điều ấy đúng sai chẳng biết thế nào, nhưng nhìn vào khâu chuẩn bị của đội bóng Vùng mỏ trước mùa giải 2012, người hâm mộ TQN thấy V-League vẫn còn rất xa. Việc hàng loạt các trụ cột là trung vệ Nguyễn Huy Cường và tiền vệ phòng ngự Bùi Văn Hiếu lần lượt nói lời chia tay để đầu quân cho các đội bóng đang thi đấu tại V-League đã đẩy TQN vào tình thế khó khăn. Nếu như ở hàng trung vệ, HLV Đinh Cao Nghĩa có thể đưa trung vệ trẻ Nguyễn Tiến Duy vào thế chỗ thì khoảng trống mà tiền vệ Bùi Văn Hiếu để lại khó có thể lấp đầy. Vừa qua, TQN cũng đã tiến hành thử việc một số chân sút đến từ các CLB khác thế nhưng chưa thể chắc chắn liệu họ có thể đáp ứng được như cầu chuyên môn hay không. Chính vì vậy, TQN vẫn đang phải đặt rất nhiều hy vọng vào các gương mặt cũ đã gắn bó với CLB từ nhiều năm nay. Trung vệ, đội trưởng Đỗ Trọng Hoà vẫn được xem là “lá chắn” an toàn của TQN ở hàng phòng ngự. Mặc dù thi đấu khá điềm đạm và chững chạc thế nhưng ở Hoà không có sự nhanh nhẹn và những pha xử lý dứt khoát, thậm chí nhiều pha vào bóng quyết liệt không cần thiết tạo nên những tình huống nguy hiểm trước khung thành đội nhà. Tiền vệ Nguyễn Xuân Quyết vẫn là gương mặt quen thuộc đối với người hâm mộ và là trụ cột bên hành lang cánh trái của TQN. Thế nhưng dường như gánh nặng tuổi tác đang đè nặng trên vai anh. Quyết đã không còn những pha bóng dốc cánh để đánh thốc vào nách đối phương nữa mà thay vào đó là nhiều tình huống hụt hơi, trở thành điểm yếu của TQN bên hành lang trái. Việc không có tiền vệ Bùi Văn Hiếu nên gánh nặng ở khu trung tuyến chắc chắn được giao cho 2 tiền vệ trẻ là Nguyễn Hải Huy và Vũ Minh Tuấn. Mặc dù đã có “thâm niên” thi đấu trong màu áo đội tuyển U19 quốc gia và có mặt ở đội hình chính TQN từ 2 mùa giải gần đây, thế nhưng chắc chắn Nguyễn Hải Huy chưa phải là gạch nối quan trọng có thể tạo được những tình huống tấn công sắc nét. Ở tiền vệ trẻ này vẫn còn thiếu kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu nhanh, chính vì vậy ở mùa giải này tuyến tiền vệ trung tâm sẽ là điểm yếu của TQN. Tiền vệ Vũ Minh Tuấn lại có phong độ thi đấu rất thất thường, thể lực vẫn là điểm yếu của cầu thủ này nên thường được HLV Đinh Cao Nghĩa sử dụng ở hiệp 2. Tuy nhiên, trước việc thiếu các cầu thủ chắc chắn mùa giải này, Vũ Minh Tuấn sẽ được sử dụng thường xuyên hơn.
Nếu như tiền đạo Belibi đã quá trở lên quen thuộc với người hâm mộ TQN với lối đá xông xáo, nhiệt tình, thì cầu thủ Ecolo vẫn được xem là còn quá lạ lẫm bởi anh mới đóng góp cho đội bóng Vùng mỏ được nửa mùa giải 2011. Năm nay, TQN cũng đã quyết định “phá két” để mua thêm một chân sút ngoại nữa với hy vọng sẽ có được một đội hình thi đấu ổn định.
Mùa giải hạng nhất quốc gia 2012 sắp được khởi tranh, tất cả các đội bóng ở giải đấu đang có kế hoạch cho riêng mình. TQN có làm được điều mình muốn hay không vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên mùa giải năm nay có thể sẽ rất nặng nề với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa bởi không phải lúc nào cũng có thế may mắn.
Duy Linh