Thế giới túc cầu và những điều kỳ diệu

Trong các môn thể thao, bóng đá luôn có một sức cuốn hút vô cùng đặc biệt. Với những người say mê là lẽ đương nhiên. Vậy, với những người vốn không yêu thích thì sao?

Đương nhiên, họ sẽ không đọc được vanh vách tên các cầu thủ, đội bóng trong nước, ngoài nước; cũng không thể nói tường tận giải này, giải kia đang diễn ra thế nào… Nhưng, trong những trường hợp, bối cảnh cụ thể, họ vẫn bị “cuốn” theo trái bóng tròn. Ví như câu chuyện Giải U23 châu Á 2018 đang diễn ra và là chủ đề thời sự “hot” có lẽ không chỉ ở thời điểm hiện tại. Cứ nhìn cảnh người người, nhà nhà ở khắp mọi nơi ăn mừng chiến thắng trận U23 Việt Nam gặp U23 Qatar đã nói lên tất cả.

Đúng hôm diễn ra trận đấu đó, tôi có chuyến công tác xa với chặng bay dài. Trong lúc chờ chuyến nối tiếp, cả đoàn mê mải truy cập internet để kịp theo dõi trận túc cầu lịch sử đó. Vốn không phải dân nghiền bóng đá nên ban đầu tôi không mấy chú tâm. Thế nhưng, cho đến khi một bạn trong đoàn bỗng nhảy cẫng lên và bật ra một tiếng reo vui rồi lại nhanh chóng lấy tay bụm miệng lại vì nhớ ra đang ở nơi công cộng có nhiều người nước ngoài thì tôi cũng lao vào ngó theo màn hình điện thoại của mọi người. Ấy là giây phút U23 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa. Một góc phòng chờ với gần chục thành viên đoàn chúng tôi có lẽ sôi động nhất. Thế rồi, mấy cô gái trẻ gần đó cũng ùa vào, một anh chàng MC nổi tiếng trên truyền hình đang ngồi ở góc xa cũng ào đến. Chúng tôi cùng nhau theo dõi trận đấu, cùng chung nhau cảm xúc lo lắng đến nghẹt thở khi Qatar dẫn trước, rồi lại cùng nhau vỡ òa niềm vui khi U23 Việt Nam san bằng tỷ số. Thật thú vị, nhiều sắc thái biểu thị cảm xúc đều được diễn tả một cách tự nhiên nhất chứ không còn sự giữ ý kiểu “khuôn phép” thường thấy.

Cho đến khi xuống sân bay thứ hai, chúng tôi lại vội vã “check” thông tin trận đấu bởi đúng lúc bắt đầu bước vào màn thi đấu luân lưu 11m thì chúng tôi đến giờ lên máy bay. Lại một lần nữa, cảm xúc vỡ òa, chúng tôi - những người Việt Nam trên chuyến bay đó cùng nhau reo vui mà không phân biệt lạ, quen khi đọc dòng tin Việt Nam chiến thắng. Từ đất nước của xứ sở chùa Vàng, theo dõi muôn kiểu ăn mừng chiến thắng với U23 Việt Nam được cập nhật trên các hình thức truyền thông mang đến cho chúng tôi cảm giác như mình đang trực tiếp tham gia cùng mọi người vậy. Một cụ bà móm mém lưng còng vác mâm xuống phố gõ tưng bừng mừng thắng lợi của đội bóng. Các ngả đường, con phố ở mọi vùng miền trong buổi tối hôm đó rợp một màu cờ đỏ. Trên các trang mạng xã hội, tràn ngập dòng chia sẻ cảm xúc và chúc mừng U23 Việt Nam. Rất thời sự, ngay tối hôm đó, trên fanpage của một trường tư thục ở TP Hạ Long đã nhanh chóng cập nhật thông báo sáng hôm sau, cho phép mỗi lớp bố trí 15 phút đầu giờ để chào mừng chiến thắng của U23 Việt Nam và nhà trường còn tặng mỗi lớp 1 bánh kem để liên hoan.

Hơn cả giấc mơ, lần đầu tiên, một đội bóng Việt Nam đã vào đến trận chung kết của giải đấu cấp châu lục. Người ta gọi đây là “cổ tích có thật”. Và điều tuyệt vời hơn nữa chính là trước khi mơ về ngôi vương, triệu triệu trái tim Việt đang chung nhau nhịp đập “TỰ HÀO VIỆT NAM”!

Bắc Cung

Cùng chuyên mục