Ngay trước thềm trận tứ kết Champions League, Barcelona đã xác nhận thông tin trung vệ Samuel Umtiti dương tính với Covid-19.
Cách đây 3 ngày, Barcelona đã xác định có 1 cầu thủ dương tính với Covid-19 là Jean-Clair Todibo. May mắn cho Blaugrana là hậu vệ trẻ người Pháp không có bất cứ tiếp xúc nào với 26 cầu thủ sang Lisbon dự “Final 8” của Champions League. Tuy nhiên, ngay trước thềm trận tứ kết gặp Bayern Munich, lại có thêm 1 ngôi sao thuộc biên chế đội chủ sân Camp Nou không may dính virus.
Đó là trung vệ ngôi sao Samuel Umtiti. Tuyển thủ Pháp không sang Lisbon và tương tự như Todibo, anh cũng không tiếp xúc với cả ban huấn luyện lẫn 26 cầu thủ Barca đá “Final 8”. Theo xác nhận trên trang chủ CLB, Umtiti không có bất cứ triệu chứng nào, tình trạng sức khỏe vẫn tốt nhưng đã tự cách ly tại nhà theo đúng quy định.
Do tái phát chấn thương đầu gối nên Umtiti đã không thi đấu cho Barca từ đầu tháng 7 và anh cũng bị gạch tên khỏi danh sách đăng kí dự “Final 8” để ở lại Barcelona tiếp tục quá trình hồi phục. Tính từ khi bóng đá trở lại, ngôi sao 26 tuổi chỉ có 2 lần ra sân (1 đá chính) tại La Liga.
Với cá nhân Umtiti, đây thực sự là một mùa giải rất đáng quên. Do chấn thương và sa sút phong độ, trung vệ người Pháp chỉ ra sân vỏn vẹn 18 trận trên mọi đấu trường. Mùa trước, anh vốn đã “ngồi chơi xơi nước” trong phần lớn thời gian với việc chỉ đá được 15 trận.
Umtiti đã mất vị trí chính thức vào tay người đồng hương Clement Lenglet và theo báo giới Tây Ban Nha, anh hiện đang bị Barca rao bán. Từng là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới nhưng những chấn thương đang hủy hoại dần sự nghiệp của nhà vô địch thế giới 2018.
Theo bongdaso.vn