Thầy giáo quân hàm xanh dạy lịch sử đường biên cột mốc

Giữa vùng đất địa đầu Đông Bắc, nơi dòng Ka Long hiền hòa chảy qua cột mốc 1368, những “Tiết học biên cương” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) tổ chức đang trở thành điểm hẹn đặc biệt của thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái nói chuyện về lịch sử biên giới, cột mốc cho giáo viên, học sinh sinh viên.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái nói chuyện về lịch sử biên giới, cột mốc cho giáo viên, học sinh sinh viên.

Từ 2 năm nay, mô hình “Tiết học biên cương” được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp cùng các trường học, đoàn thanh niên, tổ chức đoàn thể trên địa bàn các xã, phường lân cận triển khai thường xuyên. Thực chất, đây là mô hình giáo dục kết hợp giữa lý thuyết và trải nghiệm thực tế, giúp học sinh, sinh viên hiểu sâu hơn về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như vai trò của lực lượng bộ đội biên phòng trong bảo vệ bình yên Tổ quốc.

Theo Thượng tá Bùi Tuấn Anh, cán bộ Đội kiểm tra, giám sát (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái), mỗi khi có đoàn học sinh, sinh viên đến thăm, đơn vị đều tổ chức buổi học đặc biệt ngay tại khu vực cột mốc. Thượng tá Bùi Tuấn Anh cho biết: “Ở đó, mỗi bài học về chủ quyền biên giới Tổ quốc không còn khô khan một chiều như trên sách vở. Tham gia vào tiết học biên cương, các em sẽ được nghe những chuyện thật, nhìn thấy từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và cảm nhận ý nghĩa của hai chữ "biên cương" bằng chính đôi mắt và cả tâm hồn của mình”.

Một điều rất đặc biệt, không gian lớp học không còn đóng kín trong 4 bức tường như thường thấy mà là đất trời biên giới, bảng đen phấn trắng, giáo cụ và học liệu là những cột mốc chủ quyền. Còn những người thầy là các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm canh giữ bình yên nơi tuyến đầu. Thượng tá Chu Xuân Quyết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức khoảng 15 “Tiết học biên cương” cho học sinh, sinh viên và cư dân khu vực biên giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mô hình này một cách thường xuyên trong thời gian tới".

Một điểm mới đáng chú ý là thông tin không chỉ được truyền đạt bằng những câu chuyện kể qua lời dẫn dắt của các bộ biên phòng mà còn qua ứng dụng chuyển đổi số. Việc gắn mã quét QR tại cột mốc 1368 giúp người tham quan tra cứu nhanh thông tin về lịch sử hình thành đường biên, hệ thống mốc giới và hoạt động của lực lượng biên phòng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tặng tài liệu cho những người tham gia
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tặng tài liệu cho những người tham gia "Tiết học biên cương".

Đối với thế hệ trẻ, những gì thu hoạch được từ “Tiết học biên cương” là trải nghiệm khó quên. Khi ra cột mốc, các em sẽ được hướng dẫn chào cột mốc như một nghi lễ thiêng liêng, được hiểu thêm về đường biên mốc giới, hiểu hơn giá trị của hòa bình. Không chỉ mang tính giáo dục, những buổi học còn mở ra cơ hội để học sinh, sinh viên chứng kiến công việc hằng ngày của người lính biên phòng từ tuần tra, kiểm soát đến công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Qua đó, các em nhận ra và trân quý sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thượng tá Bùi Tuấn Anh chia sẻ thêm: “Chúng tôi xem đây là một trong những cách giáo dục lòng yêu nước hiệu quả nhất. Khi các bạn trẻ được tận mắt nhìn thấy cột mốc, được nghe câu chuyện của người lính, thì lòng tự hào dân tộc sẽ đến và sẽ được nhân lên một cách rất tự nhiên".

Không chỉ là mô hình sáng tạo trong công tác tuyên truyền và giáo dục tình yêu quê hương đất nước, “Tiết học biên cương” còn là cầu nối giữa lực lượng biên phòng và thế hệ trẻ. Mỗi buổi học là một hành trình tri ân những người gìn giữ từng tấc đất, là bài học thực tế về lòng yêu nước và khát vọng dựng xây đất nước hòa bình, thịnh vượng.

Giữa không gian núi rừng và sông suối biên giới, tiếng hát quốc ca tại cột mốc vang vọng trong gió như lời nhắc nhở chủ quyền không chỉ được giữ bằng đôi chân người lính, mà còn bằng trái tim tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Và ở nơi phên giậu Tổ quốc, những “Tiết học biên cương” vẫn đang lặng lẽ gieo những hạt giống yêu nước cho tương lai.

Cùng chuyên mục