Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, chúng tôi có dịp được cùng với các bác sĩ trẻ tình nguyện đến khám bệnh và phát thuốc nhân đạo tại xã Đồng Sơn (Hoành Bồ). ''Ba cùng'' với người dân, chúng tôi cảm nhận được những việc làm tuy nhỏ bé, nhưng vô cùng ý nghĩa và thiết thực của họ với đồng bào các dân tộc thiểu số ở những xã khó khăn.
“Đến cổng trời rồi!”. Anh cán bộ Huyện Đoàn Hoành Bồ được phân công dẫn đường cho đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện hô vang, cả đoàn dừng lại. Anh cho biết chúng tôi đang ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, vàcòn cách trụ sở UBND xã khoảng 5 km. Ai cũng cảm thấy phấn khích vì đã vượt qua được một đoạn đường tuy không quá dài, nhưng đầy khó khăn và sắp đến đích.
Nằm cách trung tâm huyện Hoành Bồ khoảng gần 40 km, nhưng để đến được trung tâm xã chúng tôi phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Phần vì trên đường đi có nhiều suối, phần vì đường còn trơn do cơn mưa từ mấy hôm trước, nên nhiều đoạn chúng tôi phải hò nhau xuống đẩy xe. Tuy vất vả là vậy nhưng ai nấy đều vui vẻ cùng nhauvượt qua những đoạn đường lầy lội... Anh cán bộ dẫn đường cho biết, con đường này bây giờ dễ đi hơn trước nhiều, vì hiện nay nhiều đoạn đã được bê tông, chỉ còn một số đoạn đang làm dở với khoảng 4 - 5 con suối là chưa có cầu cho xe qua. Thanh niên tình nguyện phát thuốc nhân đạo cho người dân xã nghèo Đồng Sơn (Hoành Bồ)
Sau vài giờ vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được trung tâm xã.Lúc nàyhơn 11 giờ. Mặc dù ai cũng mệt mỏi, song tất cả mọi người đều bắt tay ngay vào chuẩn bị cho các phần việc phục vụ lễ khai mạc chương trình khám bệnh và phát thuốc nhân đạo như đã định trước là vào đầu giờ chiều. Lúc này, ởxung quanh trụ sở UBND xã đã có rất đôngngười dân trong xãđến chờ được khám bệnh, phát thuốc. Bác Lý Tài Thành,79 tuổi, ở thôn Tân ốc 2 cho biết: “Nghe nói có đoàn bác sĩ của tỉnh đến khám bệnh nhân đạo và phát thuốc miễn phí, tôi đến đây từ 10 giờ”.Chị Bàn Thị Hoà, thôn Khe Càn khoe: “Biết có đoàn bác sĩ tình nguyện đến khám bệnh nhân đạo, tôi và một số chị em ở bản rủ nhau dậy sớm đến đây khám thử xem sao, chứ từ trước đến nay chúng tôi có bao giờ biết đến khám bệnh là gì đâu...”. Đúng 13 giờ 30 là lễ khai mạc. Các bác sĩ trẻ tình nguyện bắt tay ngay vào công việc của mình. Người dân đứng đợiquanh khu vực các phòng khám rất đông đợi chữa bệnh, phát thuốc... Đồng chí Bàn Ngọc Hương, Bí thư Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn cho biết: “Hoạt động tình nguyện đến với vùng sâu, vùng xa như Đồng Sơn này là một việc làm hết sức có ý nghĩa, không chỉ bởi khám, chữa được cho bao nhiêu người dân, màcái được lớn nhất là góp phần thay đổi được thói quen của người dân, giúp mọi ngườiý thức được về vấn đề tự chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh môi trường sống và kế hoạch hoá gia đình”. Xã có 457 hộ, trên 2.200 khẩu, trong đó 100% là người dân tộc Dao, sinh sống ở 4 thôn, 16 bản nằm cách biệt nhau, có thôn cách trung tâm xã trên 15km đường rừng núi, nếu đi bộ phải mất hơn 3 giờ. Vậy mà hôm nay có rất nhiều người ở các thôn, bản xa nhất cũng về đây để được khám bệnh, dự đêm giao lưu văn nghệ, cho thấy người dân rất quan tâm đến hoạt động này.
Sau gần hai ngày, đoàntình nguyện đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 368 lượt người dân trong xã; phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn cho hàng trăm người dân về cách thức ăn ở vệ sinh, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình. Đoàn còn đến thăm hỏi, tặng quà 5 gia đình chính sách; trao 150 suất quà cho trẻ em nghèo của xã,tổng kinh phí chocác hoạt động trên gần 20 triệu đồng. Đoàn tổ chức thành công đêm giao lưu văn hoá, văn nghệvới đông đảo thanh niên và bà con nhân dân trong xã.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, cán bộ Hội LHTN tỉnh cho biết: Từ nhiều năm qua,Hội LHTN tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Uỷ Ban DS-GĐ&TE tổ chức nhiều đợt khám bệnh và phát thuốc nhân đạo tại nhiều vùng khó khăn trong tỉnh. Mặc dù thời gian khá ngắn ngủi, những phần việc đã làm được còn chưa nhiều, song chúng tôi muốn qua đó làm thay đổi thói quen sinh hoạt, nhận thức của người dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số trong việc tự chăm sóc sức khoẻ của bản thân và gia đình. Đồng thời, qua đó muốn kêu gọi toàn xã hội cùng vào cuộc chia sẻ với những khó khăn của người dân những xã nghèo.