Hoà trong niềm hân hoan của dân tộc, bạn đọc từ khắp nơi cùng nhau chia sẻ cảm xúc nhân ngày 30/4, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Nguyễn Quân, Pháp, nguyenquanvnu@yahoo.fr
"Hạnh phúc là gì? Ngày 30/4/1975 anh sẽ trả lời" (Nguyễn Văn Thạc, 1972). Một câu chuyện được nghe kể nhiều lần: Những ngày đầu của năm 75 nhộn nhịp, những người lính trẻ măng tơ từ miền Bắc lên những đoàn xe rầm rập vào phương Nam, trong số những người lính tuổi mười tám đôi mươi, trẻ lắm, thậm chí còn chưa biết đến cả cái nắm tay của người bạn gái thầm yêu thương ấy có bố của mình. Từng đoàn xe hối hả vào miền Nam để cho kịp ngày toàn thắng!
Chuyện kể rằng, đúng ngày 30/4 đơn vị của bố vào đến Quảng Trị, người lính thời chiến trận thì ai cũng như nhau thôi, có thể hồi hộp, lo lắng thêm chút sợ hãi, nhưng chắc chắn ai cũng sẵn sàng cho những điều chờ đợi phía trước, vào đến Quảng Trị thì đoàn xe được lệnh dừng lại, ai cũng lấy làm ngạc nhiên.
| Kiều bào Pháp mừng Việt Nam thống nhất. |
Trên con đường còn đậm màu thuốc súng chợt có những tiếng nói đùa của những người đồng đội đã đến trước: "Các cậu vào Sài Gòn mà nhặt vỏ đồ hộp nhé, đánh đấm gì nữa!". Những người lính trẻ hiểu ra rằng, chiến tranh đã có thể chấm dứt, những cái siết chặt bàn tay, ôm siết chặt và cả những giọt nước mắt vui mừng...
Ý nghĩa của ngày 30/4 không cần phải giải thích nhiều hơn. Những trang sách, những cuốn phim là dành cho những lớp người đi sau, hi vọng là sẽ không phải biết đến mùi súng đạn, chết chóc...
"Hạnh phúc là gì, anh sẽ trả lời em vào ngày 30-4-1975" của anh lính trẻ Nguyễn Văn Thạc có lẽ là đủ. Còn hạnh phúc gì hơn thế với lớp người đã bền bỉ, sẵn sàng đổ máu hi sinh cho sự trường tồn và toàn vẹn của tổ quốc hình chữ S. Lớn hơn, đọc và hiểu nhiều hơn, lớp trẻ biết rằng ngày 30/4 đó không chỉ toàn niềm vui hay hạnh phúc.
Cuộc sống cũng đơn giản là nhiều sự đánh đổi, có được ngày thống nhất toàn vẹn đó, cái dải đất hình chữ S bé con con đó đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương và cả sự đánh đổi lớn lao. Có được sự độc lập, tự quyết thì cũng phải ngậm ngùi vì sự thua thiệt các nước bạn bè bao điều...
Dẫu nhiều đổi thay, thì ngày 30/4 vẫn là một ngày quan trọng, ngày để nhớ đến những người đã nằm xuống vì cuộc trường chinh của dân tộc.
![]() |
| Đại biểu học sinh, sinh viên Sài gòn – Gia Định tại cuộc mít tinh chào mừng giải phóng Sài gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam. |
Bùi Tử Bình, TP Ninh Bình, Buitubinh@yahoo.com.vn
Tôi là người Việt Nam và thật tự hào mình là người Việt Nam. Mỗi khi nghe tiếng nhạc bài hát Tiến quân ca là lại một lần cảm xúc trào dâng. Tuy chưa phải là thành viên của cộng đồng blog nhưng tôi rất vui khi đọc thông tin về cộng đồng Blog Việt đã treo Tổ quốc trong dịp 30/4 này. Điều đó thể hiện tinh thần dân tộc rất cao của thế hệ trẻ ngày nay.
Trên VietNamNet đăng bài viết về vấn đề làm sao để Việt Nam bay lên, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Tôi nghĩ rằng, cộng đồng Blog Việt có thể cổ xuý cho tinh thần Việt Nam, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và cũng giỏi giang trong lao động, làm kinh tế.
Là sao để đến 30/4/2045 - năm kỷ niệm 100 năm ngày Việt Nam hoàn toàn độc lập và 70 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta có thể tự hào về những lời kêu gọi và những việc đã làm của mỗi người trong chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy tự hào vì chúng ta là người Việt Nam.
Chỉ chúng ta mới có ngày Quốc giỗ. Chỉ chúng ta đi đến nơi đâu cũng đều được thế giới biết đến với câu " Việt Nam - Hồ Chí Minh", chỉ có duy nhất dân tộc Việt Nam mới chiến thắng đế quốc Mỹ và chúng ta quyết tâm xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo lời Bác Hồ đã dạy.
Nào các bạn ơi, mỗi người chúng ta hãy làm mỗi việc có ích trong mỗi ngày để góp phần thực hiện lời Bác, để mỗi 30/4 chúng ta lại vui mừng gặp nhau vui mừng thông báo, Việt Nam thân yêu của chúng ta đang từng ngày vượt lên trên bảng tổng sắp các quốc gia trên thế giới về mọi mặt. Chào thân ái và quyết thắng.
Nguyễn Thông Dĩnh, 351 Trần Phú, Pleiku, Gia lai, lavang57@yahoo.com
Niềm vui được hạnh phúc bình an, niềm vui thấy cuộc sống sôi động hơn, và niềm vui được tận hưởng màu xanh của cuộc đời đầy sức sống. Tôi mong sao đất nước ngày càng phát triển hơn, năng động hơn như lời của Bác trước lúc ra đi: "Còn non còn nước còn người, thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn mười lần hôm nay".
Nguyễn Văn Điều, Số 4A2, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, nvdieu@google.com
Chúng con, những thế hệ trẻ không biết đến chiến tranh và chỉ được xem, kể và tưởng tượng lại nhưng chúng con thật lòng cám ơn "người", những anh hùng của dân tộc. Đất nước có được ngày hôm nay là xương máu của "người". Chúng ta hãy sống phấn đấu, xây dựng đất nước để xứng với "người". Cám ơn "người" để tôi đươc gọi hai tiếng Việt Nam. Ôi tôi yêu Việt Nam!
Nguyễn Ngọc Hà, Công ty TNHH Vinh Nam, riverandway@yahoo.com
Ước mơ của tôi, cảm xúc của tôi vào ngày 30/4 là đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam giàu đẹp, ấm no công bằng, dân chủ, hạnh phúc... Tất cả mọi người cả trong và ngoài nước sẽ cùng nhau đoàn kết.
Hứa Kim Ngân, Biên Hoà, Đồng Nai, bupbebietyeu_vn85@yahoo.com
32 năm sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam ta đã đạt đuợc những thành tựu đáng tự hào... Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đựợc phát đi phát lại trên TV, Việt Nam ta chính thức bước sang một trang lịch sự mới: trang sử hội nhập với thế giới...
Là người con sinh ra trong hoà bình, không trực tiếp trải qua những sự mất mát đau thương nào, chỉ được nghe kể lại những câu chuyện của ông bà kể, và những thuớc phim tài liệu... nhưng tôi cũng phần nào hiểu được những sự hy sinh của các cô, các chú, các anh, các chị, những người mà tôi không biết tên để dành lấy sự độc lập cho Tổ quốc, cho thế hệ trẻ hôm nay...
Việt Nam gia nhập WTO, tôi và những người bạn cùng trang lứa có trách nhiệm gánh vác trọng trách mà đất nuớc giao cho, xúng đáng với sự hy sinh của các anh hùng đã ngả xuống..Giấc mơ Việt Nam trở thành con rồng châu Á không còn xa, Việt Nam sẽ là một vì sao sáng trên bầu trời WTO... Muốn làm đuợc điều này, các bạn trẻ Việt Nam, chúng ta hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhặt nhất.
![]() |
| Cờ tổ quốc đỏ rực trên các blog. |
Nguyễn Thị Mai Hoa, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hoà Bình, Tp Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình, FIRTKISS20@YAHOO.COM
Là người sinh ra và lớn lên trong thời bình, nhưng được học lịch sử, được nghe các bác các cô, các chú, ông bà, bố mẹ kể về nhưng ngày tháng kháng chiến anh hùng của dân tộc... Khát vọng của mỗi công dân nước Việt thật lớn lao... Ngày 30/4 của hơn 30 năm về trước hằng năm luôn được sống lại trong lòng mỗi người con của đất nước.
Nguyễn Văn Thông, Khối 2, Nghi Thuỷ,Thi xã Cửa Lò, Nghệ An, unghoangphuc_cualo@yahoo.com
Ngày 30/4 giờ đã in sâu trong mỗi con người Việt Nam, và lớp trẻ chúng tôi bây giờ càng thấy tự hào hơn về những chiến công mà cha anh đi trước, để chúng tôi ngày hôm nay có được cuộc sống ấm no hơn.
Đọc lại những trang viết về cuộc sống thời bao cấp những năm đầu độc lập mới thấm thía hết nỗi khổ của lớp nguời đi trước, mới thấy mình cần phải sống sao cho xứng đáng hơn với nhữg gì mà cha ông mình đã gian khổ mới có đươc. Bước vào thời kì mở cửa, Việt Nam đã có những bước tiến rất đáng kể, đã nâng tầm của mình trên trường quốc tế rất nhiều.
Vị thế của Việt Nam giờ đã được nhiều người biết đến. Nhưng để Việt Nam trở thành một cường quốc thì còn nhiều việc để làm. Đây là trọng trách của thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi tin, với bản lĩnh người Việt, chúng ta, những người trẻ của đất nước anh hùng sẽ làm nên những điều kì diệu, để mọi người trên thế giới sẽ biết về đất nước chúng ta nhiều hơn.Tôi tin chúng ta sẽ đưa Việt Nam bay cao và sẽ mãi bay như vậy.
Nguyễn Trung, Cựu sv c/c TVI. ĐVII. ĐCI. nk 1974-1975, ĐHKH SG, Gv trường THPT Trần Bình Trọng, Cam Ranh, Khánh Hoà, trungnguyen1656yahoo.com
Ba mươi tháng tư ngày huy hoàng rực rỡ
Làm lòng ta sống lại trọn mùa xuân
Xuân thanh bình, xuân hạnh phúc nhất trên đời
Còn sung sướng nào hơn xuân giải phóng
Ta ca hát ta say sưa nhảy múa
Giữa muôn người hoà cùng nhịp hoan ca
Ta không đàn nhưng ta nhiều ý nhạc
Nhạc khúc khải hoàn rực sáng niềm tin
Niềm tin yêu Đảng Cộng Sản quang vinh
Đem chân lý soi đường ta đi tới...

