Bác Hồ từng nói: ''Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp, nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
Chính những lời dạy ấy của Bác đã soi sáng suốt đời tôi..." - Thầy giáo Phạm Văn Triều, giáo viên Trường THPT Quảng La (Hoành Bồ) đã tâm sự với chúng tôi. Và với suy nghĩ như vậy, trong suốt 5 năm qua, người giáo viên trẻ này (anh sinh năm 1982) đã luôn nỗ lực phấn đấu làm tốt công việc mà nhà trường và cấp ủy giao phó.
Sinh ra và lớn lên ở Hải Hậu, Nam Định, trong một gia đình nghèo nhưng hiếu học, Phạm Văn Triều được bố mẹ tạo mọi điều kiện có thể để học hành. Và không phụ lòng cha mẹ, năm 2000, anh thi đỗ vào khoa Toán, Trường đại học Sư phạm I - Hà Nội. Trong những năm học đại học, Triều luôn là sinh viên nghiêm túc, chuyên cần học tập. Và như người vợ trẻ của anh, cô giáo Ngô Thu Trang, bạn cùng lớp của Triều, nói vui, rằng:
“- Chính em cũng bị chinh phục vì điều đó đấy anh ạ!”. Để rồi sau khi ra trường, Triều và Trang đã nên duyên vợ chồng và cùng về với Đất mỏ Quảng Ninh công tác...
Năm 2005, sau khi tốt nghiệp đại học, Triều được nhận về Trường THPT Trới (Hoành Bồ). Năm 2006, Trường THPT Quảng La được thành lập trên cơ sở phân hiệu II của Trường THPT Hoành Bồ tại xã Quảng La. Khi đó nhà trường vận động giáo viên lên đó công tác. Mặc dù tổ chức đã có ý chuyển anh về Trường THPT Thống Nhất làm hiệu phó nhưng Triều vẫn tình nguyện lên Quảng La, một xã miền núi cách trung tâm huyện 40km, để nhận công tác. Triều tâm sự: “-Trường THPT Quảng La có 70% học sinh là con em dân tộc Dao nên điều kiện học tập, tiếp thu văn hoá rất hạn chế. Và là một giáo viên trẻ, tôi nghĩ mình không có quyền từ chối! Vả lại, đây cũng là nơi thuận lợi để tôi có dịp thử thách...".
Đến Quảng La, Triều đã cùng với các giáo viên ở đây xây dựng mái trường THPT Quảng La trở thành tập thể vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Cụ thể trong công tác chuyên trách môn, được phân công phụ trách dạy môn toán ở 3 lớp chọn, lại đảm đương trọng trách là một Bí thư đoàn trường, mặc dù rất nhiều việc nhưng do biết sắp xếp thời gian biểu hợp lý nên mọi nhiệm vụ nhà trường giao Triều đều hoàn thành tốt. Anh bàn với Ban Giám hiệu nhà trường mời các đoàn kịch về biểu diễn, rồi tổ chức các buổi tọa đàm v.v... như những buổi học ngoại khóa bổ ích cho các em học sinh. Đặc biệt, anh còn đề xuất việc mời những người có nhiều hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, những tác giả có những ca khúc viết về Bác v.v... đến nói chuyện với học sinh.
Thầy giáo Trần Thiềng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng La, nhận xét: ''Thầy giáo Triều là một đảng viên, giáo viên luôn có ý thức gương mẫu. Trong công tác chuyên môn, anh là người rất biết cách để hiểu rõ khả năng, nhận thức của học sinh, từ đó luôn có kế hoạch bồi dưỡng, giảng dạy hợp lý, hiệu quả...".
Với những nỗ lực của mình, trong nhiều năm liền, thầy giáo trẻ Phạm Văn Triều đã được Huyện Đoàn, UBND huyện Hoành Bồ tặng Bằng khen. Anh thực sự là điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.