Hai bàn thắng của Rooney và Carrick giúp M.U có được chiến thắng dễ dàng ngay trên sân của QPR qua đó tạm chiếm ngôi đầu của Man City.
Hành quân đến sân Loftus Road với tâm lý thoải mái, các cầu thủ M.U được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. HLV Ferguson không có sự điều chỉnh nào so với trận thắng Wolves cách đây 1 tuần. Trên hàng công, Rooney tiếp tục đá cặp với Welbeck.
Ở hàng tiền vệ, Valencia và Nani đảm nhiệm hai cánh cùng với cặp tiền vệ trung tâm Michael Carrick - Phil Jones. Trong khi đó, Evans thay thế Vidic dính chấn thương chơi bên cạnh Rio Ferdinand.
Đội ĐKVĐ cũng chỉ mất chưa đầy 1 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Tận dụng tình huống xử lý bóng ở khu vực giữa sân hỏng của Luke Young, Valencia có bóng bên cánh phải và cầu thủ người Ecuador đã có đường chuyền như đặt cho Rooney băng vào đánh đầu mở tỷ số cho M.U.
Hưng phấn sau khi sớm vượt lên dẫn trước, các học trò của Sir Alex đã tiếp tục "oanh tạc" khung thành của thủ môn Cerny. Đáng tiếc là cả Welbeck và Nani đều không thể giành chiến thắng trong các tình huống dứt điểm của mình.
Hoàn toàn lấn lướt trước đội chủ nhà, tuy nhiên thủ môn De Gea bên phía M.U thỉnh thoảng cũng phải đối mặt với những tình huống phản công khá sắc bén của QPR.
Chơi khá ung dung sau khi nắm giữ lợi thế về mặt tỷ số, các cầu thủ M.U bất ngờ tăng tốc và thỏa sức làm mưa làm gió trước khung thành của Radek Cerny.
Từ phút 28 đến 31, các vị khách đã có đến 3 cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt nhưng không thành công. Đầu tiên là cú đánh đầu cận thành của Jonathan Evans bị xà ngang từ chối. Sau đó là sự xuất sắc của thủ môn Cerny sau những pha dứt điểm của Phil Jones và Valencia.
QPR có câu trả lời sau đó ít phút khi Boythroyd dứt điểm nhẹ nhưng hiểm ở ngay trước vòng cấm địa của Man United, buộc thủ môn De Gea phải nhoài người dùng chân trái cản phá bóng. Một tình huống khiến cho fan hâm mộ M.U phải thót tim.
Hiệp 2 trôi qua được 10 phút các cầu thủ M.U có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách là Carrick sau một pha solo từ giữa sân. Một bàn thắng hết sức đẹp mắt từ một cú sút đẳng cấp sát vòng cấm QPR.
Trước khi rời sân để nhường chỗ cho Chicharito, Welbeck suýt chút nữa cũng đã tạo ra được một tuyệt phẩm nếu không có sự xuất sắc của người gác đền bên phía đội chủ nhà. Cú sút của tiền đạo số 19 là quá đẹp mắt nhưng pha bay người cản phá của Radek Cerny cũng xứng đáng nhận được những lời khen.
Bên phía QPR không phải là không có cơ hội chọc thủng lưới M.U. Có điều, các chân sút chủ nhà đã tỏ ra quá vô duyên trước những cơ hội ngon ăn. Đó là những pha bỏ lỡ của Bothroyd trong hiệp 1, rồi cả cầu thủ vào thay người DJ Campbell đã đệm bóng đi vọt xà ngay ở cự ly 4m, phút 75.
Những phút còn lại của trận đấu, M.U còn tạo ra được một số cơ hội nữa nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Dù vậy, 2-0 là tỷ số quá đủ để Red Devils giành trọn 3 điểm qua đó tạm chiếm ngôi đầu của đối thủ cùng thành phố, Man City do gã nhà giàu thành Manchester thi đấu muộn và gặp thử thách lớn mang tên Arsenal đang có được phong độ cao.
Đội hình thi đấu:
QPR: Cerny, Young, Gabbidon, Connolly, Traore, Mackie, Barton, Faurlin, Wright-Phillips (Taarabt 65), Bothroyd (Hill 75), Helguson (Campbell 65).
Man Utd: De Gea, Smalling, Evans, Ferdinand, Evra, Valencia, Jones, Carrick, Nani (Young 88), Rooney (Giggs 79), Welbeck (Hernandez 63).
Theo VietNamNet