6h sáng 28-8, cảng tàu khách Vinashin (TP Hạ Long) sôi động hơn thường ngày bởi từng đoàn HLV, VĐV về đây chuẩn bị tranh tài tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 41 và đua thuyền chải 2013. Những tốp VĐV bơi và đua chải khởi động cùng những câu chuyện râm ran bàn về giải đấu đã làm “nóng” không khí của cuộc so tài trên đường đua xanh.
Sôi động
Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 41 năm nay diễn ra trong không khí chào mừng kỷ niệm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh mùng 2-9 và 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Có lẽ vì vậy nên Hội bơi càng được 2 đơn vị tổ chức giải là Báo Quảng Ninh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chú trọng hơn.
Ông Đỗ Khánh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Hội bơi cho biết: “Để tổ chức Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần này chúng tôi đã tiến hành triển khai công việc từ khá sớm nhằm đảm bảo thời gian cũng như chất lượng chuyên môn. Năm nay mặc dù cũng còn gặp nhiều khó khăn thế nhưng ngay từ đầu BCĐ, BTC cũng xác định rõ là không thể bỏ Hội bơi vì đây chính là cơ hội để tìm kiếm, phát hiện ra các tài năng nhằm bổ sung cho đội tuyển bơi của tỉnh. Cho dù năm nay số đoàn, VĐV tham gia không nhiều, thế nhưng nó cũng chẳng kém đi tính chất sôi động cũng như ganh đua trên đường bơi”.
Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 41 có 7 đoàn tham gia tranh tài gồm: Hoành Bồ, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên và Công ty Cổ phần Than Núi Béo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đây đều là những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với Hội bơi từ nhiều năm nay. Ở nội dung thi đấu trẻ số lượng VĐV khá khiêm tốn tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn thi đấu vì được lựa chọn kỹ càng. Ông Phạm Bá Thi, Phó phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đông Triều cho biết: “Năm nay chúng tôi vẫn chú trọng tới công tác đầu tư phát triển VĐV trẻ vì mục tiêu lâu dài. Các “kình ngư” được đưa đến giải đấu lần này đều tuyển chọn rất kỹ và hy vọng nó sẽ thi đấu thành công”.
Ở nội dung thi đấu nữ chính và nam chính cuộc so tài diễn ra quyết liệt hơn vì có sự tham gia đầy đủ của các địa phương có phong trào bơi mạnh. Năm nay Đông Triều đặt quyết tâm sẽ vượt qua Công ty Cổ phần Than Núi Béo để giành ngôi vô địch và điều này đã trở thành hiện thực khi địa phương này đoạt được cả 2 danh hiệu nhất toàn đoàn trẻ và chính. Sau rất nhiều năm vắng mặt, năm nay Công an tỉnh Quảng Ninh cũng có đại diện tham gia. Dù lực lượng còn khá khiêm tốn thế nhưng nó cũng cho thấy Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh đang ngày càng tạo được sự hấp dẫn hơn. Nội dung đua thuyền chải cũng đã tạo dấu ấn đặc biệt và trở thành điểm nhấn của Hội bơi năm nay bởi tính chất sôi động của nó cùng trang phục cầu kỳ đậm nét truyền thống. Quảng Yên, địa phương vốn được xem rất mạnh ở môn thể thao này vẫn khẳng định được mình khi giành được vị trí nhất toàn đoàn.
Cần có sự vào cuộc quyết liệt
Về mặt chuyên môn, Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 41 và đua thuyền chải 2013 đã thành công tốt đẹp. Nhiều gương mặt trẻ mặc dù mới chỉ góp mặt ở giải đấu được một thời gian rất ngắn thế nhưng đã để lại dấu ấn thành tích rất tốt. “Kình ngư” Phạm Công Nguyên (Đông Triều) mặc dù ở giải đấu lần thứ 40 tổ chức tại Quảng Yên chỉ đoạt thành tích thứ nhì thế nhưng tại cuộc so tài lần này em đã xuất sắc về nhất khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Hay như huyện Hoành Bồ, một địa phương miền núi thế nhưng rất nhiệt tình tham gia giải bơi cho dù biết là phải cạnh tranh với những địa phương có truyền thống đối với môn bơi như: Đông Triều, Quảng Yên...
Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều địa phương tiềm lực kinh tế mạnh và thuận lợi cho việc phát triển môn thể thao bơi nhưng lại vắng mặt, thậm chí nhiều người cho rằng kém nhiệt tình đóng góp vào sự phát triển môn thể thao này. Năm nay Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng được tổ chức ngay trên địa bàn TP Hạ Long, thế nhưng địa phương này không có VĐV tham gia thi đấu. Nhiều người tỏ ra thắc mắc chẳng hiểu lý do vì sao năm nay Hạ Long lại thiếu vắng VĐV mặc dù điều kiện để luyện tập môn thể thao này rất thuận lợi. Bên cạnh đó Hạ Long cũng được biết đến là địa phương đã nhiều năm gắn bó với Hội bơi và thành tích đoạt được không hề kém so với những nơi có truyền thống về môn thể thao dưới nước này. Bà Nguyễn Thị Lý, Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: “Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 41 và đua thuyền chải chúng tôi đã rất chú trọng đến khâu tổ chức vì bên cạnh thành tích truyền thống nó còn là môn thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh lần thứ 7. Chúng tôi cảm thấy tiếc khi một số địa phương có tiềm năng và thế mạnh ở môn thể thao này nhưng không tham gia”.
Nguyên nhân được các địa phương đưa ra thì có rất nhiều, thế nhưng có thể nhận thấy một điều đó chính là sự kém nhiệt tình. Huyện Hoành Bồ vốn từ trước đến nay chẳng được đánh giá là địa phương có môn bơi phát triển, thế nhưng tại giải đấu lần này cũng đăng ký tham gia thi đấu. Mặc dù thành tích cũng còn khiêm tốn, thế nhưng Hoành Bồ cũng cho thấy họ đang từng bước hội nhập với các môn thể thao dưới nước để góp phần cùng thể thao Quảng Ninh ngày càng mạnh mẽ hơn.
Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ 41 và đua thuyền chải đã khép lại, thành tích đoạt được của các đoàn đều rất đáng ghi nhận và biểu dương. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đó thì cũng còn nhiều điều phải bàn trong đó đặc biệt là sự vào cuộc thiếu nhiệt tình của một số địa phương có thế mạnh, tiềm năng đối với môn thể thao này.
Duy Linh